1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc ...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi dandelion, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ ??? Bạn bè quanh mình đều lần lượt hành lý ra đi , ngay cả mấy ông anh bà chị mình cũng thế , bực thật , sao không đợi mình rùi cùng đi luôn , chán thế , đi sớm thế làm gì , hic , trời ơi là trời , ở nhà có 4 anh em thì bây giờ chỉ sắp còn lại có 2 người ở lại .
    Vẫn biết ra đi rùi cũng sẽ có ngày trở về nhưng không hiểu có ai muốn quay về nữa không ...
    Vẫn biết khi ra đi đều mang theo hoài bão để quay về thể hiện bản thân , vẫn biết ở nước ngoài còn có nhiều cơ hội hơn nữa ??? Liệu có ai còn muốn quay trở về ....
    Nghe mami kể có mấy ông anh bà chị họ hàng xa lắc xa lơ giỏi lắm , nhưng đang làm việc ở nước ngoài , lương cao chót vót ??? Sao anh chị lại không về .....
    Buồn vật ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Rồi cũng sẽ có lúc trở về thôi . Sớm muộn cũng sẽ quay về dù chỉ là ít ngày .
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn .
    Vì thế sớm muồn rì thì cũng sẽ quay trở lại thôi . Trừ phi ....... hài ............
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có khi nhanh khi chậm.....chỉ mới cách đây 1 tháng tôi còn thẩn thờ bên cái com. cả ngày, đơn giản chỉ vì không biết nên làm gì,...tôi còn cảm thấy thật lẻ loi, bởi vì mọi người xung quanh đều có nhiều chuyện để làm , và thật bận rộn, ko ai rảnh rang như mình....
    và rồi sau 1 tháng, tôi đã khác hẳn...sinh nhật của 4 người bạn thân nhất tôi đều quên sạch...và chỉ chợt nhớ ra sau đó.....1 TUẦN ....tôi cảm thấy tệ quá...ko thể tha thứ cho mình....cả tháng nay ko hề viết thư về thăm nhà....mọi chuyện đều đã vượt ra khỏi tầm suy nghĩ của tôi.....
    thế nhưng mà có những chuyện mình ko muốn nghĩ đến mà nó vẫn cứ hiện ra trong đầu......................................................
    Why ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ..... I wanna fly, I wanna cry, nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên....
    forever love
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    dành một chút thư giãn đi g ơi, như thế sẽ dễ chịu hơn đó, dạo này kô thấy g online, mình cũng buồn quá nè, kô có ai tâm sự hết :-(
    Nothing impossible
  5. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    javel ah, G cũng muốn nghỉ ngơi một chút lắm chứ....nhưng nếu dừng lại thì sẽ bị tuột dốc, ko bắt kịp với mức độ học chung...đành chịu thôi....
    nhưng thỉnh thoảng G vẫn online một chút...nếu gặp M thì sẽ nhắn
    .....học, học nữa, học mãi....... !!!!!
    forever love
  6. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Okie Giang nói đúng đó , dừng lại một tí là đi luôn hic ! Em có nhiều kinh nghiệm trong cái dừng lại một tí lắm , anh Javel có muốn hỏi thì em kể cho nghe hìhì
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn cùng học ngày xưa ấy ???
    Chào bạn, tôi viết những dòng chữ này biết rằng ban sẽ ko bao giờ đọc được, nhưng tôi vẫn muốn viết lên đây. Tôi đang cần có 1 cái gì đó??? hay đại khái 1 cái gì đó khác với cuộc sống thường ngày nhàm chán của tôi.
    Bạn, chính bạn chứ ko phải ai khác, đã thực sự đánh mất niềm tin trong tôi. Bây giờ tôi ko còn có thể tin bạn nữa??? và cũng vì thế mà tôi ko thể nào nói chuyện với bạn 1 cách vui vẻ, hồn nhiên như xưa nữa. Mỗi lần tôi gặp bạn, đối diện với bạn là tôi cảm thấy khó chịu và ko muốn nói chuyện với bạn, lúc nào cũng chỉ vu vơ mấy câu rồi kẻ đi trước người đi sau ngỡ ngàng mà chẳng thể nói gì thêm. Những cử chỉ, hành động thường ngày của bạn càng làm tôi cảm thấy e ngại, dò xét. Do bạn hay do chính tôi ? Tôi đang cố dùng thời gian để vùi chôn tất cả. Có thể bạn nói tôi tàn nhẫn, vâng, có lẽ là như thế, nhưng bạn cũng nên nhìn lại tất cả những gì mà bạn đã làm, có phải là tôi tàn nhẫn ko hay vì bạn mà tôi trở nên tàn nhẫn như thế ? Mỗi người chắc sẽ tự có câu trả lời riêng cho mình. Nhưng riêng tôi, tôi ko muốn trả lời, vì trong thâm tâm tôi, hình ảnh người bạn dễ thương ngày nào đã ??osụp đổ???.
