1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Vừa nhận được 1 cái comment của đứa bạn trong blog, tự nhiên thấy vui vì lâu rồi ít hỏi thăm nhau.
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chán HN !
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    tủi thân
  4. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay gặp đc quân sư quạt mo từ trên trời rớt bụp cái xuống đầu, cảm thấy buồn cười lắm, cũng vui vui, vì thấy những lời khuyên chí lí tự nhiên muốn cười hahahhaha. Làm theo lời khuyên mà mình thấy mọi thứ tiến triển và hay ho hơn rất nhiều. Hwa nói chuyện với N iu, cũng nhận thấy rõ hơn con đường phía trc của mình, còn rát nhiều việc phải làm
    Vậy là số mình đúng là có quý nhân phù trợ
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Xem cái nhật ký vàng anh xong thì vui hay là buồn đây ợ
  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Mai lại phải về Hải Phòng roài, bùn wúa
  7. susuzz

    susuzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hum wa đi làm về bị sốt....ở nhà 1mình gọi cho anh ...anh nói anh đang nhậu...huhu tai sao zvây luc anh ốm em bỏ tất cả để chạy đên bên anh ...chăm sóc cho anh ...thế mà luc em đau em chỉ cần anh mua cho em hộp cháo để đó rùi anh đi với bạn cũng đc mà em đâu giủ anh bên em đâu....thế đấy...sáng nay thưc dậy mọi vật vẩn trở nên bình thường và tấp nập....và em chợt nhận ra rằng ko có anh em cuộc sống của em vẩn tươi đẹp....
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Buồn ngủ vì đêm thức muộn, sáng dậy rõ sớm. Thế mà vẫn cố ngồi đây
  9. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ngủ bây jò mới dậy..chẹp..1h rồi cơ à
  10. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ốm...nằm bẹp ở nhà, không đi cổ vũ bóng đá cho anh em được, chán!!!
    Trưa nghe tin đội mình thắng, vui quá...là lá la...lại chuẩn bị hành trang đi Đà Nẵng cổ vũ cho đội nhà roài....

Chia sẻ trang này