1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ anh....
    em nhớ hà nội......trong này nắng kinh khủng...ghét thời tiết này
    Bạn bè bảo hn mưa thích lắm.....
    Nhớ mưa....nhớ nhà.....nhớ ku Bi........
    Nhớ cả cảm giác dc ôm anh......
    Hnay em trốn dc ra ngoài mấy giờ...thích thế...
    Nốt tối nay là xong.....ôi yêu đời
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê gớm
  3. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    vui dã man ;))
  4. motlannua

    motlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới được 2h. Ngội đọc truyện> Mọi thứ vẫn bình thường
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Nó đọc truyện "Oxford yêu thương" !
    Tối qua đi thác loạn với nhà kara về....Nó hí hửng ngồi đọc truyện.....Lần nào cũng thế, cứ anh mang truyện cho nó là nó đọc...nhưng đọc lâu lắm í...mãi không hết......
    Cơ mà truyện lần này tự dưng làm nó đọc không dứt ra được...Tối qua nó cứ đọc rồi ngủ quên mất, chắc tại vừa uống beer xong nên thèm ngủ...Sáng nay dậy đến cơ quan, nó lại tiếp tục lôi truyện ra đọc....đọc từ sáng đến trưa luôn vì chẳng có việc gì làm mà.....haizzzz
    Đọc hết truyện rồi lại thấy tiếc hùi hụi, sao không đọc ít thôi còn để dành tối về đọc tiếp nhở...Nhưng truyện hay quá, làm nó cứ muốn đọc mãi, đọc từ đầu đến cuối mà cảm xúc của nó cứ lâng lâng giống như Thiên Kim trong truyện í....
    Nó nhớ, có lần anh bảo nó...."Sống thì phải biết nhìn cả trên xuống dưới, như thế mới biết mình đang đứng ở chỗ nào trong cuộc sống này....Cứ nhìn lên như em, có ngày chim nó ị vào mồm".......Èo ơi, anh yêu lúc nào cũng nghĩ ra được rất chi nhiều trò nhá....từ hôm đấy cứ kêu mồm nó toàn *** chim.....Ợ...không thèm cãi....vì từ trước đến giờ, nó vốn dĩ quen nhìn lên rồi....Nhưng mà đọc truyện này, nó không biết là đang nhìn lên hay nhìn xuống nữa....Nó thấy Thiên Kim có cái gì đó mà nó cũng có....hình như cái cách sống chỉ dựa vào tình cảm thì phải...quá yếu đuối...Nhưng cái lý trí mà cô ấy có được thì nó vẫn đang ngồi một chỗ và mơ..........
    Còn Fernando....vừa đọc được 3 trang....nó biết ngay ai giống hệt Fernando ...hehe, từ nay sẽ gọi là Fernando lun ná....Chẳng bao giờ lãng mạn....chỉ biết quát mắng và quát mắng....nhưng mà đáng iu lắm í....I love Fernando......I love U.
    Haizzzzzz.............đọc truyện xong người nó cứ lâng lâng...thế nên viết tí cảm xúc...ai chưa đọc truyện thì cũng chẳng hiểu đâu mà hehe...kệ cứ viết
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn cũng ko vui, mà thấy thật là ko công bằng, ức chế >"<
  7. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên vui hay buồn. Yêu 2 năm, chia tay Ex hứa để tang TY 1 năm, chưa đầy 2 tháng nó câu được 1 thằng khác kéo nhau lên Sapa trăng mật, blog show hàng bung bét. Tin vào cái gì bây giờ?
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày cần ghi lại , vì mình nhận ra mình càng ngày càng dịu dàng và biết cách kiềm chế cảm xúc , ha ha . Thật là tự mơn tự sướng quá đáng khi tự nhận thế . Nhưng mình thấy thế thật , phải chăng mình đã đạt đến độ cảnh giới của việc giữ thăng bằng
    - Đầu tiên là sáng dậy , ưỡn ẹo mất đúng 1 tiếng mới ra hẳn khỏi giường được , nhìn đồng hồ đã 6h30 ,tức là không còn dư dả , nhưng tâm trạng lại tốt đến mức quyết tâm mặc kệ việc chắc chắn sẽ đi làm muộn ,chạy vào nhà tắm tự mơn đến tận 30p ,ra khỏi nhà tắm đã 7h10 , thêm 10 phút chải tóc , thay quần áo, 1 ít perfume cho dịu dàng , ra khỏi nhà và bừng tỉnh vì cảm giác mát lạnh ngoài cửa ..... trong nhà ấm quá không nhận ra....gió mùa về đột ngột, mưa nặng hạt , mặc cái áo mưa vào lại tiếc cái sơmi mới may lại chọn đúng hôm nay mặc .
