1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa chơi tràn thâu đêm, rồi lại ngủ thâu ngày sống mà quên mất bản thân, thấy thời gian sao mà dài, ngày sao mà lâu.Giờ đi làm bị áp lực công việc, rồi biết bao lo lắng cho cuộc sống thấy sao mà mình thiếu thời gian, thèm được một chút nào đấy ngồi mơ mộng, rồi được cafe bia bọt với bạn bè như hồi nào, ước sao có một giấc ngủ mà không phải nghĩ đến chuyện ngày mai mình sẽ giải quyết cái này, cái kia vào thời gian này , thời gian kia.Yêu để rồi lao vào khám phá cuộc sống, càng khám phá càng thấy tâm hồn mình chai lỳ và ít xúc cảm, ngày dài heo hắt, bước chân mòn mỏi, chán.....
  2. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    mới bị sếp rầy la vì tội ì ì một chỗ chả bùn làm việc....chả mún cãi...hờ hờ..mọi ngày miềg cãi hay lắm cơ mừ...sếp toàn đổ oan cho ng có tội
  3. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng nè.... Sau một tuần tầm tã cuối cùng cũng vui lên chút xíu, có chút xíu thôi... Xỉu.
  4. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cà kê nước mía bờ hồ An Biên.hả hê dạo xe đi dạo quanh hồ và về,thì bị tuýt 1 phát.Các chú công an tốt bụng hỏi thăm giấy tờ ấy mà,tự tin vì chẳng thấy mình lỗi gì...100k,ko bật đèn!
    Khỉ thật!đã nghèo lại còn eo,kì kèo mặc cả vài lời,thằng bé đã được bớt 50k!
    Lòng đau như cắt,nước mắt đầm đìa,hix hixx!
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ăn được con mực của nó thì về đau răng mất 2 ngày, đúng là tham ăn thì chít
  6. translator

    translator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trời mưa to, đấu tranh tư tưởng mãi mới đi học (8km chứ ít ỏi gì đâu). Đến nơi thì giáo viên nghỉ. Chán chẳng buồn chết.
  7. SmallB0y

    SmallB0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết hôm nay là 1 ngày vui hay buồn nữa!Người Yêu em nó đòi chia tay.Lý do là no sắp đi du học và sợ em ko đợi đc. nó,nhưng sau khi em nói nhiều quá thì nó lại rút lại lời nói và thấy vui hơn.nhưng em nghĩ chắc là truyện tình cảm của bọn em chẳng đi tới đâu.mới từ khi nghỉ hè,ít đc. gặp nhau hơn em cũng chán lắm chứ nhưng mà hình như em có cảm giác là cô ấy ko còn yêu em.năm nay em mới lên lớp 12.
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay.....không vui......cũng không buồn.....chỉ là thấy mỏi thôi
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi đúng là vui
    Mình nỗ lực nói chuyện với Sếp để cho lương của nhân viên trong cty cao hơn thế mà hôm nay nhận được 1 lời nhổ toẹt vào mặt rằng là : chị nói với Sếp lương cty mình cao để Sếp ko tăng lương à
    Đúng là dỗi hơi, 1 ngày bao nhiêu việc làm còn ko hết, tại sao lại phải đi xen vào cái đồng lương của các bạn làm cùng làm gì cho tốn cơm chứ.
    Mà mình thực ra cũng ko thể hiểu được, các bạn ở cơ quan mình nghĩ cái gì ?!?! Công việc ko chuyên môn lương cũng gần 4tr/1 tháng thế mà còn kêu ca, còn thắc mắc là ko đủ tiền để đóng học, để trả nợ mấy chục triệu đã chót vay . Hình như trong quan niệm của mọi người là cty phải lo trả tiền đủ để các bạn chi tiêu vào những điều như thế. Thế thì mình cũng muốn vay tiền mua nhà để hàng tháng có cớ đòi cty trả lương hơn chục triệu 1 tháng
    KO phải mình kỳ thị, chỉ là đôi khi ko thể hiểu được suy nghĩ của các bạn đó thôi. Ko thích làm thì nghỉ, tại sao cứ níu kéo ở lại làm gì rồi tỏ thái độ này thái độ nọ. Có thể do mình ko bao giờ trông chờ vào lương cty trả hàng tháng thế nên mình ko hiểu được các bạn đó. Bất đồng suy nghĩ nhiều khi cũng phức tạp
    Đôi khi mình ko hiểu là Sếp mình thiệt thòi hay các bạn ở cơ quan mình thiệt thòi nữa. Một loạt nhân viên chỉ nghĩ là nhận lương để đến cơ quan ngồi chơi, còn khi các bạn ấy làm việc thì phải tính thêm lương khác nữa .
    Rồi mình làm việc chăm chỉ thì bị chỉ trích. Thực ra mình cũng ko chăm chỉ đâu chỉ là làm hết trách nhiệm với công việc nó đòi hỏi thôi. Với lại mình khác các bạn đó, mình cố gắng làm việc 1 tí để thi thoảng mình xin nghỉ đi lang thang ko bị Sếp lườm nguýt thôi.
    Mà nói thực là mình chăm chỉ thì kệ mình, mệt mình chứ làm sao mà các bạn đó cứ phải chỉ trích mình nhờ. Rồi lại tỏ thái độ ko hài lòng, ghét mình nữa... nhảm nhí.... vô cùng nhảm nhí
    Mai mình sẽ chẳng dỗi hơi thế nữa, đứa nào sống chết mặc đứa nào, chả phải việc của mình. Mình ko cần qtâm để rồi bị mắng mỏ
    Đến là bực
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko vui, cũng chẳng buồn, chỉ thấy bình yên đến lạ lẫm, bình yên đến vô hồn.....

Chia sẻ trang này