1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vậy hả?em có thể cho anh biết tại sao ko?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vui vì tụ tập bạn bè ăn uống, chơi đùa, chọc ghẹo... Gần hết ngày.
    Buồn vì bạn bè vẫn nhiều người còn vô tâm quá, cứ thích chọc vào những nỗi đau của nhau rồi phá lên cười.
    Buồn vì cả lũ hình như vẫn chỉ là những đứa trẻ to đầu...
  3. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bỏ 1 cviec luơng hơn $300 để làm 1cviec lương chưa đến 3triệu, bận rộn & chẳng biết sẽ đi đến đâu. Hnay gặp nhiều người, mọi người nói rất nhiều đến tiền. Tự dưng thấy k hiểu mình quyết định đúng hay sai. Nếu chỉ sống cho cái điên cuồng của riêng mình thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    sao dại thế?
    1- em buồn nôn quá anh ơi!
    2- em sợ lắm
    3- hôm nay e được khen 1 câu, mà đã lâu e chưa được nghe 1 người con zai nói với em
    4- sao hômnay e lại buồn thế nài?
  5. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết đau mà vẫn đâm đầu vào yêu,để rồi mỗi ngày một đau hơn,nhận ra quá nhiều sự khác biệt giữa 2 ta,có tình yêu mà ko có sự tôn trọng thì phỏng có ý nghĩa gì chứ ? tại sao ngày hôm nay là 1 ngày trọng đại mà em vẫn ngồi đây gõ những dòng chữ này ?
    phải chăng anh cũng chỉ ngọt ngào khi cần em giúp việc gì thôi ? vậy thì khác nào 1 kẻ lợi dụng ... cái cách tiêm thuốc tê khiến cho ng ta đê mê đi,quên đi nỗi đau tức thời để rồi khi sực tỉnh cơn mơ , ta nhận ra rằng mình chỉ giả vờ quên đi cái sự đau đớn đó mà cố tình phủ nhận rằng ngày 1 tan nát hơn ... làm sao để dứt bỏ đc chuỗi ngày đó ? làm thế nào để quên ? yêu 1 kẻ coi thường mình như vậy,liệu biết bao hi sinh có đáng ko ?
  6. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    hôm nay đi thi IELTS lần đầu, hơ hơ, đau hết cả đầu
  7. rock2u

    rock2u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghe vầng trăng sầu ( sói đen ) buồn quá
    giờ chỉ có một mình chẳng có ai mà luyện tay nữa
  8. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn wá, hic. Sếp gọi ra bảo không được về VN ăn tết vì phải ở lại làm project,hic. Chán chỉ muốn bỏ việc luôn. Mình chỉ lo người yêu ở nhà buồn wá thôi vì tết mình không về với em được. Tuần trước đã lỡ bảo với em là tết anh về được rồi
    Ôi, buồn và chán wá !
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua mà ta chưa làm được jì cho lên hồn, hok biết năm nay có khá hơn không.
    Trên trời cao ta là một vì sao lẻ
    Dưới mặt đất ta là kẻ cô đơn,
    Lỗi buồn ơi nếu mi là vật chất,
    Thì có lễ ta ta là kẻ giầu nhất nhì thế gian.
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    không muốn làm con gái ! huhu

Chia sẻ trang này