1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cười ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ommi00844, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lần sau yêu cầu chủ nhà kể chuyện tế nhị fải có biển cấm U18 vào đọc nhá Đến mình đây đọc còn thấy nữa là
    Đây, chuyện cười rất trong sáng đây nha
    Hành hạ
    Bố hỏi con gái: "Thế anh ta có giàu không?". cô con gái trả lời: " Không ạ, anh ấy không có nhà riêng, không xe máy, cha mẹ già yếu, nhưng con vẫn quyết định lấy làm chồng".
    - Con rất yêu anh ta, phải không?
    - Vâng ạ.
    Thế thì đừng hành hạ người ta thêm nữa.
    Con vật đáng yêu
    Cô vợ than phiền với người hàng xóm: "Chồng trước đây thường âu yếm gọi tôi bằng những tên con vật như "Con chim bé bỏng của anh"; "con mèo cưng yêu dấu". Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất".
    - Ồ! Không phải vậy đâu. Anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ!
    - Thật không?
    Thật chứ. Mới hôm qua anh ấy còn nói với tôi: "Tôi phải về ngay chứ không thì con hổ cái nhà tôi nó gầm lên bây giờ".
    Lương tháng
    Đàn ông bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ! - Một cô nàng quả quyết với bạn - Đã bao giờ cậu nhìn thấy chồng cậu khóc chưa?
    - Thấy hoài! Lần nào nộp tiền lương cho tớ mà mắt "lão" chẳng rưng rưng.
    Quan niệm vợ chồng
    Chánh án: Tôi không hiểu... anh chị luôn miệng nói rằng, cho tới giờ, mối tình xuyên quốc gia của hai người vẫn đang là "tột cùng hạnh phúc", vậy tại sao anh chị lại muốn ly dị?
    Chồng: Thưa quý tòa, một danh thủ đã thành công tột đỉnh, tốt nhất là từ biệt sân cỏ trước khi xuống phong độ...
    Vợ: Còn tôi, thưa quý tòa, cũng như một nghệ sĩ đã lên đến đỉnh cao nghệ thuật...
    Quan tòa: Tôi hiểu, tôi hiểu!...
    9 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình
    9. Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi, thứ ba.
    8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Hà Nội còn của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.
    7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.
    6. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.
    5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.
    4. Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô ấy một chiếc ghế điện.
    3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.
    2. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp: "Không! Nhảy vào đi!".
    cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...
    1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất!
    A nice weekend
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    A ha mình là ng mở đầu trang mới , thui xì pam thêm một chuyện nữa ko lại bị mắng, sợ lém
    Hai vợ chồng nói chuyện với nhau:
    - Hôm qua, bạn anh đã định quyến rũ tôi.
    - Em đừng bịa chuyện nữa để tự đề cao mình như thế.
    Được, nếu anh không tin thì tôi sẽ sa vào bẫy của anh ấy. Anh đừng trách sao tôi không báo trước nhé!
  3. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ***Hai người bạn gặp nhau :
    _ Nghe nói cậu đi làm ở công ty X rồi phải không ?
    _Ừ,nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
    _ Ủa, sao vậy ?
    _Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là :" Chỉ mang cà vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo.
    ***Gia đình một nhà tạo giống nọ thích ăn món đùi gà tây trong bữa tối nhưng không bao giờ có đủ cho mỗi người một chiếc . Bực mình vì cảnh lũ con tranh ăn , ông lao vào nghiên cứu để lai tạo ra một giống gà đặc biệt.
    Sau nhiều nỗ lực bất thành, một hôm, ông công bố phát minh vĩ đại của mình trước toàn giới khoa học rằng ông đã tạo ra được giống gà tây có 6 chân.
    _Thế mùi vị của loại thịt gà ấy như thế nào ? - Cử tọa hỏi.
    _Tôi không biết ! - Nhà khoa học đáp - Tôi chưa bao giờ đuổi kịp nó cả .
  4. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người vui quá rùi, chẳng ai tìm truyện cười cho mình xem nữa. Tự cười một mình vậy.
    Một chuyện kỳ cục
    Huy vào nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì anh ta nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Huy buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Huy ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Huy thầm nghĩ "đây thật sự là một gã lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Huy trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Huy nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tí nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!

  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười nào
    Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng âu yếm hỏi vợ:
    - Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?
    - Không.
    - Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
    - Không.
    - Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
    - Không...
    Người chồng chịu thua:
    - Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.
    - Em muốn ly hôn.
    - Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế!
    1 Tạp chí của Mỹ mở cuộc thi sáng tạo các định nghĩa vui về những đồ vật thông dụng. Sau đây là một số "tác phẩm" lọt vào chung kết:
    Dây phơi: Thiết bị làm khô bằng năng lượng mặt trời.
    Gương soi: Dụng cụ tạo hình, có màn hình dẹt, độ chính xác rất cao, tạo ra những hình ảnh trung thực, hoàn hảo, được dùng để phân tích sắc đẹp.
    Bút: Thiết bị xử lý văn bản vận hành bằng tay.
    Con ngựa: Phương tiện giao thông chạy trên mọi địa hình, có khả năng tăng tốc nhanh, lý tưởng để sử dụng trong nông nghiệp, điều khiển bằng tiếng nói hoặc xúc giác.
    Con chó: Hệ thống bảo vệ nhà cửa, báo động liên tục với cường độ âm thanh lên tới 86 decibel, có khả năng xua đuổi kẻ xâm nhập. Ngoài ra, có thể chuyển báo chí hoặc đi hộ tống.
    Cái này dành riêng cho chị Hoa mùa hạ
    Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra thế nào hả bố?". Người cha là một kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quý tử.
    Người cha giải thích: "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall".
    "Rồi thế nào nữa hả bố", cậu bé sốt sắng.
    Người cha bình tĩnh tiếp tục câu chuyện: "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".
    Hếtttttttttttttttttttttttt
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mới về thăm nhà mình, hoá ra là vẫn chưa bị down nhiều lắm. Thank all !
    Sau đây là mấy truyện cười gọi là để khởi động :
    Đảo khỉ
    Một cô gái trẻ xinh đẹp đi chơi trong vờn bách thú và dừng chân ở đảo khỉ. Ngạc nhiên thấy chẳng có con khỉ nào trên đảo, cô hỏi ngời coi thú:
    - Bọn khỉ đi đâu cả?
    - Dạ tha cô, đang mùa ******** nên chúng trốn biệt cả rồi.
    - Liệu chúng có chạy ra chơi với tôi không nếu tôi vứt cho chúng mấy quả chuối?
    Ngời coi thú gãi đầu gãi tai trả lời:
    - Tôi không biết. ở địa vị cô thì cô có ra không?
    -------------------------------
    Ba con ruồi
    Dới thời bao cấp gặp buổi khó khăn gặp có 3 anh em nhà ruồi nọ họp nhau bàn kế sinh nhai. Họ thống nhất thằng anh cả sẽ sang Mỹ, anh thứ hai sẽ sang Nga còn thằng em út vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam. Sau một năm bọn chúng quay lại gặp nhau thì thằng anh cả đã cực kỳ to béo, đứa thứ hai không to bằng nhng khá mập mạp còn thằng em út thì gày nhom cánh thì rách, cụt một chân. Ba anh em xúm xít hỏi nhau. Thằng anh cả vỗ ngực: "Bọn mày biết không tao sang Mỹ cứ mỗi lần đậu vào đĩa thức ăn của bọn nó là bọn nó quăng cả đĩa đi thế là tao ăn cả đĩa nên mới to béo nh thế này". Thằng anh thứ hai nói: "Tao sang Nga tuy không đợc bằng anh cả nhng mỗi lần đậu vào đĩa thức ăn của chúng nó, bọn nó lấy thìa xúc chỗ thức ăn mà tao đậu vào rồi đổ đi nên tao ăn chỗ đó cũng đủ no rồi". Hai thằng anh quay lại nhìn thấy thằng em út tả tơi mới hỏi: Chú làm sao mà lại đến nông nỗi này. Thằng em út rng rng nớc mắt nói: "Bọn anh biết không giống ngời ở đây cực kỳ dã man. Mỗi lần em đậu vào đĩa thức ăn của chúng nó thì chúng nó chộp lấy em, đa lên mồm mút hết chân với cánh sau đó thì vứt em đi nên em mới đến nông nỗi này".
    --------------------------
    Hàng nội
    Ba bà ngồi chơi nói chuyện. Một bà khoe:
    - Nhà em mới mua cái nồi áp suất của Tiệp, tốt lắm, hầm chỉ 15 phút là nhũn.
    Bà thứ hai khoe:
    - Nhà em có thằng cháu nó đi Liên xô nó gửi về nồi áp suất Liên xô tốt hơn, hầm chỉ 10 phút là nhũn.
