1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Không làđuwọc việc tốt nào cả.
    Buồn quá..................
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rồi giờ onl suốt ngày, có thời gian xì pem tẹt ga, sướng thía
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Giờ mới có 8h 20 sáng, chưa thấy có gì vui buồn để kể cả. Nhưng thích nhất những ngày nghỉ cuối tuần mà trời lạnh thật, có mưa nữa càng hay.
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Thi đc 3 môn ròi,còn 8 môn nữa....bao h mí xong đây...bùn quá
  5. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lạnh !
  6. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm òi mới vào trái tim vn sướng lại có chỗ spam òi
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Úi, cafe lâu số 4 của mình đâu roài. huhu. ngồi một mình chẳng biêt làm gì. lâu roài mí vào diễn đàn. buồn quá.......muốn khóc quá..........trời, vậy mà hok có dơi được rọt nước nèo.
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật khó tả khi nghe câu trả lời của nó, bực mình toàn tập, tức xịt khói nó nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Hừm. Mình cần quái gì mấy cái zụ zới thiệu chán ngắt đó chứ, vậy mà... hừm hừm thà bảo bận nghe còn dễ chịu hơn Cái lý do dở hơi vậy cũng đưa ra được? Nghe điên tiết ko chịu được ôi, bạn thân của tôi. Hixxxx, bực mình quá aaaaaaaa. Chả biết có cầu toàn quá ko nhưng những suy nghĩ lúc này thật ko dễ chịu chút nào. Hình như..........
  9. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hôm này ức chế ông ở công ty . Sặc, làm lâu năm hơn thì sao chứ , tưởng thế là hay. Mình vốn đã không muốn để mọi người mất vui rồi. Sống với nhau cả đời chứ có phải 1 ngày đâu mà chấp nhặt thế không biết. Ức chế
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    chia tay giảng đường...chả bùn chả vui trừ mỗi cái vụ chụp ảnh là suớng

Chia sẻ trang này