1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ....đã thế tối qua còn thức trắng ko ngủ đc mới sợ chứ....sáng ra đồng hồ kêu mà thèm ngủ thế hic hic....nhưng ngày đầu tiên đi làm bít sao đc...ko bùng đc mà
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bùng thì được nhưng lúc sếp điểm danh thì phải có mặt
    Hnay là thứ mấy nhỉ, chịu chả nhớ. Đi làm chơi cả ngày. Đợt này đầu óc toàn để đâu. Chắc phải xốc lại tinh thần thôi. Thế này thì hỏng hết.
  3. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị mắng oan 1 trận vì công việc. Tức chết đi được. Thấp cổ bé họng nên chẳng làm được gì, bực trong lòng chẳng biết nói cùng ai. Ôi, cuộc sống sao mà ghét, ghét đi làm quá...... Mình ko sai cơ mà.........
  4. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn thế mà, quên nó đi cho đầu óc thanh thản.
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    HUm nay lại phải thức đêm để làm thầu rui............mệt wúa...nhìn hình hải chẳng còn sinh khí nèo cả
  6. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hum wa thấy em iu bảo đang úm,hôm nay gọi điện hỏi thăm thì thấy em í nói chuyện nhạt nhạt,lại còn cáu với mình,tức wa liền đi........lau nhà(chăm chỉ khiếp).định bụng quả này giận liền vài hôm cho coi,ấy thế mà vừa rồi cô nàng xin lỗi mấy câu thì mấy cái y'' đinh hoành tráng của mình tan biến đâu hết cả.dại gái wa''.chep chep
  7. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @zero:a wen chưa chào anh zero.hôm nọ mới gặp anh lúc hát karaoke hom off nhà HC,chưa kịp làm wen,
    a` mà anh spam chuyên nghiêp wá,dạy em với,em chẳng biết spam gì cả.hehe
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ạc....ạc........có jiè đâu.....có jiè đâu............nói ít gõ nhìu thí lờ song..................
  9. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đôi giầy!
    Anh gọi điện khoe rằng mới mua đôi giầy, hôm sau đi bê tráp. Con bé lắng nghe:
    - Ừ, giầy đẹp không ?? Như thế nào ??
    Chẳng để tâm lắm đến chuyện lắng nghe anh kể về đôi giày anh mới mua, cái thắt lưng anh mới sắm. Nói chung nó là thế, cứ nghe thôi, mai nhìn rồi thì biết.
    Thoáng qua trong ý nghĩ là đôi giày tây màu đen, bằng da, bóng loáng, dáng dấp kiểu cổ điển, nhưng lịch lãm. Nó rất thích nhìn người đàn ông mặc vest, và đi giầy tây màu đen, còn nó sẽ nhún nhảy trên đôi giày cao gót. Giầy tây và giày cao gót, là sự kết hợp quá tuyệt vời còn gì......mơ màng , mơ màng, rồi chìm vào giấc ngủ với điệu nhạc du dương , với những bước chân cuốn hút ..giày tây và giầy cao gót.
    Buổi sáng thức giấc khi cái ĐT réo liên tục. Quá mệt mỏi cho một ngày nữa đi làm muộn. Sáng nay anh ko đến cơ quan. Chiều anh về VP trong trang phục áo sơ mi trắng, quần âu lịch sự . Hơi chút sững người ngạc nhiên...uh. Thoáng hiện qua trong mắt là dáng một anh chàng dong dỏng cao, quần tây, áo sơ mi màu đồng....Nó từng yêu anh chàng đấy lắm, thế mà nhìn người trước mặtnó đây, người yêu hiện tại của nó đây, nó lại nghĩ tới cái áo sơ mi màu đồng cổ điển..
    Chiều trôi qua trong hương hoa sữa, bước chân về, sững người nhìn thấy đôi giày anh khoe ngày hôm qua....Chẳng phải như đôi giày nó vẫn nhớ...Viền khâu rất khéo, rất trẻ trung... Nhưng nó bỗng thấy nhớ quay quắt đôi giầy tây da đen già dặn kia lắm.. và im lặng đi về...
    Đôi giầy tây xưa kia giờ đây sánh bước bên một đôi cao gót khác... Còn đôi giầy của nó, cất trong ngăn tủ lâu lắm rồi, và chưa biết bao giờ sẽ lại lôi ra.. Còn đôi giày nó đang nhìn thấy đây, nó biết chắc một điều rằng, đôi giầy ấy đánh thức con người nó say ngủ ...
    Đôi giày tây!
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang ngồi ợ Focus Bar HP................But cảm thấy mệt mỏi vì mấy đêm ny thức trắng làm thầu..................mún khóc wúa...............

Chia sẻ trang này