1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cát đá ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một câu chuyện cát đá ...!!!

    Lượm lặt các nơi về chuồng gà, những câu chuyện cát đá nhưng để đời
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một người nọ mỗi khi cầm tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh ta chăm chú đọc từng dòng trên trang cáo phó dù không hề quen biết với người đã mất. Có người bạn thấy thế bèn hỏi nguyên do. Anh ta trả lời:
    - À. Tôi chỉ gửi lời cám ơn đến những người này đó thôi.
    Người bạn của anh ta trợn mắt ngạc nhiên nói:
    - Anh nói điều gì mà tôi chẳng hiểu gì cả. Anh cảm ơn những người đã chết mà toàn là người anh chưa hề quen biết! Cái đầu của anh có vấn đề gì không vậy?
    Người nọ thong thả trả lời:
    - Đúng vậy. Tôi trân trọng cảm ơn họ. Vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở cho tôi đừng quên rằng kiếp người vốn là vô thường. Cái chết đến bất chợt nào ai hề hay biết. Lúc còn sống những người này cũng có những ước mơ toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Để rồi bỗng dưng trở thành những cái xác vô tri chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đã đem chính sinh mạng của mình để nhắc nhở cho tôi bài học lớn trong cuộc đời như vậy chẳng lẽ không xứng đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao anh bạn?
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    oh thế àh... thế mà từ bấy lâu nay tớ chỉ cảm ơn người sống....
    Thế lần này cảm ơn cả người đã khuất
    honghoavi
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một vị tăng trước khi qua đời, có người bạn cũng là vị thiền sư đến viếng thăm và nói:
    - Tôi sẽ độ cho huynh.
    Vị tăng đáp:
    - Tôi đến đây một mình và sẽ ra đi một mình. Huynh có thể giúp tôi được gì?
    Thiền sư đáp:
    - Nếu huynh cho rằng huynh thực sự có đến và có đi, thì đó vẫn là ảo tưởng. Hãy để tôi chỉ cho huynh con đường không đến và cũng không đi.
    Với những lời này, thiền sư đã chỉ cho bạn mình một con đường trong sáng thênh thang của cảnh giới bất sinh bất tử. Và vị tăng mỉm cười ra đi.
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn có một sở thích kỳ quặc là vồ 1 con trong đàn gà của bà rồi tung lên trời để nhìn chúng vỗ cánh bay qua hàng rào. Nhưng hôm nay nó không làm cho con gà vỗ cánh bay qua hàng rào được nữa. Hôm qua, anh nó đã vặt trụi hết lông cánh của đàn gà để làm cầu. Nó khóc và bắt đền anh nó. Anh nó đền cho nó 1 quả cầu lông gà. Nó cầm quả cầu lông gà và lập tức ném qua hàng rào.
    Anh nó thường chở nó đi học bằng chiếc xe đạp nữ của mẹ. Hôm ấy chả hiểu sao bố lại tranh mất xe của anh em nó. Hai anh em đành phải đèo nhau bằng chiếc xe nam của bố. Đang đi thì ngã. Cả hai anh em đều đau. Nó nghĩ bố không thương anh em nó bằng mẹ.
    Tối thứ bảy. Anh gọi điện rủ nó đi xem nhạc kịch ở Nhà hát lớn. Anh khoe anh có vé mời. Nó chọn một bộ đầm trắng để diện cùng anh. Vào nhà hát, người soát vé đưa anh đến ngồi ở hàng ghế đầu tiên và chỉ cho nó lối đi lên gác.
    Ba năm yêu anh. Đã thành một thói quen, nó luôn tặng hoa cho anh mỗi khi anh kết thúc phần biểu diễn. Nó thuộc cả đoạn nhạc kết và biết làm thế nào để là người đầu tiên chạy lên sân khấu. Nhưng lần này, nó chạy lên thì đã muộn. Anh vừa nhận hoa từ một cô gái khác. Hai tháng sau, anh và nó chia tay.
    Anh vẫn thường chat với nó hàng ngày. Hôm nay anh nói phải đi công tác. Nó buồn, log in Thăng Long. Tự nhiên thấy bài viết mới của anh. Nó lặng lẽ log out.
    Như thường lệ, anh vẫn đến nhà đón nó đi chơi vào những tối thứ bảy. Thứ 7 vừa rồi mưa. Anh gọi điện hẹn sang Chủ Nhật. Ngày Chủ nhật, mưa từ chiều. Anh gọi điện. Điện thoại nó tắt.
    Thuyết phục mãi, anh mới đồng ý từ bỏ trận bóng đá để cho nó được xem nốt tập cuối bộ phim : Bản Sonate mùa đông ở kênh 2. Hai người đang xem phim thì anh kêu đói. Nó vội vã chạy xuống bếp để nấu cho anh bát mỳ. Anh chuyển tivi sang kênh bóng đá.
    Sinh nhật anh. Nó tặng anh 3 bông hồng. Anh cắm 1 bông vào lọ, còn 2 bông treo khô. Sinh nhật nó, anh kẹp 300 ngàn trong chiếc bưu thiếp. Nó bỏ 100 vào lợn đất, còn 200 ngàn đem tiêu.
