1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Tieng_mua_nhat, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Còn tui hôm nay buồn rất buồn.Tui buồn vì bạn tui đã đi ko biết đến khi gặp lại nó có còn như bây giờ ko hay thay đổi làm tui ko còn nhận ra nó là ai?Tui buồn vì anh sao mãi chẳng gọi điện.Tôi chờ điện của anh chờ khắc khoải cứ mỗi khi có chuông reo là tôi lại hi vọng đấy là của anh.

    Hien
  2. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    He he, biết nói thế nào nhỉ??
    Cảm giác của mình hôm nay thật là lạ lùng...
    Conhuighe ơi, có khi tui với bà cứ cãi nhau thêm mấy trận nữa là thành bạn chí cốt hợp cạ được đấy...
    Bỏ qua mấy cái vụ lộn xộn trước đây đi nhá, tui với bà làm hoà trước, để Vịt và Becon làm hoà sau... he he...
    Mail cho tui đi nhá( nếu bà chấp nhận đề nghị của tui....bà mà ko chấp nhận thì tui hứa danh dự là bà sẽ còn phải " chiến" dài dài với tui...ke ke...)
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua ta với bạn vẫn vui cười, nhưng hôm nay bạn đã đi rùi, đi du học quả là một điều tốt, ta mừng cho bạn, nhưng không hiểu sao ta vẫn buồn như đánh mất một điều gì đó,ngày bạn trở về lại là ngày ta ra đi, buồn.......... ............
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tớ với con vịt mà phải làm hoà ah, từ trước đên giờ tớ vưỡn coi nó là người bạn hiền , có tranh chấp mí giảng hoà hỉu nhau chứ , muh nói thật conhui nó chẳng có làm hoà với cậu đâu bạn ah , nó giả vờ thui , tớ bít nó vì nó giống tớ muh , cậu bị nó cho ăn dưa bở rùi , sao cậu lại tin nó chứ
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  5. congainhatrang

    congainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hom nay nhan duoc giay bao nhap hoc DH ,o nha ai cung vui mung ra mat,the ma minh lai chang co cam giac vui gi ca.Nguoi cu tro tro ,ko biet vui buon gi.That chang hieu nua............
    Doi voi the gioi toi chi la mot nguoi.Nhung doi voi mot nguoi nao day,toi lai la ca the gioi.
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một cảm xúc ư.... Ừ thì cảm xúc... có cái bài viết của TTVN cũ, tự dưng lại thấy còn lại trong máy mình... post lên cho mọi người xem, cũng là cảm xúc của 1 con người.........
    Tạp nham đời thường.​
    Một.
    Buồn. Lang thang một mình quanh Bờ Hồ.
    Một thằng cu đánh giầy lại gạ. Gật đầu. Nó kì cạch đánh. Xong. Đưa tiền. Nó ngần ngừ. Bảo : Thiếu à ? Nó nhìn dè dặt rồi nói : "Cho cháu đi một vòng quanh Hồ được không chú. Cháu không lấy tiền đâu". Mắt trợn tròn. Loại như thằng này mà nghĩ được đến thế !
    Đèo nó một lúc, nó bảo : Trông đẹp quá, chú nhỉ, cháu chỉ ước có ngày được ngồi xe máy đi vòng quanh Bờ Hồ...
    Nhớ lại cô bồ cũ có lần khoe được đánh võng, kẹp bốn từ Yên Tử về Hà Nội. Thấy ngớ ngẩn!
    Hai.
    Lúc chiều, bà già bo : Sửa tao cái xe đạp, đi hay xịt lốp quá. Gật gật, gù gù. Chạy ra đường, xách hai cái xăm mới cứng về. Bảo thằng sửa xe bên hè thay luôn.
    Về nhà. Cụ bảo : Hồi xưa, mãi tao mới được phân phối một cái, vá chằng vá đụp...
    Cười hềnh hệch: Kể gì tận ngày xưa. 7 năm trước thôi, chả vá xăm sửa xe mãi. Một thằng thợ bất đắc dĩ...
    Lại chuyện cái thủa hàn vi...Kể mấy mà hết được.
    Ba.
    Hôm nọ, người yêu đi lấy chồng. Ngơ ngác, chẳng biết đi hay không.
    Dật dẹo ở ngoài đường. Bỗng xồng xộc vào hàng bên đường. Mua cái phong bì. Rút túi bên phải ra mấy vé. Thằng bạn đi cùng khủng khỉnh cười mỉa mai.
    Rút túi bên trái ra nắm tiền lẻ. Một tờ 50.000, một tờ 20.000, một tờ 10.000, một tờ 5.000, một tờ 2.000, một tờ 1.000, một tờ 500, một tờ 200 cầm cả đống nhét vào, liếm liếm mấy cái rồi đập toẹt xuống. Mắt thằng đi cùng chữ O. Mồm chữ Ô.
    Nhăn nhở nhảy vào đám cưới. Nhăn nhở ăn. Nhăn nhở uống. Nhăn nhở cười. Nhăn nhở đưa phong bì và nhăn nhở ra về.
    Chẳng buồn. Trước, nó đã không phải của mình, sau cũng chẳng phải của mình. Có gì mà tiếc. Nghĩ thế rồi lại hớn hở tự cười một mình...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ừa, nhiều cảm xúc lắm...
    Cảm xúc sáng nay của mình là gì nhỉ??
    Chuối ........
    Chưa mở mắt đã bị làm phiền....hic...cáu sườn
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người
  8. congainhatrang

    congainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ rằng : "mình là con bé vô tâm" vì chẳng bao giờ có cảm giác nhớ nhà ,nhớ ba mẹ và người thân.....dù đã đi xa rất nhiều rồi....
    Thế mà hôm nay lại khác,chiều nay phải đi đến một nơi cách xa tp gần 700 km, có lẽ sẽ đến Tết mới về lại NT,con bé tự nhiên thấy trong mình có một cái gì đó khang khác.Nhớ?Buồn?...nó cũng chẳng hiểu được.Tối hôm qua đạp xe dạo biển,nó chợt thấy hình như biển hôm nay đẹp hơn và buồn hơn mọi ngày.Chắc chỉ mỗi mình nó cảm thấy như vậy vì nó sắp phải đi mà.Con bé nói thầm : "ngày mai mình phải dậy thật sớm để tắm biển cho thoả thích" thế mà.....Thôi thì để lần khác vậy...
    Còn cái lai quần cũng đánh......xung phong lên nào anh em ơi.......!!!
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ....et dans mes rêves les plus fous.....

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chả bít thế nào nữa , muốn gào lên thật to là : ..... hô hô hô, có lẽ mình hơi yếu đuối nhưng cũng chả sao , hè hè hè ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

Chia sẻ trang này