1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình như con bò đội nón. Chuyện là mình đi in bài tiểu luận cho nhóm, đến hồi trả tiền........69000VND, xám mặt mà ko dám nói
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    " tài khoản của quý vị không đủ để thực hiện cuộc gọi này "
    thế mới vui !!!!!!!!!
  3. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    thực sự đang mình đang rất buồn.
    1 ngày đẹp trời
    gặp và đi chơi với người mình yêu quý
    tưởng rằng sẽ có 1 ngày trọn vẹn vui vẻ... nào ngờ, cuối ngày nhận 1 tin thực sự làm mình buồn... thất bại đầu tiên, mình vẫn biết khả năng mình chưa thực sự tốt, nhưng k nghĩ nó tồi tệ như thế... có thể k làm việc này thì làm việc khác, nhưng... mình đã rất kì vọng vào nó mà... thôi thì đành tự an ủi bản thân vậy :(( Mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa... Mình sẽ tập trung vào học hành nhiều hơn. time để suy nghĩ những chuyện vớ vẩn đã hết... Cố lên, tôi ơi!
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà chẳng bít tại sao mình lại buồn . máy ngày mình hok vào diễn đàn roài, bị lock nick mà hok bít nguyên nhân tại sao nữa.
  5. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đã làm 1 việc sai lầm. Bùn.
  6. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Vui chứ...
    Đi ọp ẹp mà hem vui sao được...
  7. mtbecon

    mtbecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sáng nay mới mở mắt dậy thấy thằng bạn gọi điện hỏi hôm nay có học ko...mình nói,hôm nay đâu có học,hôm qua nt cho bạn L rồi mà,..mấy bạn đó ko truyền tin lại cho H sao..thế là bạn H nói:có đâu,đang ở trong lớp nè..mình nói:ủa sao kì vậy ta..thì nghe tiếng bạn C(cũng ko được báo tin nên đã đến lớp)nói vọng vào:thôi đi đừng vòng v trốn tránh trách nhiệm...hix,mới sáng dậy đã gặp phiền phức rồi..mình giao nhiệm vụ cho các bạn hết rồi đến khi có việc thì lại vì lý do này kia mà ko làm,báo hại mình bị la oan,buồn wá...mà nói vậy thôi chứ...sáng sớm cái vụ việc bé tí này ko khiến mình buồn cả ngày được đâu.Một ngày mới đến rồi,mình cảm thấy phấn chấn lắm..lát nữa đi học rồi ,lại gặp bạn bè,vui nhỉ
  8. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá , chẳng biết mình đã làm cho bao nhiêu người thêm buồn phiền về mình nữa ?. Vậy là đã 3 năm mình sống mà như không , trong khi đó lại cho mọi người thêm những lo lắng về mình . Hôm nay là người phụ nữ việt nam vậy mà mình không đủ dũng cảm nói 1 lời chúng mừng , lại thêm 1 nỗi buồn cho Mẹ và Chị . Tận đáy lòng cho con, em nói lời xin lỗi về tất cả . Chúc Mẹ và Chị luôn khoẻ mạnh và vui vẻ !
  9. mtbecon

    mtbecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày Phụ nữ Vietnam 20-10,,..vào lúc nửa đêm..giao giữa ngày hôm qua và hôm..12h15 phút sáng..đang online 8với bạn thì thấy mấy anh chúc mừng ngày phụ nữ 20-10 trong blog mình rồi trong yahoo chat nữa,sáng mở mắt dậy thì bạn bè nt:Happy woman day nữa ^^,thật là vui...Ngày hôm nay khởi đầu bằng niềm vui..hy vọng niềm vui sẽ theo mình cả ngày .
  10. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công ty mình không có hứng làm việc vì tinh thần ngày 20_10 bất diệt quá. Thế là quyết định gọi hoa quả dầm đến để đánh chén.
    Sau đó em Hà mua ổi khao cả mấy chị của công ty

Chia sẻ trang này