    ??oBạn??? là gì ? có thể nào gọi 1 người bạn mà mình mới quen, mới biết tên là BẠN được ko khi mình chưa biết gì về bạn chỉ ngoài cái tên ? thế còn người mà mình ko nhớ nổi cái tên nhưng vẫn quan tâm đến mình ? có nhiều bạn khác nhau: bạn cùng lớp, bạn học thêm, bạn bè, bạn quen sơ sơ, bạn bình thường, bạn hơi đặc biệt 1 chút, bạn thân, bạn ko thân, bạn quen qua đường, bạn chat, ??? kể tới sáng cũng ko hết . Nhưng có cần phải phân biệt rõ như thế ko ?
    Ai cũng đã từng 1 lần trong đời phạm sai lầm, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải gánh chịu hậu quả. Tôi đang phải gánh chịu, trĩu nặng cả 2 vai, ko rõ là gì nhưng chứa đầy cả 1 bình mực
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 04/10/2002
  8. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này ! Cuộc đời đúng là bể khổ hic ! Tôi muốn làm cây cổ thụ to cao .... người tôi yêu thì thích thoát khỏi cái circle of life ! Cuộc đời wá phức tạp wá khó khăn cho những con cún bé bỏng ! We love u all !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn đổi topic này thành "mỗi ngày 1 cảm xúc" giống bên box82HN, nghe có vẻ hấp dẫn hơn, tình cảm hơn ha.
    hôm nay 4/10, nhân sinh nhật của 1 người bạn, gặp bạn chỉ có 45' thôi mà bạn gợi lại cho tôi biết bao nhiêu chuyện cũ mà tôi dường như đã cố tình lãng quên ..
    To người bạn thứ 1 của tôi: bạn thân yêu, tôi yêu bạn nhất trên đời. Bạn có nhớ tôi đã từng nói với bạn: ??oko một ai có thể thay thế hình ảnh của bạn trong trái tim tôi???. Trước đây là thế, bây giờ và mãi mãi sau này vẫn thế bạn ạ. Mặc dù những có lời ra tiếng vào ko hay về bạn, nhưng tôi mặc kệ. Tôi thành thật xin lỗi bạn, vì bạn là bạn thân nhất của tôi mà khi gặp chuyện tôi lại ko thốt lên lời nào để bênh vực và nói tốt cho bạn. Tôi cảm thấy mình thật bất lực khi không thể nào cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt người ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có lỗi với bạn nhiều như lúc này. Tôi biết bạn rất hiểu và thông cảm cho tôi, phải ko bạn hiền ơi.
    To người bạn thứ 2 của tôi: bạn ơi, hic hic, tôi thật sự xúc động khi được biết bạn dành cho tôi quá nhiều tình cảm, nhiều đến mức mà cái sự vô tư, khờ dại của tôi không thể biết được. Cám ơn tình cảm của bạn đã dành cho tôi, cám ơn bạn vẫn luôn theo sát tôi từng bước, cám ơn bạn đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui, cám ơn bạn về những lời an ủi động viên khi tôi gục ngã, cám ơn bạn về tất cả??? nhưng tôi thật sự ko xứng đáng chút nào với tình cảm lớn lao sâu đậm đó. Hãy dành tình cảm đó cho 1 cô gái khác xứng đáng hơn bạn ạ. Đừng phân vân nữa, chúc bạn thành công. Sau này khi đã có người bạn gái khác, ko biết bạn có còn xem tôi như là 1 người bạn vô tư, dễ thương ngày xưa ko ? Còn tôi, chắc chắn rằng tôi vẫn luôn theo dõi từng bước chân của bạn đấy bạn ạ. Luôn mong bạn vững bước trên mọi ngả đường, bạn yêu dấu ơi !
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  10. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Clap Clap ! 19 nói chí phải hìhì !
    Gửi người tôi đã yêu . hichic Ngày xưa anh và em cùng chung một lớp ! Cùng nhau rảo bước mỗi khi trường tan .... ngày nay , trường kia còn đó anh và em mỗi người một ngã ... trái tim 2 đứa đã không còn là một ... hichic thật nhớ ... thật thương ... thật tiếc cho khoảng thời gian được săn sóc cho em ... nhưng những thứ đã wa sẽ không bao giờ trở lại phải không em ?! Em là người con gái đầu tiên anh yêu và cũng là người đâm nhát dao cuối cùng kết liễu một mối tình "đẹp" ?

    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao

Chia sẻ trang này