1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic... Tớ chả chơi thể thao gì cả. Ko biết chơi cái gì. Mà cũng không có thời gian chơi thể thao. May ra chỉ có thời gian lượn và ăn thôi
    http://blog.360.yahoo.com/my_way782
  2. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đen thật. Hôm trươc không đi thì bị điểm danh. Hôm nay, thì hùng hục lao đến lớp thì lại bị gọi lên bảng. Buổi trước có đi đâu mà biết gì. Mà có đi cũng chả biết. Từ đầu kỳ đến giờ đi học cũng đầy đủ nhưng có hiẻu gì đâu. Đau khổ. (Phải nói là tất cả các môn không hiểu mô tê gì hết. Sắp thi rồi, không biết tình hình này tiếp tục như thế nào nữa.
    Lại kể chuyện tối hôm nay đen thật là đen. Bị gọi lên bảng làm bài tập về nhà hôm trước, sao mà đau khổ thế nhỉ, giờ này ai mà còn làm bài tập về nhà nữa cơ chứ. Đi học được đã là tốt lắm rồi, lại còn làm bài tập. Ăn còn không có thời gian ăn nữa là ngồi làm bài tập. Mà giờ có ngồi học bài(mà không đúng thời gian chuẩn bị thi) thì có mà bị nói là có vấn đề không bình thường về đầu óc ngay lập tức.
    Lại kể tiếp nhé. Bị gọi lên bảng:
    - ...lên bảng làm câu B
    - Thưa cô em chưa làm xong ạ.
    - Chưa xong lên bảng làm tiếp
    - Thưa cô, em không biết làm ạ.
    - Không lên là cho 2 điểm (điểm chuyên cần : 10% đấy nhé)
    - Đứng chưa kịp nói gì cả. Thì bị cho luôn điểm 2. Đau khổ. Vì lên cũng chả biết làm.
    Chảng nhẽ đi về luôn. (Về luôn thì thể nào cũng bị nghĩ là khiêu khích). Thôi nên đành ở lại ăn nốt cái bánh mì đang ăn dở, và nốt 2 gói bimbim. Đen thế không biết. Thà hôm nay về nhà luôn, khỏi đi học. Lại còn giữ lại được ít nhất thì cũng là 6đ chuyên cần (nghỉ 1b hôm trước rồi mờ). Đằng này đi học lại bị 2đ. Hâm thế không biết. Về nhà sớm cả nhà lại mừng và lại được khen vì hôm nay lại về sớm. Mà lại lành.
    Bị gọi lên bảng, lại nhớ chuyện lần trước đứa bạn thân, cũng học Kt, cũng bị thầy giáo đẹp trai nhưng mồm hơi méo (trích lại lời bạn tớ nói). Buổi đầu tiên đi học, thì thấy thầy đẹp zai cũng khoái, tưởng dễ tính. ai rè cuối buổi ghét thầy cay đắng vì thầy Khoai quá.
    Bạn tớ cũng bị lên bảng. Nhưng nó oai hơn tớ.
    -... lên bảng chữa bài này.
    - Em thưa thầy e không làm đưọc.
    - Không làm đưọc tôi hướng dẫn cho.
    - Thầy hướng dẫn em cũng không làm được ạ
    - Cô cứ lên bảng đi tôi sẽ chỉ.
    - Thưa thầy, e không làm được ạ
    - Cô có lên bảng chữa bài không?
    - Thưa thầy em không làm được nên em không chữa ạ.
    - Tôi cho cô 2đ
    - Vâng ạ, Em xin phép thầy cho em về luôn ạ
    - Cô này...
    - vì em thi cũng không qua, xin phép thầy cho em về.
    ....
    Buồn thế đấy. Học hành dạo này cũng chán quá trời. Đen quá. Tình hình này hôm nào phải đi ăn mực giải đen thôi. Mình cũng mê tín phết.
    ( Ờ, dưng mờ hình như đầu tháng có ăn trứng vịt lộn mất 2 hôm liền. Đau khổ, không nhớ mà, mãi gần cuối tháng mới nhớ là đầu thàng có chót ăn. Lúc ăn thì át hết lý trí. Chả nhớ. hic...hic...)
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có người chịu khó chờ 5-6 tiếng đến khi mình online rùi mới ngủ. Mình có đáng được người ta đối xử như vậy ko?
  4. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Uầy, hôm nay đi xem thả đèn trời đông dã man!
    Bao nhiêu là đèn.
    Công nhận đông thật!
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay tớ đã chạy được 2 vòng cái sân vận động,về mệt chết người , tưởng k nhắc người nổi về nhà . Khả quan hơn năm ngoái là được 1/4 vòng và đi bộ về đích
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chân to hẳn ra, chúc mừng ^_^
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chờ 5-6 tiếng á??? ^_^ có 5,6 tiếng mà cũng không chờ
    chả bù mình chờ nửa đời người ^_^ chắc còn nửa đời người để.. chờ nốt
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chân to để vồ cáo non cho tốt
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bắt về làm gì ^_^ xem nếu hợp lý tớ tình nguyện, đỡ tốn công mất sức!
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mất sức mà có được thì mới hạnh phúc.
    Chứ cáo mà nằm ngoan như con mèo lười thì không thú vị!!!!!!!!!11

Chia sẻ trang này