1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Vui vì nhận được xiền
    Buồn vì trả vẫn chưa đủ
  2. Nhim_hax

    Nhim_hax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy chán qua.Trời nóng, tâm trạng không tốt, To tiếng với thằng em trai.... tự nhiên thấy nhớ một người đáng lẽ phải quên! Chắc mình lại sắp "điên" rồi..... Đừng thế chứ
    Có ai muốn chat với tớ không: YM: Nhim_hax!
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần rồi, lại một tuần làm việc mới của nó bắt đầu. Cả tuần nay nó cứ lu bù hết việc này đến chuyện kia, chẳng còn có thời gian quan tâm đến ai, chẳng có thời gian để ý đến những việc khác nữa.
    Đôi khi, cuộc sống cũng có những điều khiến nó cứ thế mà bước qua, cố bước qua để sống. Nó ước gì nó được xếp vào hàng "những người vô tâm nhất thế giới"....nếu được như thế, có lẽ đầu óc nó sẽ thanh thản hơn, sẽ ko buồn bực nữa.
    Cả ngày nay, nó ngồi miên man đọc truyện, nó cố đọc để nó ko phải nghĩ linh tinh nữa....chứ rảnh rỗi là nó lại bắt đầu vớ vẩn, bắt đầu lo lắng vu vơ....Công việc đầu tuần thì cũng chẳng có gì, toàn ngồi cho hết giờ làm rồi phóng xe về nhà...thế là hết một ngày. Vì thế, giờ đối với nó, chỉ có đọc truyện mới giết thời gian, mới giúp nó sống có ý nghĩa hơn là việc rảnh rỗi rồi lại sinh lắm chuyện.
    Thực tế càng ngày, nó càng thấy mình tách rời khỏi cuộc sống cộng đồng này thì phải. Nó thích được yên ổn, thích được tự do...mặc dù cái bản tính vốn sẵn có của nó là "thích được quan tâm".....
    Nó đã cố không quan tâm đến nhiều chuyện khác, kể cả những chuyện có liên quan đến nó. Nhưng, dù có ko để ý thì nó vẫn thấy mệt mỏi....nó thật sự mệt mỏi....nó stress nặng lắm...lâu rồi nó không thế này.....
    Nó đã biết trước, cuộc sống của nó không phải lúc nào cũng chỉ có vui không đâu....thế nên, nó sẵn sàng chờ đón những ngày nó bị stress như thế này....nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy buồn và thất vọng vô cùng.
    Nó không phải một đứa quá ngây thơ, nó cũng lớn rồi mà, cũng biết thế nào là va chạm xã hội...Nhưng có một điều mà nó chưa bao giờ làm được...đấy là khi biết mình đang bị va chạm với xã hội rồi....nó lại chẳng biết làm cách nào để giải quyết mọi việc...nó vẫn luôn thế, luôn trốn tránh thực tế.
    Mệt mỏi lắm, có những lúc tủi thân muốn khóc....nhưng mà khóc với ai, khóc làm gì cơ....nó phải sống tốt hơn cơ mà....
    Cô đơn....thật lòng là nó đang nghĩ thế....Nó đang bơ vơ ..... dù không ai bỏ rơi nó...Nhưng nó tự thấy nó đang lạc lõng...
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp vậy, sao hôm nay mình lại cảm thấy buồn kinh ....... mừ hôm này sáng sớm đã có cô pé nhăn tin cho mình roài, kể ra mình cũng là hình tượng của một số người í nhi
    Được zeroyou sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 15/05/2008
  5. ba_gia_khon_kho

    ba_gia_khon_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vui thì chưa thấy đâu. Độ này công việc như điên, nhà thì chẳng ra hồn nhà. Người thì mệt mỏi đau ê ẩm...Ở VP đã stress rồi, về nhà cũng chỉ đi ngủ và coi tivi thôi. Mấy ngày hôm nay stress nặng rồi...
    Chắc chiều nay tranh thủ đưa con đi khám lại rồi đi dạo tí cho khuây khoả, chả nhẽ mình cứ mở mồm ra là than phiền.
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Bà già khốn khó .....
    ....lâu lắm rồi em mới bắt gặp 1 nick bà già ở ttvnol đây.hihi
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi mệt mỏi và mệt mỏi vì lão kia cứ khất lần mãi.
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình stress, có lẽ do thi cử , do kết quả học tập của mình , thật đấy
    vì mình nghĩ có 1 người mình có thể tin tưởng được và rồi tuột khỏi tay
    anh như cơn gió vậy , đến với e như cơn gió , và rồi lại đi ......
    như thế có tốt không anh....
    tốt nhỉ? bởi dù gì anh k có tc , chỉ có em , đơn phương 1 mình , như cái bóng , mà xa như thế , ty có cũng không thể tồn tại được,
    em chưa yêu , chỉ thích , nêu những lời nói của e làm anh sợ , thì e xin lỗi , xin lỗi vì đã làm phiền anh nửa tháng qua , xin lỗi vì đã thích anh ..em sẽ quên hết những lời nói giữa e và anh,có lẽ e đang tưởng bở ..hahhah
  9. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì cãi nhau với nhiều người !​
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chả vui chả buồn, hôm nay có tí hồi hộp, hì, 32/39 3rd. Làm nốt năm nay.

Chia sẻ trang này