1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datnt85

    datnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Kẻ vô tâm
    Tháng 10 mong đợi rồi cũng đã tới . Nhưng có một cái gì đó thật lạ lùng ?? khác bình thường quá đi mất .
    Chúng ta chia tay đã đc 3 năm rồi nhỉ - nhưng đó đâu phải là cuộc chia tay , Em nói chúng ta chỉ là bạn và bắt phải "ngoéo tay " để giữ trọn lời hứa - oài đúng là mình ngốc thật - cô ấy cho mình là 1 đứa con nít là fải thôi . Vì sợ em bị tổn thương anh đã coi em như em gái nhưng trong lòng vẫn muốn "ở bên em".
    Anh đã quyết định ra đi vì anh còn yêu em nhiều lắm , anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến em và anh luôn cầu mong em đc hạnh phúc bên người ấy , nào ngờ anh đã sai anh đã nhìn thấy em chịu nhiều vất vả quá chừng , muốn đến bên em an ủi vỗ về nhưng lòng tự trọng của anh sao cao quá vậy cơ chứ. Muốn ôm em vào lòng nói 3 tiếng yêu thương nhưng dường như là ko thể . Thời gian trôi qua anh biết áp lực gia đình đè nặng lên vai em nhiều quá anh chỉ chúc em vượt qua và cầu mong em đc hạnh phúc mà thôi. Anh ko ghen đâu . thật đấy , nếu anh ghen anh đã ko cho em quyền lựa chọn và giữa 2 người anh sẽ ko phải là kẻ ra đi nhưng thời gian có bao giờ trở lại những sai lẫm sửa mãi lại càng sai. Giá mà em mạnh mẽ hơn 1 chút anh sẽ bớt lo hơn. Em yếu đuối mỏng mạnh như con mèo ấy anh lo quá trời nhưng chẳng biết làm sao ?
    Qua 3 năm tình cảm có còn như trước anh cũng chẳng biết nữa , chỉ biết vui buồn vẫn thấy nhớ về em.
    Rồi thời gian lại trôi dần theo lãng quên, những người đến với anh cũng không làm anh thay đổi , trái tim anh đã giá lạnh mất rồi.
    Mong ngóng hoài tháng 10 cũng tới nhưng hôm nay mới chợt nhận ra : sao mình vô tâm như thế nhỉ SN em mà anh lại lãng quên. Anh ko biết làm thế nào đây nữa đã lỡ 1 lần lỡ luôn cả trái tim .
    Được datnt85 sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 11/10/2007
  2. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bị khoá nick kìa...
    Topic cũng bị khoá
    Thế nài thì...
    làm sao giờ???
    Mod ơi......khoá nick cũng đc...Mở dùm top ra đi mà :(( :(( :(((((((((((((
  3. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chán qué,lại sắp đến giờ đi học, gặp lại bà giáo củ chuối mà chán quá chả muốn đi.
    Được my_way782 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 11/10/2007
  4. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ko vui cũng chẳng buồn, chỉ mệt muốn chết, tự nhiên muốn khóc dù trong lòng chẳng buồn 1 tẹo nào, khóc cho nguwòi nhẹ bớt gánh nặng. Nhiều khi cũng thích cái cảm giác mệt như thế này, mệt nhoài, đầu óc chẳng còn sức mà nghĩ linh tinh, mà nhớ,
  5. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em chả có gì vui! Chỉ muốn hỏi các bác thôi! He He!
    Em là lính mới, chả hiểu sao không viết bài được? Giúp em với!
  6. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đc a Zêzô you rụ đi cafe nhưng...bận học bài
  7. cuon211

    cuon211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rất bận từ sáng đến tối mịt hichic....... đời là bể khổ đi suốt này đâu biết thời gian trôi qua chóng vánh!
  8. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vui vãi...
    Đi chơi mí hội bạn chúng nó bao từ A -> Z. Bia rịu tẹt cả ga... Sướng!
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Khổ thương kun pé quá, lại bị cheo nick roài. mờ anh kết cái Tile + Ava lém đoá.
  10. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì 1 người (bạn). Mà biết đâu mình lại nghĩ sai nhi!? Chảng biết đường nào mà nần. Đau đầu.

Chia sẻ trang này