1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mới sớm ra. em chưa có gì kể ạh
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hqua tớ đến trng gặp cô giáo đúng lúc mưa to gió lớn chứ, đến vp khoa vắng tanh,chỉ có mỗi phòng cô giáo mở cửa,mình và 3ng nữa để áo mưa và mũ ở ngoài vì ướt hết mà ko dám đem vô phòng cô, vào đc 10phút thì ra,cuối cùng mũ bảo hiểm với áo mưa ko cánh mà bay mất,củ chuối quá,mới ốm dậy lại dầm mưa và lại ốm,cực kì ấm ức
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như mọi ngày, sáng lên công ty rồi chiều lại về nhà. chán...chán...như con gián...
  4. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chơi mà ko thấy vui thì có phải chán ko? Đời lắm chuyện bựa thật!
  5. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Lại hội họp với đám bạn cấp 3. lúc đầu thì vui, nhưng rồi cũng nhạt dần, cứ thấy oải dần. cả ngày đi mệt lại ngồi hóng chuyện tiếp thế này cũng thấy chán
  6. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko gặp mấy đứa bạn thân hùi cấp 2, cứ nghĩ chắc sẽ nhạt nhạt kỉu j đấy ....... Vậy mà vẫn như xưa, vui thế
    Đã quyết là tối ko ăn lung tung nữa rùi mà lại bị rủ rê.... h mới thấm, đau bụng quá
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    vừa chat với ng ý có mấy câu. hỏi xem suy nghĩ thế nào rồi.... đã cố tỏ ra là rất bình thường. rất vui và k có gì thay đổi cả,,,,, nhưng tận trong lòng đã cảm thấy bùn lắm rùi ý. Chẹp. vẫn chưa nghĩ xong à.... cố gắng nghĩ nhanh lên đi... mình có thể chờ đc.... nhưng mình k thể chờ ai đó suy nghĩ đc... khó chịu quá.
    nếu yêu thì tốt biết bao. nhưng nếu k yêu thì liệu có còn tình cảm như trc k? ngay nhu hôm nay gặp đã bắt đầu thấy có khoảng cách rồi. chán thật ý. tự dưng lại ước giá như mình k nói tâm sự của mình ra có tốt hơn k. ôi. giá như
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Sinh nhật vui quá, sang dậy mắt cứ gọi là...hihi. thề từ lần sau hẻm thèm uống rượu nữa
  9. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Chả có cái gì đặc biệt cả.. k có điểm nhấn gì cả.... cứ đều đều
  10. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    xong 1 ngày bận rộn và mệt mỏi

Chia sẻ trang này