1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bận rôn với công việc dọn nhà
    chết mệt
  2. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cho em 1 khoảng không gian, không có ai bên cạnh em cả, để em biết bị lạnh nhạt là như thế nào.
    Cho em 1 khoảng thời gian, chẳng có ai thèm yêu em cả, để em hiểu rõ sự cô đơn là như thế nào.
    Đã từng yêu nhau như vậy, tại sao lại phải chia tay??. tai sao tình yêu không thể bền vững, rốt cuộc là tại sao???Nếu biết truớc như vậy thà đừng có bắt đầu. Cái giá của những niềm vui ấy là sự cô độc bây giờ.
    Đã nói rất yêu em, tại sao lại rời bỏ em ra đi như vậy???? Bỏ hết những lời uớc hẹn ngày xưa????
    Nếu biết truớc có lẽ đừng nên bắt đầu. Cuối cùng em vẫn chỉ là em mà thôi.
    Được mailovetin sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 31/05/2008
  3. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    tôi đang rất đau đầu vì chuyện gia đình , nợ nần chồng chất ... bề ngoài đẹp đẽ và tất nhiên có nhiều em thích ! nhưng nếu biết có mấy người dám yêu tôi thật lòng ??????? tôi giờ vô cảm trước chị em về mặt tình cảm ! ko dám tin ai . Mong gặp ai cùng hoàn cảnh nc
  4. nhynhy

    nhynhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em muốn kể ngày mai nó mới xảy ra . Vậy đợi mai em kể nhá
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc cật lực ...nhưng mà vui vì phải cố hoàn thành nốt công việc để xin nghỉ phép hehe....sổ sách đã gọn gàng.
    Thế là được nghỉ phép 2 ngày....vui lắm í.....
    Có rất nhiều chuyện muốn kể, muốn nói....nhưng mà sẽ có lúc nói...nói hết...kể hết........
    Tâm trạng hôm nay không buồn nhưng cũng không vui........nói chung là bình thường....lúc nào cũng thế, luôn cố gắng lấy một tâm trạng thật cân bẳng, không tự làm khổ mình, cũng không làm mình vui thái quá......vì thế, có thể tạm gọi là mình đang ngoan.
    Dạo này chăm chỉ hơn nhiều lắm rồi thỉ phải, chịu khó giặt quần áo trước khi đi làm, chịu khó lau nhà...rửa bát thì vẫn còn lười lắm....
    Hai ngày được nghỉ....sẽ ngủ nghỉ, ăn chơi....và có thể giúp đỡ mama nấu nướng....Ko hôm trước vừa bị mama chửi "con gái lớn 21 tuổi đầu rồi, mà nấu ăn ko biết....sau này lấy chồng về để chồng với con đi ăn cơm hộp à".....hic hic...vâng thì con sẽ học từ từ.....đến lúc 40 tuổi thảo nào chẳng biết luộc trứng ko bị lòng đào (đang cười nham nhở).
    Hai ngày được nghỉ, ngoài ăn, chơi....ngủ ...có lẽ sẽ xem nốt cùng thằng em ngố mấy đĩa phim từ tuần trước....2 chị em mà cùng xem sẽ vừa đánh nhau, vừa xem...thích lắm í hie hie
    Hai ngày nghỉ sẽ tạm xa anh Gà nhà tớ...nhưng sẽ ko đi chơi với zai khác....vì hết zai đi chơi cùng rồi...giữa tuần đứa nào cũng bận rộn mà
    .....Và còn vô số dự định khác nữa....nhiều lắm....có thể sẽ đi Đồ Sơn với đứa bạn....chỉ tiếc mình lại là con gái...nếu ko thì chắc cũng rủ bọn con trai đi ăn ghẹ 48kg Hải Phòng rồi =))
    Ngủ thôi...phải đi ngủ sớm để mai còn ăn chơi đú đởn...đú đởn xong vài ngày lại phải lao đầu vào công việc.....nhưng cứ kệ đã...ăn chơi sợ gì mưa rơi (Trích lời của ai đó chẳng nhớ ).
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    uống rượu và gây gổ với chồng mình, ân hận dã man, mình không nên đem những chuyện ngoài xã hội vào cuộc sống của hai đứ như thế này chút nào. Buồn chuyện XH và làm cho anh buồn mình luôn.
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ 2 ngày chẳng biết làm gì, chỉ biết ngủ và ăn....chán...chán.....hi vọng tuần mới có nhiều thay đổi.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dem-Thay-Ta-La-Thac-Do.IWZB9BDW.html
  8. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Giống mình nhưng hôm nay minh vui lắm vì hôm nay là thứ 2 mà . Đầu tuần đi làm nhiều niềm vui
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Hẻm, chúc mừng bạn. Nhưng tới bi giờ mình cũng có nhìu niềm vùi roài. keke, vừa lừa được mấy con bò, tối lại có tiền đi chơi roài....huhuuhu.
  10. duclongng

    duclongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bắt đầu cách đây vài năm, tôi vừa vượt qua một thời gian dài đầy khó khăn và đã thoát xác để trở thành người có nhiệt tình và trách nhiệm với cuộc sống của chính mình cũng như lấy lại niềm tin vào cuộc sống xung quanh. Tôi tự nhủ mình sẽ dồn công sức để chăm lo phát triển con người và sự nghiệp của mình hơn là rơi chuyện tình cảm. Với ý nghĩ đó, tôi trẻ trung và tràn đầy sức sống nhưng trái tim tôi hoàn toàn băng giá trước tình cảm trai gái. Điều đó kéo dài được một thời gian cho đến khi tôi nhìn thấy nụ cười của em vào một buổi tối mùa thu Hà Nội. Một nụ cười mà ngay từ giây phút đầu tiên đã làm tan chảy trái tim và khơi lại những cảm xúc tôi đang cố gắng cầm tù. Thế là tôi tìm cách đến với em, chỉ vì một nụ cười, và ko với mục đích cụ thể nào hết. Tôi chỉ đơn giản là muốn được gần gũi em.
    Em là một cô sinh viên xa nhà lên Hà nội đi học, em năng động và căng đầy sức sống, em cá tính và đầy hấp dẫn. Nếu nhìn vẻ mặt ai cũng sẽ nghĩ em đang có cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Tôi hình dung cuộc đời chắc hẳn là đã rất ưu ái với em.
    Chúng tôi nói chuyện với nhau và nhắn tin qua lại. Tình cảm dần dần được nhen nhóm lúc nào ko biết nữa. Rồi chúng tôi đã đi chơi với nhau lần đầu tiên. Bất chợt em hỏi tôi có tin vào tình yêu sét đánh hay ko? Biết em hỏi với ý nghĩ gì, tôi chần chừ rồi nói thật lòng mình rằng đối với tôi ko có gì như vậy cả, tình yêu nào cũng cần có thời gian mới chứng minh được. Tôi biết câu trả lời làm em hơi thất vọng.
    Sau vài lần đi chơi nữa là đến buổi tối tuyệt vời đó, tôi và em cùng nhau đi dạo ở khu phố cổ, cùng nhau tận hưởng ko khí mùa đông mới đến se lạnh nhưng lại được sưởi ấm bằng bầu nhiệt huyết của 2 cơ thể trẻ trung đầy nhựa sống. Tôi và em ngồi bên nhau ở một góc hồ Gươm, cùng nhau nhìn xung quanh với đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc và tận hưởng sự thanh bình tràn ngập khung cảnh. Đôi má em ửng hồng, đôi môi em căng mọng sự đam mê, đó là những gì mà tôi nhận thấy ở em. Trong tôi, sự ham muốn trỗi dậy, tôi muốn được ôm em vào lòng và đặt lên môi em những nụ hôn nồng cháy nhất. Nhưng một cảm giác khác lại ngăn cản tôi làm điều đó, tôi thấy em thật ngây thơ trong trắng, em như bông hồng bằng thủy tinh mà tôi sợ khi chạm vào sẽ hằn lên những tỳ vết, tôi sợ mình quá vội vàng mà sẽ làm vẩn đục tâm hồn em. Tôi vẫn giữ khoảng cách. Thế rồi em, với đôi mắt mà ham muốn không giấu nổi sau cặp kính cận, nhìn như thôi miên vào đôi môi của tôi. Giây phút đó đến nhanh như một tia chớp nhưng dấu ấn để lại thì thật sâu đậm, tôi hôn em! (hay em hôn tôi!?) Và tôi như tan chảy ra trong nụ hôn đầy đam mê ấy, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc tột cùng nhưng thoáng qua là cảm giác lạ lùng về sự điêu luyện mà em thể hiện.
    Sau buổi tối hôm đó, tôi và em không nói lời yêu mà tự biết với nhau rằng 2 người đã thuộc về nhau, thuộc về một tình yêu - Tình Yêu đầu đời của tôi.
    Tôi đã chọn em là người bạn đời.
    Một ngày mùa đông không lâu sau, tôi mời em về nhà để thể hiện với em một món ăn mà tôi vẫn thường làm trong cuộc sống sinh viên ?" món mỳ xào. Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc thật giản dị, cùng ăn mỳ và xem nhưng đoạn phim vui. Tôi thấy yêu em vô cùng. Và rồi điều đó đã xảy ra, chúng tôi trao cho nhau tất cả, hai cơ thể trẻ trung đầy sức sống và cũng đầy ham muốn đã hòa vào nhịp điệu thiêng liêng của tình yêu. Chúng tôi chỉ yêu nhau mà không hề suy nghĩ gì về tương lai, về quá khứ, chỉ có khoảnh khắc hiện tại cháy bỏng đam mê. Nhưng một bất ngờ đã xảy ra, trong một giây phút lúng túng của tôi, em hỏi: Anh biết rồi phải không? Em xin lỗi anh nhé! Câu nói thoát ra từ cái miệng xinh xắn làm tôi giật mình và khựng lại rồi tôi chợt hiểu ý nghĩa của nó, cái ý nghĩa mà khi hòa mình với em tôi cũng không hề nghĩ đến.
    Một tấn kịch bắt đầu từ đó với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc có ở con người. Tôi muốn giữ tất cả lại cho riêng mình, giữ lại cả những điều tốt đẹp nhất và những điều tệ nhất.
    Giờ em đã đi xa nhưng tôi vẫn yêu em nhiều như ngày đầu. Còn em, tôi không biết em đang nghĩ gì nhỉ? Có lúc mong em nhớ thương tôi. Có những lúc mong em căm ghét tôi. Nhưng mong muốn tột cùng là em sẽ được hạnh phúc và người mang lại điều đó sẽ là tôi.
    Tôi viết cho em rất nhiều mà chưa nhận được hồi âm.
    Tôi đang bị lạc trong một mớ bòng bong những dòng suy nghĩ. Rồi tôi sẽ tìm được lối ra thôi và cuộc đời sẽ sang trang mới. Tôi tự hứa sẽ cố gắng để sẽ không phải viết lên đó từ ?ohối tiếc?.
    Hi vọng em sẽ đứng ở cửa thoát với nụ cười như lần đầu tôi nhìn thấy em, nụ cười thiên thần.

Chia sẻ trang này