    Bà thứ ba:
    - Nhà em yêu nớc nên dùng toàn hàng nội. Nồi áp suất nhà em là nồi Việt nam nhng chỉ hai phút là nhũn tất.
    ---------------------------
    Năm mới
    - Monia! Xin chúc mừng năm mới! - Một ngời tù gõ qua cửa sổ chúc đồng chí bên cạnh.
    - Năm mới nào, nếu ở cổng mới ghi tháng 7?
    - Tao vừa ở chỗ hỏi cung ra - Ngời ta cho mày thêm một năm nữa!
    ----------------------------------------
    Trọn gói
    Một ông đến gặp bà trông trẻ:
    - Tôi muốn gửi chị một đứa con - xin chị cho biết giá cả.
    - Thế anh gửi thế nào? Một tháng đón một lần, một tuần đón một lần? Sáng đến chiều về?
    Loại nào có giá loại đó
    - Tôi gửi trọn gói. . .
    ----------------------------------
    Chọn kẹo
    Một phái đoàn kiểm tra đến một nhà trẻ. Phái đoàn tặng cho các cháu bé những miếng sôcôla hình những đứa trẻ con. Một thành viên trong phái đoàn hỏi Vôva: cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay hình cậu bé. Vôva nhanh nhẹn trả lời: Cháu thích hình cậu bé vì nh thế thì cháu đợc hơn một mẩu sôcôla con mà ở các cô bé không có.
    --------------------------------
    Có những phút làm nên lịch sử
    Có cái chết hoá thành chết thử
    Có những lời hay hơn mọi bài ca
    Có những con người do sơ ý sinh ra
    ------------------------------------
    Một phụ nữ có thai biết chắc con mình sẽ là một đứa trẻ da đen mà hai vợ chồng đều da trắng nên lo lắm. Hôm đi đẻ mới nghĩ ra một kế liền gọi điện về cho chồng:
    - Anh ơi, bác sĩ chẩn đoán con mình có đuôi.
    Chồng lo lắm. Hôm vợ đẻ xong hắn hỏi ngay có đuôi hay không, vợ nói:
    - May quá, không có đuôi, nhng mà nó đen thui.
    - Thôi đen cũng đợc, miễn là không có đuôi.
    ------------------------------------
    Một chú vào hiệu tạp hoá, hỏi cô bán hàng:
    - Tha cô, tối nay tôi phải viếng thăm một thiếu phụ có chồng mới mất, không biết nên mua cái gì thật tế nhị. . .
    - Đây, anh nên dùng loại bao cao su màu đen này để tởng nhớ ngời đã khuất.
    ----------------------------------
    Bộ trưởng Giáo dục về thăm trường cũ, ông muốn thăm căn phòng trong KTX mà ông đã ở cách đây 20 năm. Trong căn phòng này hiện có một sinh viên đang ở. Ông vào phòng và thốt lên:
    - ồ vẫn cái bàn ta từng ngồi học 20 năm trớc. Vẫn cái giường ta từng ngủ 20 năm trớc. Ôi, vẫn cái tủ ta treo quần áo 20 năm trớc.
    Và ông mở tủ ra, trong tủ có một cô đang ngồi mà không có mảnh vải che thân. Chú sinh viên vội nói:
    - Đây là bà chị họ em mới ở quê ra.
    - Chà, chú em giải thích giống hệt ta 20 năm trước.
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những câu chuyện cười của bạn...k có chúng..chắc tôi wên mất nụ cười của mình rùi
  8. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp vui câu chuyện với:
    Tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi toàn cầu để chọn lựa nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề "Kế hoạch hóa gia đình".
    Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, nên cử ngài Mécsi Bópcu đi dự.
    Nước TBN không chịu kém, cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) tham dự.
    Nước Rumani, không thể kém hơn, cử ngay cô Lo Nhét Cu đi tham gia cho xôm tụ.
    Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Móc Cu Ra Đốp tham dự cho hào hứng. Xách va li cho bác Nga ngố là anh Ivan Cu To Như Phích.
    Nước Hàn Quốc, nay là một trong những nước có phong trào KHHGĐ tốt nhất, cử đại diện ưu tú của mình tham dự là anh Chim Đang Sung và trợ lý là anh Hiếp Xong Dông.
    Nước Lào cử đến 3 người là anh Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn và cô Múp Míp Lông Chi Chít làm đại biểu và cô Cho Hãm Sao Không Hãm làm thư ký.
    Bồ Đào Nhà cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To (chắc mấy bác cũng biết chàng này đúng không?)
