1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bực mình rồi đếy,đồ đáng ghét AAAAAAAAAAAAAAAAAA
  2. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    vừa ngồi nói chuyện với ông già...nghe đc cái chuyện đó thật là khủng khiếp...gia đình có thể tan nát sao
  3. trammin

    trammin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hic sắp thi học kì ùi ak. Thiếu ngủ trầm trọng, đã vậy hôm nay còn bị cho leo cây, làm mất cả bữa ngủ nướng của mềnh
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vui: xong một bài tập
    Chán: vẫn còn một bài tập nữa
    Vui: Họ vẫn không thể không nghĩ đến minh
    Chán: Họ vẫn không thể không nghĩ đến minh
  5. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    vừa làm 1 việc ngu xuẩn... hớt.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, hum nay đi khám chỗ chân bị sưng, người ta chẩn đoán là bị gẫy nhỏ chỗ đầu xuơng ngón chân thứ 4 phải bó bột. Có khổ thân mình không cơ chứ, tai bay vạ gío đến thế là cùng thôi. Bây giờ phải lê theo cái bột dài trong vòng 3 tuần, trời nóng như thế này, 5 ngày nữa phải thi, mình chết mất thôi. Hu hu...., còn luận văn nữa, 1 tháng nữa phải nộp mà chân cẳng như thế này, sao đây? hu hu hu. 3 tuần nữa đồng nghĩa với việc, Anni sẽ ở nhà, 30-4, 1-5 ở nhà, trời ơi, nghĩ đến mình điên mất.
    Ở nhà nhiều thường phải có việc gì làm, chạy nhảy tung tăng bây giờ bó bột, đi tập tễnh như người khuyết tật thế thì chết ah?. Lết từ giường ra bàn học cũng là cả vấn đề, xuống cầu thang phải có người đỡ, ngồi xe máy cũng khó khăn. Sao đây, mới 1 ngày mà??
  7. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    truyện hôm nay à.... cũng chả có gì.... chỉ là ngồi rảnh rỗi vào blog của 1 người.... thấy lại những bài viết về mình ... cũng thấy có lỗi với ng ta. khổ...... tuổi trẻ nông nổi.... biết sao đc
  8. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi đám cưới, gặp lại mấy đứa bạn cấp 2. Hix, tụi nó lớn lên trông đẹp giai thế
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Lúc nãy nghe được chuyện đêm hôm trước nhà hàng xóm bị trộm trèo lên sân thượng & lấy cắp 1 cái chổi cùn
  10. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    bực mình với thời tiết này quá...khó chịu hết cả người

Chia sẻ trang này