1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa gây sự với 2 cô bạn rồi - one by one (tạm dịch là "từng người một"); vậy là được dán luôn cho cái mác "khó tính".
    Ka ka ka.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 28/09/2007
  2. ilff

    ilff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    dạo này toàn chuyện nhức đầu, damn it, dù biết nên "take it easy" rồi "beat one by one" nhưng vẫn nhức đầu, đêm qua ko ngủ được, đã tắt máy rồi nửa đêm lại mò dậy bật lên
    chiều, lướt net, tự mình nghĩ ra 1 chuyện rất buồn cười: sau này mình có con trai chưa biết đặt tên gì nhưng ở nhà nhất định gọi nó là TÈO hehe, cứ tưởng tượng mà xem khi nó 20 tuổi (1 anh chàng đẹp trai phong độ, giống ba nó hìhì), lần đầu (và cả các lần sau) dẫn bạn gái về nhà:
    - TÈO ơi mời bạn ngồi đi con
    - TÈO ơi lấy nước mời bạn
    - TÈO ơi bạn con tên gì
    - cháu xyz à thằng TÈO nhà cô trông thế thôi nhưng còn trẻ con lắm, vẫn làm nũng mẹ ...
    ........
    anh cu tèo: --> --> -->
    hoạt cảnh đến đây là hết, chúc bà con 1 ngày vui vẻ
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Oh la la...hôm qua tự nhiên mình nhận được 1 điều cực kỳ thú vị và ngạc nhiên...và cũng cảm động nữa...
    Lần đầu tiên có một người đến tặng hoa vào 1 ngày chẳng đặc biệt...mình cứ nghĩ cô bé nói đùa..ai dè cô bé làm thật...đang ngồi trong phòng...bỗng nhiên nhân viên gọi...anh V ơi có người tìm...cứ nghĩ là mấy em thu tiền điện hoặc internet...mình chẳng kịp xỏ giầy...đi luôn quả dép lê...áo thì buông lòng thòng...ra đến cổng bỗng nhiên thấy cô bé trên tay cầm 1 bó hoa hồng...cười rất hồn nhiên...rồi đưa cho mình mà chẳng nói câu gì..chỉ cười và cười..mình tròn xoe mắt...vì thực sự quá ngạc nhiên...1 hồi sau mình mới nói được cảm ơn em vài câu...cô bé đưa xong định về luôn...may mà mình cũng nhanh trí...đúng ra cầu thang nói chuyện 1 lúc..cô bé còn nói nhẽ ra có cả kẹo nữa...nhưng mà vì thực hiện vội vàng nên kô kịp mua..và bây h đang đặt hàng...sẽ tặng mình lần sau...cô bé nói đây là lần đầu tiên tặng hoa 1 người con trai...mình nhỉn thấy trong mắt cô bé sự hồn nhiên và vô tư...có lẽ cô bé còn quá trẻ....đứng nói truyện 1 lúc...em toàn kể về việc học hành...mới là sinh viên được hơn 1 tuần...mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị với cô bé...cô bé nói liên tục...mình cũng chỉ ừ à...rôi gật đầu vì chẳng có thơi gian mà hỏi gì nữa...chỉ nghe thôi...nào là chuyện học phí thì rẻ còn tiền trông xe thì đắt...oah...đủ mọi thứ chuyện...
    Nhẽ ra nên xuống và tìm quán nước ngồi...nhưng mình đang làm việc thế nên ra khỏi văn phòng thì đứng luôn ơ ngoài hành lang nói chuyện...lúc cô bé mỏi chân quá...cứ tự nhiên...dựa lưng ngay vào cái tường..còn mình thì mỏi chân quá roài...cứ hết nhấc chân này lên rồi lại chân khác lên...cô bé có vẻ ngạc nhiên he he....không biết cô bé nghĩ gì...chứ lại nghĩ là anh sợ vào quán rồi phải trả xiền thì chiết mất....lúc cô bé về...còn vẫn nhắc lại...em đi học đi qua đường công ty anh...khi nào đạt xong kẹo em sẽ lại đưa cho anh...mình cứ tròn mắt thôi...bất ngờ và rất cảm động...thầm cảm ơn cô bé vì đã làm cho mình thấy vui...đặc biệt trong thời gian này...
    Chắc chắn 1 - 2 hôm nữa cô bé sẽ lại mang kẹo lên cho mình...theo các bạn mình sẽ lại đứng ở ngoài hành lang nói chuyện hay đi xuống quán cafe?
    Best wish,

