1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm nay người yêu tớ gọi điện cho tớ, bảo : "Vợ anh đấy. Anh mới lấy vợ đầu tuần"
    Mọi ngưỡi nghĩ tớ nên làm j?
    vỡ tan
    vỡ tan
    muốn khóc
  2. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì hôm nay đi học nô đùa hơi ác, bị xước mẹt 1 tẹo bé bằng cái đầu tăm thôi, nhưng thế là cũng ảnh hưởng tới dung nhan rồi
    Hơi buồn, vì huấn luyện mãi mà bà chị ko nhìn đời bớt trong sáng đi được
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Gớm.... thế thì bác ở kèo trên rồi, khóc giề, vỡ giề chứ. Nếu nó là một thằng đàng hoàng, xịt rồi mà bình thường được thì đã không đột ngột mang kiểu trêu ngươi thế. Còn nếu nó vẫn cố tình muốn bác đưa ra cái câu hỏi trên với người khác thì đáng khóc hay vỡ vẹo gì cái thể loại ấy.
  4. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    buồn quá. mà không dám nói với ai.
    với anh thì ko được, vì chính anh cũng là một nỗi buồn.
    muốn đi ngồi cà phê nhưng sợ đi một mình về khuya.
    Đau
  5. dube

    dube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chưa mời em đi uống nước được ,có thể là em bận thật , hoặc em e ngại anh . Anh vẫn nhớ tối hôm đó, anh nhìn thấy em , rất nổi bật ,áo len đỏ ngồi đánh bài . Bình thường trong đầu anh vẫn nghĩ anh ghét con gái đánh bài, thế mà hôm đó hình ảnh em đạp vào mắt anh .Rồi lại được biết em cũng là thành viên ttvn , dõi theo những gì em viết, anh thấy rõ em cá tính . Vô tình,mà lại gieo vào anh hình ảnh em thật đẹp , em duyên dáng và tự tin . Nếu được ngồi riêng với em,anh sẽ được ngắm em kỹ hơn , chứ tối hôm đó bạn bè em đông , bạn bè anh cũng đông , anh không thể tự nhiên hỏi chuyện em được . Dù sao em vẫn trả lời sms của anh ,đó là điều vui rồi . Hy vọng mai em sẽ về HN để anh được gặp em , một cô gái thật ấn tượng
  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm sao cả, cứ nghĩ tớimỗi buổi sáng thức dậy phải đánh răng rửa mặt roài đi làm là mìnhphát ớn cả người. săc.....sặc....
  7. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nay có một kỷ lúc mới được lập. Ngủ từ 2h >>> Gần 12h. Lâu lắm ko được giấc dài như thế
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    sáng em dậy thấy có chuông đt,nghĩ là cái trường em đang học nó gọi hỏi sao nghỉ.nhưng may quá,APTECH gọi báo em đã đỗ và đc 20điểm,em có thể học lớp tiếng anh hay lớp tiếng việt là tùy em.nếu em học lớp chọn thì sẽ đc tặng 1 cái laptop.chỉ có điều phải đóng hơn 2k5$ học phí cho 2 năm.ko bít mẹ em có cho đi học hok nữa.em mún đi học cơ
  9. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc dậy tới h, toàn chuyện bực mình
  10. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày thấy mệt mỏi....cáu gắt.......

Chia sẻ trang này