    Được biết, cô Bành Tử Cung và anh Đại Cường Dương, đại diện cho Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi vĩ đại này.
    Nước Việt Nam, chủ nhà, sau khi nhận diện các đối thủ sừng sỏ của mình, nên quyết định ra đòn bất ngờ cho đối thủ, cử ngay hòa thượng Thích Giao Hợp tham gia cuộc thi này!!!
    Chắc mọi người biết kết quả ra sao rồi phải không?
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Công an: Như vậy là chồng chị đã mất tích một tuần nay. Chị hãy tả ngoại hình anh ấy.
    Thiếu phụ (sụt sịt): Vâng, khuôn mặt chồng em tròn tròn. Anh ấy mặc chiếc áo trắng em mua 72 ngàn ở chợ Hàng Da tháng trước. Quần màu xanh tím than 97 ngàn mua ở Trần Nhân Tông. Ôi khổ quá, tại sao anh lại mặc chiếc quần ấy, em đã đính lại chiếc cúc túi sau cho anh đâu! Mà đi đâu lại quên đeo cà vạt nữa chứ! Em đã dặn đi dặn lại là đi làm là phải ăn mặc tề chỉnh cơ mà. Anh ấy đi đôi giày giả da em phải gửi mua tận Sài gòn, trông còn mới lắm. Chiếc áo may ô mặc ba hôm rồi vẫn chưa thay. Anh có như thế bao giờ đâu! Chồng em phụ trách tin học ở một công ty máy tính. Công việc bận lắm nhng không bao giờ về muộn, vì hôm nào em cũng gọi điện cho anh lúc năm giờ hai mươi phút. Mà về muộn thế nào đợc, còn phải thổi cơm, giặt quần áo, trông con nữa chứ. Nhng tuần trớc gọi điện thấy bảo anh ấy không đến cơ quan. Mà cả thư ký riêng cũng đi công tác. Mấy hôm nay em bận quá, nên hôm nay mới đến báo các anh. Vắng chồng chẳng có ai rửa bát, quét nhà. Mà tiệm làm đầu con Mai gần nhà hôm qua lại nghỉ, phải đi nửa buổi mới tìm được tiệm khác vừa ý. Không hiểu chồng em có thể đi đâu được nhỉ nếu như trong túi chỉ có chứng minh thư và năm mươi hai ngàn năm trăm đồng. Mà tờ hai ngàn rách một góc rồi, chẳng biết còn tiêu được không. . .
    --------------------------
    Trong một buổi dã ngoại lớp mẫu giáo lớn, cô giáo thấy một số em bàn tán về Đức Chúa, về ngày sinh của Chúa, v. v. Cô thấy hiểu biết của các em còn ngây thơ và có một số điểm chưa chuẩn xác vì dù sao đây cũng là một đề tài tôn giáo mà ngay cả linh mục không phải ai cũng dễ dàng trình bày được gãy gọn và đầy đủ. Là người mộ đạo, cô giáo muốn nhân dịp này giảng giải đôi điều.
    "Các em có biết bây giờ Đức Chúa ở đâu không? " cô mở đầu.
    "Chúa ở trên trời, " một em nói.
    "Chúa ở trong tim, " em khác đa tay lên ngực.
    "Chúa ở trong toa-lét, " một em khác quả quyết.
    Cô giáo quá ngỡ ngàng trong khi tất cả các em đang hướng vào cô như mong đợi một lời giải thích. Sau một giây trấn tĩnh, cô hỏi:
    "Tại sao em lại nghĩ rằng Đức Chúa ở trong nhà vệ sinh? "
    "Sáng nào mà bố em chả vừa đập cửa vừa nói: Lạy Chúa! Làm gì trong ấy mà lâu thế!"
    -----------------------------
    Bill Gates (Microsoft), Louis Gerstener (IBM) và Robert Palmer (Digital) ngồi gần nhau trong một cuộc họp báo.