    - Đến đúng ngã tư Trường Chinh phố Vọng thì nhận ra mưa to ,tắc đường , các chú ô tô dàn hàng ngang đứng 3 hàng như duyệt binh , đèn đỏ không còn hiệu lực , mọi người bất lực nhìn theo bóng áo vàng điều khiển , đáng nhẽ như bình thường mình sẽ hốt hoảng cáu loạn lên,thậm chí trèo lên vỉa hè mà đi , nhưng hôm nay lại bình thản lạ thường , bình tĩnh nhìn và chờ , cuối cùng thì sau 20 phút đứng tại chỗ cũngthoát được cái ngã tư chết tiệt đã tốn 1 đống tiền của nhà nước để đầu tư xây cái cầu vượt ý
    - 1 sự điên rồ nữa là đã quá giờ quy định 20 phút nhưng mình vẫn quyết định dừng lại mua món xôi yêu thích và hộp trà sữa , vì mình đã tự hứa đến lúc phải chăm sóc kỹ chính bản thân mình ( bắt đầu từ vịêc ăn nhiều và đúng giờ ,còn ngủ đủ giấc vẫn hơi khó ) , lại thêm 10 phút cho sự chăm sóc bản thân chu đáo này .
    - Thêm 1 cú nhấn khi đến nơi phát hiện rơi thẻ từ trong cốp xe , vẫn dịu dàng từ tốn đi từng bước xuống hầm chứ không chạy hộc mạng như mọi khi , đẹp hơn nữa là vừa mở cổng từ thì đụng ngay sếp trưởng nhóm đang ở tầng 1 , ha ha ha ,mà lạy chúa , mình vẫn nhớ là đêm qua mình có 1 giấc mơ kì dị về vịêc sếp trưởng nhóm ôm hôn mình say đắm thắm thiết . Điều làm mình ngại cực kì là sếp là nữ , thế mình mới xấu hổ ,chứ sếp là nam thì chắc mình sẽ cười ngon lành , vì sao mình lại có thể mơ 1 giấc mơ quái dị thế nhỉ , phải chăng do mình lâu này cặp kè với Còi nhiều quá nên giới tính trục trặh , ha ha ha. Thế nên lúc sớm hỏi sao em đi đâu đến muộn thế mình cứ thộn mặt ra không trả lời nổi , vì mình ám ảnh giấc mơ đêm qua và hãi hùng , hic hic , sao lại mơ với chị ý nhỉ , có bao giờ mơ âu yếm ai đâu
    - Còn làm việc và lao động cũng thật kì quái , mình đã đến muộn rồi nhưng tâm trạng lại không lo lắng sợ hãi như mọi hôm , mà mình rất bình tĩnh , còn kịp qua chào sư phụ ,cười với 1 đống các anh chị , đi pha 1 cốc capuchino thơm lừng , uống thêm 1 cốc bột ngô , và đi đi lại lại ngắm người đến mức chị Hoa kêu là mày lượn lắm quá chị chóng cả mặt .Thật ngạc nhiên cho tâm trạng tốt thế của mình hôm nay
    - Chưa hết đâu ra , thêm 1 đống sự kiện thể hiện sự dịu dàng kiềm chế của mình : 2 lần máy tính điên , bị dis đột ngột hoặc treo lúc mình lụi cụi gõ gõ nhập nhập số liệu , thế là toi công làm lại từ đầu , nhưng mình vẫn không cáu , vẫn không gọi ầm ỹ mấy anh kỹ thuật , mình lại từ tốn ngồi đợi restart lại , lại chăm chỉ viết lại nhập lại lưu lại ,.... Ăn trưa hết sạch suất ăn , ăn xong lại capuchino , lại thò cổ ngắm thiên hạ tí , mặc dù lúc về bị dính mưa nhưng mình không chấp .
    - Cuối cùng là sự kiện bị cô giáo phát hiện ra mình rất hay nghỉ học , cô nói rất to là cô này hay nghỉ học đúng không , nếu như ngày khác mình sẽ rất xấu hổ , nhưng hôm nay mình lại trơ lì đến mức mình chả nghĩ gì , đấy , kiềm chế nó thể hiện cả ở sự trơ lỳ , như cả lúc về mình phóng nhanh quá , suýt tạt ngang đầu 1 cái taxi , nhưng mình vẫn trơ lì như là mình không có sai gì , lúc thằng taxi phóng lên lườm mình,mình cũng lườm lại nó cho hoà , ha ha ha
    Gìơ thì mình về rồi , kết thúc 1 ngày , mai sẽ lại rất đẹp , mình tin thế ,. Hôm nay mình phải ghi lại ,để sau này mình có bực ai , mình có buồn gì , có lo lắng hay băn khoăn gì , ức chế phát điên lên đi nữa thì mình sẽ lôi ra đọc lại , để nhớ lại 1 ngày mình đã từ tốn mà cũng đi hết 1 ngày đáng nghẽ không nhẹ nhàng mà thành nhẹ nhàng như thế này .Tự hỏi là nếu mình cuống lên đi làm , cuống lên vượt tắc đường , không mua ăn sáng , .... mình có thể kịp giờ nhưng sẽ mắc 1 đống vấn đề tâm lý ức chế kèm theo chỉ vì vội vàng ....
    Chẹp , cuối cùng là kết luận : " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi " . Yêu nhà mình và yêu cái giường mát rượi thơm tho của mình
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hnay đi...em được 1 ss khen xinh lần đầu tiên í anh ơi..giá mà em xinh xắn nhỉ
  10. nokia5510vn

    nokia5510vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận đc mật tin thông báo kết quả thi tốt nghiệp >>> vui vì ko ngờ 1 thằng như mình mà cũng tốt nghiệp đc cao đẳng
    PS : trước khi thi 1 tháng còn nợ 15 môn tương đương 49 trình

Chia sẻ trang này