1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thích nhất là đc ngủ 1 giấc dài và sâu hehhe :D
  2. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Mình bị lãng quên thật rồi
  3. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi nhận ra ...
    Hoảng hốt tìm kiếm...
    Lục lọi quá khứ....
    Gục ngã mệt mỏi
    Thì vô tình tìm thấy
    ....Tìm thấy nỗi nhớ, tìm thấy tình yêu, tìm thấy cả khát khao sống và vươn cao. Tìm thấy đam mê khám phá, tìm lại cả cơn mơ dở dang. Tìm lại cái nhìn trong nước mắt, tìm lại cả chiều mưa nhoà nhạt.
    Tìm lại tất cả.....trừ chính mình:))
    ----*vô tình đọc được mấy lời này ở đâu đó. sao giống mình quá*---
  4. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    zọn phòng cả buổi chiều, mệt kinh khủng.... Từ h chuyển chỗ ngồi mới, ko đc ngồi gần chị nữa....chán...
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hnay rủ 2 đứa bạn trốn 1 tiết vì mất điện,nhưng k đứa nào đi,để 1 mình mình về cũng k bảo ở lại,tự nhiên thấy ức chế,tủi thân,lầm lũi bỏ về k nói rì, xuống cầu thang gặp a h ấy mới đi học,a cũng k bảo mình ở lại, tủi thân tập 2 càng quyết tâm về, rồi hắn gọi điện hỏi mình học phòng nào để wa chơi,mình bảo đag chuẩn bị về,hắn bảo thế về đi,oh thì về, thấy chả ai cần mình cả,cứ mặc kệ mình,tủi thân toàn tập :((:((
  6. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm T5 đi học về ngửi thầy mùi hoa ngọc lan tới giờ, trong đầu lúc nào cũng ngọc lan . Vật hoa ngọc lan ko chịu được nữa rồi
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nhức nhối khó chịu thế nhỉ?
    Chỉ là 1 tn cộc lốc...có lẽ do hi vọng cao,nên thất vọng là ko tránh khỏi
  8. matnahp

    matnahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm mải hướng dẫn thợ,bị thằng nghiện nó lấy mất chiếc mũ bảo hiểm...Uức quá đi mất !
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu óc quay cuồng, tối qua chả ngủ được tẹo gì, nằm nghĩ vớ vẩn, thấy mình điên điên, hâm hâm. Ko biết nó sẽ đi đến đâu
  10. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Keke, đã tự mua cho mình mấy bông hoa ngọc lan. Thơm dã man, thích dã man ý

Chia sẻ trang này