    Bíp. . . biíip. . . bíp! Tiếng động phát ra từ phía Bill. Ngời ta thấy Bill áp đồng hồ lên tai và nói gì đó vào đuôi ca-ra-vát. Nói xong, thấy mọi ngời đang chăm chú nhìn mình, Bill tự hào giảng giải:
    "Đây là công nghệ mới của chúng tôi. Chúng tôi đã gắn một loa nhỏ vào đồng hồ đeo tay và micro-phone vào đuôi ca-ra-vát. Nhờ vậy mà tôi có thể nhận đợc các cuộc gọi khẩn cấp bất cứ lúc nào. "
    Mọi ngời gật gù tán thởng. Một lúc sau lại có tiếng bíp bíp từ phía Louis. Ngời ta thấy Louis ấn nhẹ vào hoa tai và nói gì đó với không khí. Nói chuyện xong, Lu giải thích:
    "Đây là công nghệ vi mạch tích hợp tiên tiến nhất của chúng tôi. Tôi đã gắn một chiếc loa cực nhỏ vào chiếc hoa tai này và một chiếc micro-phone cực nhỏ vào một chiếc răng giả. Nhờ vậy tôi có thể thực hiện các cuộc đàm thoại khẩn cấp bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. "
    Bụp!! Một tiếng động giống tiếng trung tiện đến mức đáng ngờ phát ra từ phía Robert. Rob vội đứng lên phân bua:
    "Cho xin tờ giấy. Tôi cần nhận gấp một bản fax. "
    -------------------
    Ngời phụ nữ nọ có chồng vừa mới mất đi khoe với mọi ngời về chồng mình:
    - Anh ấy rất thông minh, chăm chỉ, lại rất hiền. Cha bao giờ anh ấy động vào em, dù là sợi tóc.
    Anh hàng xóm thắc mắc:
    - Vậy anh ấy chắc là một tay thiện xạ?
    -----------------------
    Một ông già 85 tuổi cới cô gái mới mời tám đôi mơi, có ngời thấy thế khuyên ông:
    - Ông nên tìm một ngời phục vụ trẻ tuổi cho cô ấy.
    Vài tháng sau, đến nhà ông già chơi, anh chàng nọ vô cùng sửng sốt vì cả vợ ông già cùng cô ngời hầu đều đang có mang. Ông già mỉm cời nói với anh:
    - Theo lời khuyên của ông, tôi đã thuê một cô hầu thật trẻ.
    -----------------------------
    Chuyện tình cảm:
    Một tối nọ ở công viên
    Nàng: Anh yêu ơi anh đang nghĩ gì vậy?
    Chàng: Anh cũng đang nghĩ như em vậy
    Nàng: Eo ơi, bậy thế!!!
  10. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mới sưu tầm được ít ngộ nghĩnh trẻ thơ nè. Chú ý có một số cấm trẻ em dưới 18 tuổi nghen (người lớn hơn 18 mà chưa có người iu cũng không nên đọc nhé)
    ****************************
    Nhận lỗi
    Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:
    - Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?
    Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp:
    - Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào.
    Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.
    - Bố! - Thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!
    - Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây.
    ****************************
    Không chịu xuống...
    Cô giáo gọi một học sinh lên bảng:
    - Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn...
    Chú bé bắt đầu hồn nhiên:
    - Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em....
    - Hay, hay... - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.
    - Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi....
    - Tuyệt vời..., thật tuyệt... - lại tiếng xuýt xoa.
    - Sau đó chú nhảy lên lưng chị gà mái....
    - Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay... - cô giáo hoảng hốt.
    - Nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuống ngay, thưa cô...? - chú bé vẫn hồn nhiên trả lời.
    ************************
    10 con thú ở Bắc cực
    Sở thú Luân Đôn tổ chức cuộc thi kiến thức động vật với giải nhất là 1 tháng đi chơi Sở thú không mất vé . Cuộc thi chỉ với một câu hỏi :"Kể tên 10 con vật sống ở Bắc cực".
    Và giải nhất thuộc về phiếu có câu trả lời: "Đó là 3 con chim cánh cụt và 7 con hải cẩu".
    ************************
    Một vụ... HH!
    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
    - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Johnny giơ tay:
    - Thưa cô vì nó bị con cá voi híp!
    Cô giáo không kìm chế nổi:
    - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Johnny đã ra tới cửa:
    - Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
    ************************
    Nhưng còn có thể là...
    Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
    - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
    - Bê tông ạ!
    Cô giáo:
    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
    - Con bò ạ!
    - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
    Bé Johnny giơ tay:
    - Cô ơi, em cũng muốn ra đề!
    Cô giáo cười hạnh phúc khi thấy học trò của mình bắt đầu hứng thú:
    - Em thử nói đi!
    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Johnny.
    Johnny xoa xoa má:
    - Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa
    ************************
    Nhắc bài
    Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo:
    - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
    Vova:
    - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
    - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
    Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
    - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
    ************************
    Chủ nhật dzui dzẻ nhé.

Chia sẻ trang này