1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui
    gặp thằng bạn
    buôn trên trời dưới bể
    với nó
    chả fai pretend điều gì cả...sống là mình..đứa rất luộng thuộng
  2. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay rất vui, vì sau 1 tháng 30 ngày với nhiều cảm xúc, nhiều lo lắng, nhiều lúc mệt mỏi, cuối cùng lại viết được 2 chữ "Hài Lòng".
    Hôm nay vui vì sau 1 tháng thấy mình khác đi, những cái "khác" mà nếu ko va vấp hay đụng chạm phải vấn đề thì dù có sống đến mòn mỏi cũng không khác được.
    Hôm nay vui vì biết 31 ngày của tháng tới hứa hẹn nhiều thứ đáng háo hức và vui mừng.
    Hôm nay vui, là vì thế...!
    Được viet_ha_xinh sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 01/12/2008
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay thấy vui lắm... gặp lại con bạn. định giấu nó chuyện hôm qua nhưng rùi cũng k giấu nổi,,.... điều vui hôm nay nữa là đã mua tặng nó một đôi giầy... nhìn rất dễ thương... hi`... đúng là mất cái này đc cái kia... hôm qua thì bùn chết đi đc, còn hôm nay lại thấy như vui trở lại ý. đúng là chỉ cần có nó là đủ
  4. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại làm đau mình!vô tinh giở sim cũ ra tra số!lại vào mục tn!rồi đọc lại tin cũ!vẫn thấy đau nhói!điên thât mất rồi!
  5. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo khi khóc bởi tình yêu.
    Giọt nước mắt năn trên miền hạnh phúc.
    Nhưng đến khi tình yêu đã mất.
    Họ vẫn cười khi nước mắt tràn tim.

    Tặng cho những ai đang để nước mắt tràn trong tim.
  6. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái mắt của mình nó biểu tình , ngồi máy được 30'' là nó nhức mỏi không nhìn được gì nữa
  7. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, trời cứ lạnh lạnh & âm u 1 tẹo là mình cũng hâm hâm theo. Cáu gắt với mọi người, suy nghĩ linh tinh, rồi buồn vô cớ. Không hiểu nổi mình làm sao nữa, chỉ muốn ở 1 mình...
  8. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    uhm buồn thật sự {lưu ý giatrondoi ở phía trên khác già này} chán nản đến ngủ mà cũng không ngủ đc.
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới thấy cs tươi vui trở lại
    Sáng nay ra sân vs tâm lý hơi oải, thấy mình kém cỏi vì sợ hãi, nhưng rồi điều đó k còn là cản trở khi mình đã đứng trog sân,lòng nhiệt huyết bùng lên, chả nghĩ ì, chỉ biết chiến hết mình. Cảm giác thoải mái và vui cực kỳ, tuy móm nhưng vẫn đc a Tuấn khen,thix, từ h phải quyết tâm hơn nữa
    Chơi xong ra mở điện thoai, 1 SMS rất dễ thương " hehe. Devil có biết hum wa mấy đứa khen devil có dôi mắt đẹp k", há há, chả biết trêu hay đùa, dưng t thì t công nhận à dư thế thật, cười tít mãi
  10. betit2

    betit2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã xuống tóc òi

Chia sẻ trang này