1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Tieng_mua_nhat, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tigôn cũng đẹp , mùi hoa sữa cũng thơm , sự hào hứng với cái đẹp vẫn còn nhưng tại sao mình lại thế này chứ híc .. Nhiều khi cảm thấy khó hiểu chính con người mình, đang nghĩ gì nhỉ , tự nhiên cảm thấy mình thật vô dụng , có quá nhiều việc mình không thể làm được ... Cố lên nào Nhân ơi ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  2. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    mùa thu đẹp lắm,dễ chịu lắm,hãy mở lòng tậnhưởng đi..
    hình như ai cũng tham lam,muốn làm hoàn hảo mọi việc thì fải,dù biết là kô thể được,cho nên,nếu có gì bực bội thì hãy để nỏ qua càng nhanh càng tốt
    cố lên NHÂN ơi,cố lên mọi người nhé....


    love me for a reason
    let's the reason beloved
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay hơi buồn , mình đã làm sai cái gì đó không xác định được , không hiểu nổi chính mình. Chán , chỉ mong ai đó hiểu mình chỉ cho mình lối đi mới thui , ai đó ơi ............................
    Chỉ mong có thể xin lỗi mỳ ống một lần thôi , không muốn ai bị tổn thương vì mình huuuuuuuuuuuu

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mong cho Băng tìm điều đích thực cho chính mình. Hãy vui vẻ lên nhé con đường sáng suốt nhất đang nằm ở trong tay bà đấy.
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em_một về bên chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng_ khổ mãi vẫn không phai
  5. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mình cũng đã từng yêu quý nó, đã từng chăm sóc nó tù ngày nó còn bé tý ty, chưa biết ăn cơm......đã từng lo lắng cho nó mỗi khi nó bị ốm, bị đau mắt.........
    Rồi mình đã vui như điên khi nhìn những đứa con của nó chào đời........mình nâng niu những sinh vật bé bỏng với tất cả tình cảm yêu mến.......
    Hic, vậy mà đêm qua nhìn nó vật vã đau đớn, mình chẳng giúp gì được cho nó hết...mình chỉ có thể cầm cái chân bé xíu của nó ủ ấm, mong rằng nó sẽ bớt lạnh.....Lúc mổ để cứu nó, mình nhìn mấy con mèo con chết ngay từ trong bụng nó mà thương quá...hic.........bây h mình đã chôn nó ngay trong vườn nhà mình...mình mong rằng nó vẫn được cảm thấy gần gũi với cả nhà.....nó lúc nào cũng thích được ở gần người, nó luôn quấn quýt lấy chân người......hic........
    Thương mày quá mèo ơi.........từ bây h còn đâu tiếng meo meo của mày vào lúc 5h sáng dựng tao dậy.....cái cầu thang gỗ cũng chả còn bị mày cào nham nhở nữa rồi.....
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  6. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sau vài hôm trời mưa va` trở lạnh, hôm nay trời nắng đẹp không thể tả.. có lẽ bao nhiêu giận dỗi, ông trời đã trút hết đi cùng tất cả những muộn phiền.... oa, nhìn thấy trời đẹp mà ko thể nào cảm nhận được trong lòng mình như thế nào...
    Mình nên như thế nào bây giờ nhỉ?? Trái tim trở nên dửng dưng và đâm ra sợ sệt, sợ rằng mình sẽ dửng dưng trước nỗi đau của người thân của mình... Hic mình có trở nên như thế không nhỉ?
    Đấy là tất cả những gì mình đã phải trải qua.. giờ thì lại thấy mình thật ngốc nghếch... Chỉ một chuyện con con như thế cũng không thể vượt qua dễ dàng như trước đây.. có phải chăng mình đang thay đổi?? Nếu thế thì mình mong được như ánh nắng kia, cho dù có thay đổi như thế nào, thì sau tất cả những gì tổi tệ nhất đều có thể sang' chói...
    Và mình sẽ không bao giờ khóc như đã từng, sẽ mạnh mẽ và lại mạnh mẽ như trước... Chẳng biết khi mình như thế, thì người ấy có hiểu cho mình hay không?? Và cho dù người không hiểu thì mình cũng chấp nhận thôi.
    Oa, hăng hái lên nào.. không chán nản nữa... hehe , có chán nản cũng không giúp mọi chuyện tốt hơn.. vậy cách tốt nhất là cười rồi đương đầu với mọi chuyện.. AAAAAAAAAAAAA....... mình lại là mình.. ok hê hê hê
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  7. halongvn

    halongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong và biết rằng đây chỉ là một trò đùa của một con bé vừa bước qua tuổi 20 mới thấy xã hội thật lắm điều xảo trá
    http://tintucvietnam.com/vitinh/2004/4/43982.ttvn
    Được halongvn sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 12/04/2004
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó cô bé mới 18
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bài học I_hate_love và vụ án Khunglongcoi ở 85 hà nội cùng một vụ án ko nhớ chính xác ở box Câu lạc bộ HP đã được đưa lên trang báo " tuổi trẻ" ngày 12/04/2004 -- Tác giả viết bài này ko hay, thú thật là chán, chỉ có điều..mình đã giật mình khi đọc được bài báo thú vị này, he he, thế mới ko tiếc 1500 bỏ ra mua tờ báo nhạt nhẽo và vô vị
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 14/04/2004
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, không chán , không buồn nhưng trống rỗng, mình hiểu là cuộc sống mà không có một người là như thế nào.

Chia sẻ trang này