1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mờ trời đuợc như này thì hay nhỉ. túi lại đuợc đi nhậu roài. Ạc lâu hok đi đàn đúnm zới bạn bè
  2. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, bùn thật là bùn .Cả năm có mỗi cái trung thu để đi rước đèn phá cỗ thế mà lại mưa tầm mưa tã . Có ai tệ bạc hơn ông không hở ông trời ơi
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời âm u, seo mờ ảm đạm quá.
  4. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng thấy vui vui. Sáng zời mát quá ngủ quên đến 8zờ mí dậy. Lồm cồm bò dậy, làm mọi việc chỉ đúng 5phút, lôi cái xe phóng nhoằng 1 phát đã đến cty. Mình siêu thật. Mọi hôm cà kê 20 phút mí tới cty.
    Lại thấy iêu đời. Tối nai đi học chắc lạnh lắm đây. huhu. Xèm 1 bàn tay ấm.
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ức và tức...
    Hôm qua bị mất chìa khoá, cả chìa khoá xe và chìa khoá nhà thế là tan tành đêm trung thu...
    Sáng nay lúc nó đi quên nói nó để chìa khoá lại, lúc nhớ ra thì cổng đã khoá đành phải gọi điện cho nó đem chìa khoá về...Lúc nó chìa ra 2 cái chìa khoá với thái độ ấy, tức ko thể chịu được. Nó quên mất chuyện lúc nó mất chìa khoá, ta phải đội mưa chạy lên cung văn hoá để đưa nó về, nó quên luôn chuyện nó đi làm chìa khoá quên đem tiền rồi ta phải chạy đến.
    Mk, điều ta thắc mắc là vẫn ko hiểu vì sao ta lại có thể ở chung với nó tới tận giờ này.
  6. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi WC đánh rơi chìa khoá xuống cống. toàn bộ chìa khoá nhà, bếp, tầng đều chui xuống đó hết. Điên không thể chịu được.

    Hôm nay thì định đi đánh chìa khoá và mua khoá mới. Ra khỏi nhà khoá cửa vào và mới nhớ ra là mình quên không mang theo chìa. Thế là phải gọi thợ khoá đến phá khoá
    Mấy ngày liên tiếp đen đủi và nhiều chuyện bực mình
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    sao hok áy nó lên, tội nghịp cái tùm key đoá quá lại được bà chủ cho tắm nước hoa.
  8. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thì anh nói rất lạnh lùng, anh đang bận việc, lúc khác nói chuyện. Mình nhắn tin anh cũng chẳng thèm reply.
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    trời ảm đạm, đâu đầu kinh khủng, không có ai để chia sẻ, ko còn ai để làm nũng. Tất cả chỉ có một mình. Trời hình như ảm đạm hơn
  10. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chạy ra quán, suýt nữa thì chả còn tập nào cho mà mua, Slamdunk tái bản kể cũng chạy thật, hoá ra có nhiều kẻ cũng canh canh rình rình bộ này bấy lâu nay . May thật !

Chia sẻ trang này