1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    XH đảo lung tung. gia đình nhà giáo mà chả hiểu giáo dục con gái kiểu gì mà để nó lẳng và không biết coi trọng trinh tiết của mình thế chứ. Sau này có con gái mà nó như thế chắc mình chết mất, nghe mà đau xót quá.
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    người yêu cũ có ng yeu mới.bùn.
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    đêm qua phát hiện là để quên cái usb trong túi quần cho vào máy giặt tưởng mất em nó rồi, chiều nay lôi usb ra cắm vào máy tính vẫn chạy ngon mới chết, tí nữa thì lon ton đi mua cái usb mới
  4. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ôi trần gian _ cơn bão lớn. Tình yêu đi qua, chỉ còn ...tôi .....còn lại 1 mình!
    Người con gái đã cho tôi nhiều kỉ niệm, xúc cảm tôi chưa hề có trong cuộc sống này , người đã giang tay...đón tôi những khi lầm lỗi.
    Rồi mọi chuyện xảy ra ,đời tôi mất đi niềm tin yêu. Có những thất vọng đến vô bờ tột cùng đáy tâm hồn. Cô ấy đã ko còn xứng đáng....NHƯNG SAO tôi đêm nay vẫn nhớ cô ấy quá..... Đã 3 tháng rồi !
    Tôi nhớ nụ hôn. Gương mặt đó. Nhớ căn phòng của riêng 2 đứa . Những tấm ảnh khi dạo phố có mang hình bóng của 2 con người , cầu Long Biên đã ko bao h còn có đc 2 đôi bàn chân này đứng cạnh nhau, con đường kia....tôi h lang thang.....1 MÌNH.....!
    Hỡi những ai còn đang say đắm trong cơn mê đời. Hãy dừng chân trước vực sâu.....
    Anh đã từng yêu em.
  5. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hnay quyết định k liên lạc vs hắn trog 4 ngày, có thể sẽ nhớ,nhưng kệ đi,để thử lại mức độ tình cảm như thế nào
    Sẽ buồn và nhớ lắm
  7. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dự định làm bao nhiêu thứ, thế mà đến giờ vẫn chưa làm cái j cả
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đang lên kế hoạch thứ 3 đi kara hí hí vui ko ngủ được
    mình sắp out rùi nên sẽ cố gắng chụp thật nhiều ảnh với mọi người
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Từ đêm qua đến giờ không có thư của họ.
    Từ đêm qua đến giờ không viết được chữ nào cho bài tập.
    Từ đêm qua đến giờ thiếu ngủ
    Từ đêm qua đến giờ chỉ có buồn, mệt mỏi và tự hỏi bao giờ tất cả những thứ này kết thúc và nó sẽ kết thúc như thế nào.
    Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ nhớ đến phát khóc từng góc phố, từng con đường, từng hàng cây ở đây. Lúc ấy, tôi còn nhớ họ không?
  10. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có chuyện buồn...không hiểu vì lý do j và lúc nào, cún yêu của mình biến mất...lục tung cả Hà Nội lên mà không thấy. Bây giờ mình còn am hiểu về các thể loại thịt chó hơn cả phóng viên an toàn thực phẩm ý.
    Tìm 2 ngày nay rồi, Mích nhà mình 10 tuổi rồi, cũng chẳng ngon lành j nữa...Mà nó xinh thế cũng chả ai bắt thịt...ra hỏi các hàng quán thì toàn chó nhập từ Thanh Hóa Hải Dương về, còn chó bắt trộm thì rất rất ít...
    Cứ như mò kim đáy bể!
    Buồn quá :(
    Có 1 đồ tể nhận tìm trả 2 triệu, thôi thì cũng đành!
    Buồn quá chẳng ăn uống j được!

Chia sẻ trang này