    Anh hướng dẫn nó cách cài đặt để gõ được tiếng Việt khi chat Yahoo. Anh bảo nói chuyện như thế dễ hiểu và thú vị hơn nhiều. Loay hoay hơn 2 tiếng mới biết cách làm. Lúc chat, anh cứ cằn nhằn vì nó hay mắc lỗi chính tả.
    Anh dặn nó khi nào thấy anh invisible thì đừng gửi tin nhắn. Anh đang bận công việc nên không thích chat và không thích bị làm phiền. Hôm nay, thấy anh invisible, biết là đang bận nên nó không dám gửi tin. Chỉ dám Buzz 1 cái
    Hồi mới quen, anh nói rằng chỉ thích những tình cảm chân thành và ghét những điều dối trá. Hôm nay anh và nó chính thức chia tay. Anh thừa nhận với nó đã từ hơn 1 năm nay, anh không còn yêu nó nữa.
    Nó thích sẽ có ngày được mặc chiếc váy màu trắng và cầm trên tay những bông hồng vàng như cô gái trong ảnh. Hôm nay đón dâu, nó lung linh trong bộ váy cưới cùng những bông hồng vàng. Nó khóc.
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi nhậu với khách anh hỏi một cô phục vụ:
    -em có cháu nào chưa?
    [:)em chưa có chồng ]thỉnh thoảng em vẫn hay vào trại trẻ mồ côi, nhìn những em bé ngây thơ mũm mĩm đứa nào cũng xinh, em cũng thích có một đứa
    -ừ thế thì lấy chồng đi , cũng đã đến lúc em...
    -cơ mà em không thích có chồng, đàn ông toàn thằng đểu và vô trách nhiệm.
    -[:-?]thế thì tội cho đứa bé, nó cần có bố
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tội cho những ông bố , có con mà không biết ở đâu??
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    Một người thì thầm: ?oCuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?? Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người thì thầm: ?oCuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!? Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người nhìn quanh và nói: ?oCuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?? Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy
    Một người kêu lên: ?oCuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!? Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là điều kì diệu hay sao? Nhưng anh ta không hay biết.
    Một người kêu lên trong thất vọng: ?oCuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi? Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
    Hạnh phúc không được đóng gói gửi đến cho mọi người ?" mà chính bạn phải tìm thấy nó ở chung quanh mình. Hãy nhớ rằng trên thế giới này, trong hàng triệu triệu con người này, lúc nào cũng luôn có một người quan tâm đến bạn, hàng ngày đều cầu nguyện cho bạn mà bạn đã vô tình không nhận ra. Đó cũng chính là điều hạnh phúc trong cuộc sống nhưng chính bản thân mỗi người chúng ta không biết nắm bắt hoặc không biết tận hưởng nó
  9. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    00h00 , ngủ không được , ngồi bấm điện thoại đến một số lạ hoắc 0919 .........tự bịa số để bấm , có một cô bé , đoán thế nhấc điện thoại ALO , nghe đúng giọng trong này .Tự nhiên nảy ý định trêu luôn cô bé , chơi một tràng dài tiếng xì xồ , cô bé tưởng là tây , nhắn tin hỏi lại .Mình reply toàn tiếng xì xố , cô bé choáng , chẳng hiểu đó là ngôn ngữ nước nào .Anh không , Pháp khôg? Nhật không?Tóm lại chẳng là thứ tiếng gì cả.
    Cô bé cũng thấy thú vị thì phải , gọi lại , thích nói chuyện .Mình cười, nói tiếng việt luôn , cô bé cũng cười, bảo mình vui tính .Thế là cứ chat chít qua handphone với cô bé , đến buồn ngủ thì thôi.Sáng ra đọc lại những tin nhắn mà thâý buồn cười .
    Ngủ dễ chịu quá .
    Không biết có gặp được cô bé đó không? Nếu được chắc cũng thú vị ghê.Đúng là một câu chuyện cát đá.
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đêm, đang nằm buồn thúi ruột. Ôm cái còm-pu-tờ online suốt mà chẳng ma nào on-lai. Bỗng dưng đâu đấy tiếng nạch quen thuộc .... A ra là cái fone iu dấu !
    Nhấc máy: Alo - Mầy chết đi đồ khốn ! (Giọng một người phụ nữ trung niên)
    Hú hồn. Nổ đom đóm con mắt trái. Ngừa lỗ tai bên phải ... Điềm tĩnh trã lời: Chị ơi chị cần gặp ai ?
    - Gặp ông nội mầy, đồ đểu. Đẻ bố mầy ra bà vận toét miệng cười, nhặng xị như chúng mầy bà ... (Tắt máy)
    Nhắn lại tin nhắn: Chị ơi chị có nhầm số không ?
    - Reply: Ấy chết, cho ... đây xin lỗi đó nhé !
    Đêm nằm thao thức không biết "thằng khốn" nào chọc giận "bà" ấy mà mình hứng hết không biết ! Trên đời vẫn còn nhiều người như thế !

Chia sẻ trang này