1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cười ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ommi00844, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 năm qua đi, bao điều thay đổi, bao người thay đổi. Tuy nhiên nụ cười vẫn là nụ cười, và con người vẫn cần cười, vẫn phải cười.
    Để mọi người tiếp tục san sẻ nụ cười với nhau !
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ommi nhá, đã tìm được nơi để thẩm mỹ da mặt, kéo căng cơ hàm, cứ tưởng chưa có nên dựng 1 quán, ai dè có rùi thì em nhào vô thui.
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Một ông đang "phỏng vấn" chàng rể tương lai.
    - Vậy anh yêu con bé nhà tôi?
    - Dạ vâng.
    - Liệu anh có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho nó?
    - Dạ, cháu sẽ cố gắng.
    - Thế... nó có yêu thương anh?
    - Thưa bác, cháu nghĩ là có ạ.
    - Có bao nhiêu người trả lời giống anh?
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có người đang thắc mắc chuyện con chiền chiện, kể ra chuyện này, ít nhiều cũng liên quan. Sorry vì đọc đã lâu, không nhớ từ ngữ chính xác ( và chuyện cũng không nhã nhặn lắm:D )
    Có một anh có vấn đề về tâm lý, tuy đã lớn tuổi nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là trẻ con, suốt ngày chỉ thích rong chơi chạy nhảy với bọn trẻ. Gia đình sốt ruột lắm, giục anh ta lấy vợ nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đó, anh chàng lại nhảy dựng lên. Sau bao lần chạy chữa không có kết quả, họ tìm được một ông bác sĩ tâm lý rất giỏi. Và không phụ công chạy chữa của bác sĩ, sau một tuần điều trị, có vẻ như cậu con cưng của họ đã khỏi bệnh. Ngày xuất viện, bác sĩ hỏi bệnh nhân :
    - Cậu có thích lấy vợ không ?
    - Dạ có ạ
    - Lấy vợ rồi, đêm tân hôn làm gì ?
    - Dạ đưa nó vào phòng, đưa nó lên giường, tụt quần ra...
    - Rồi làm gì nữa ?
    - Tụt quần nó ra lấy dây chun làm nỏ chứ còn gì nữa. Hỏi ngu bỏ mẹ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ vào ủng hộ omi nào, hic, đọc xong chuyện của omi roài
    Theo thong tin moi nhan (Vnexpress): G.Bush hien đang ngồi uống cafe Trung Nguyên với Putin bàn chuyện gì đó. 1 anh bồi bàn bưng nước lại thấy bất ngờ vì được gặp 2 người nổi tiếng nên bắt chuyện: "Có phải ngài là G.Bush? Có thể nói cho tôi biết là quý vị đang nói về vấn đề gì không ?". Bush nói: "Tôi đang bàn với Putin là năm nay sẽ quay sang tiêu diệt 80 triệu dân Việt nam và 1 thằng sửa xe đạp." Anh bồi bàn hỏi: "Sao lại là 1 người sửa xe đạp thưa ngài ?" Lúc này Bush quay sang Putin và nói: "Đấy ! Ông thấy chưa, tôi đã bảo là mấy thằng Việt Nam chẳng có đứa nào quan tâm đến 80 triệu dân kia đâu !"
    Chúng ta nên hiểu rằng: Trời sinh ra con voi để ta so sánh với những gì quá khổ. Trời sinh ra con nhện để ta có việc... quét mạng nhện. Trời sinh ra con muỗi để ta mơ ước về một thế giới không có loài muỗi. Trời sinh ra cá sấu để chúng ta có quyền tự hào rằng ta vẫn còn xinh đẹp chán. Trời sinh ra con rắn để chúng ta có thể nói: "Thật tuyệt vời khi có đủ chân và tay". Và cuối cùng, sau khi đã cho chúng ta nhiều thứ, trời lại sinh ra phụ nữ để chúng ta biết thế nào là giá trị của tự do.
    Tại một trường đại học, người ta yêu cầu sinh viên viết một câu chuyện cực ngắn nhưng vẫn phải bao gồm đầy đủ 4 nội dung: Tôn giáo, Phong kiến, ******** và Huyền bí. Bài được giải cao nhất thế này: ?o Lạy Chúa?. Nữ Hoàng tự nhủ. ?oTa có thai rồi. Không hiểu là gã nào nhỉ??
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhắc đến ai đó mà không phải Nữ hoàng không nhẩy, giật mình thon thót!!
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Quên, sang bên này không vác cái này theo!! Cứ khắn gói theo anh ommi mà chả còn nhớ gì cả thía có chít dở ko chứ lị
    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào ***g với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:
    -Bỏ mẹ. Mình đụng chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có thể đã post rồi, nhưng nhân chủ đề vật nuôi, chim chóc, post lại
    Caó và xe tăng
    Cáo đang đi thì gặp xe tăng.
    - Này cáo, mày đi đâu đấy? xe tăng hỏi.
    - Tao đang đi săn mồi.
    - Này cáo, tại sao mõm mày dài thế?
    - Mõm tao dài để tao đánh hơi...
    - Thế tại sao đuôi mày dài? xe tăng lại hỏi.
    - Đuôi tao dài để tao soá dấu vết...
    Nghĩ một lúc xe tăng lại hỏi:
    - Cáo, thế tại sao mày có bốn chân?
    Cáo không chịu được nữa bèn quát nhặng lên:
    - Câm đi, Ông còn chưa thèm hỏi tại sao b.mày lại cắm trên trán đấy!
    cáo và xe tăng
    Cáo đang đi trong rừng thì gặp xe tăng.
    - Cáo, mày đi đâu? Xe tăng hỏi.
    - Tôi đi săn mồi.
    - Này cáo, tại sao đuôi mày dài thế? Xe tăng lại hỏi.
    - Đuôi tôi dài để tôi xoá dấu vết.
    Nghĩ một lúc xe tăng lại hỏi:
    - Này cáo, sao mày có bốn chân?
    - Đ. mẹ, hỏi ngu bỏ mẹ. ****** còn chưa thèm hỏi tại sao b. mày cắm trên trán.
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Hói và Khoai nhậu say rồi loạng choạng đi giữa trời đất. - Chà, chúng ta lạc vào nghĩa trang rồi! Nhìn kìa, đăng kia có một tấm bia. Xem nào, ồ, ông này thọ gớm, những 105 tuổi! - Thế à? Lão tên gì đấy? - Phan Thiết, ki-lô-mét!
    Vào lúc 11:00h tối,có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố.Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang.Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến,anh ta vội quắc chiếc xe vào xin được đi nhờ vào thành phố.Anh ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh chàng tỉnh giấc.Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy,anh ta đã la lớn:"MA".Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại:"Ma cái mả ******* chứ ma,tao đẩy xe chết mẹ luôn"
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cầu thủ nhà mình chỉ biết ăn và đòi tiền thưởng thôi. còn đá với đấm gì chứ? có quả penalty mà còn trượt. Thôi nhân quả penalty trượt, Để giúp bà kon đỡ buồn tôi xin kể một chuyện cười: Truyện kể rằng:
    Khi cầu thủ số 18 đội VN (Phan thanh Bình) sút trượt quả penalty, trên khán đài sân Mỹ đình có một cổ động viên lớn tuổi hô:
    -Đừng hòng ông gả con gái của ông cho mày. ???!!!
    ông bên cạnh hỏi:
    -sao lại thế?
    Cổ động viên kia bèn nói:
    - cái gôn to thế mà nó còn sút trượt thì ...... Loại này đừng hòng mong có cháu bế.

Chia sẻ trang này