    vo danh doc khach
  4. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    1. Em bé này có tình cảm đặc biệt với bác => bác chuẩn bị ra khỏi hội Sợ yêu được rùi đó
    2. Sao bác ko mời người ta đi uống nước nhỉ ?ai lại bắt người ta đứng lâu thế..con gái đi guốc cao, mỏi chân lắm..
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này hay thật. mình ước cũng đuợc một người kun gai tặng hoa như vậy. ui lãn mạng quá
  6. sexyb0y88

    sexyb0y88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác fải mời người ta nggòi chứ ! Ai lại để cô bé đứng mãi như vậy có khi lần sau cô bé ấy ko dám đến tặng bác kẹo nữa vì sợ mỏi chân mất
  7. ruka

    ruka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sáng, đang mắt nhắm mắt mở, chưa kịp tỉnh thì mẹ gọi điện lên bảo xuống ăn sáng, rồi đi cọ toilets... bó tay, nghe mà chả muốn ăn nữa, học môi trường ra nên cứ vệ sinh nhà cửa là phải gánh hết
  8. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm mất ngủ, thì vẫn lại là sự thất vọng.
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay em chẳng có chuyện vui, chuyện buồn rì cả..chỉ có chuyện bực mình với mấy ông công an phường thôi...Đừng nghĩ e oánh hay làm rì bị lôi lên phường...Đi xin dấu má đấy...khổ lắm cơ...
    Em ko biết đây có đc coi là chuyện vui ko nữa.Em đọc đc cái nài...copy cho mọi người xem chơi...
    ***​
    Nhưng cái em cần thì anh ko có​
    Đôi khi em cần 1 cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy, để có 1 ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón ... nhưng anh ko gọi.
    Đôi khi em cần 1 lần đón đưa, em cần 1 điểm tựa cho 1 ngày làm việc căng thẳng phía trước ... nhưng anh ko đến.
    Đôi khi em cần 1 chút bốc đồng, bỏ làm, trốn học rủ nhau đi chơi... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    Đôi khi em cần 1 người đi ăn trưa cùng, để thay đổi không khí... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    Đôi khi em cần 1 SMS "Ngày hôm nay của em thế nào?" để em có thể mỉm cười vì là con gái em thích được quan tâm mà... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    Đôi khi em cần 1 cuộc hẹn hò lúc tan sở, đi uống nước hò hét, kể lể về 1 ngày vất vả... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    Đôi khi em cần 1 bữa tối lê la trên vỉa hè, có thể vừa ăn vừa nói, có thể được húp xì xoạp, được cầm tay gỡ xương... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    Đôi khi em cần 1 lần được lôi đi, để lấy cho riêng mình một chút bóng đêm, trên đường phố quen, chả cần biết đi đâu, chỉ là đi thôi... nhưng cái em cần thì anhko có.
    Đôi khi em cần 1 cái nắm tay, 1 cái vỗ vai, 1 va chạm cố tình để thăng hoa cảm xúc, để thấy mình đang sống trẻ... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    Đôi khi em cần 1 lần về khuya, đôi lúc em muốn phá phách 1 chút 1 thưởng thức 1 chút đổi gió về đêm, để cho gió thốc vào mặt, xua tan những ưu tư... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    .........
    Đôi khi em mộng mơ, em cần anh là một người mơ mộng... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    .........
    Em ko cần anh phải giàu có, thành đạt, tài hoa, ko cần anh xuất hiện với những bó hoa thật to, ko cần anh đưa tới những nhà hàng sang trọng. Nhưng sao anh lại cần những thứ đó???
    Vì anh yêu em!
    Anh muốn mình thật xứng đáng với em, Anh muốn có thể làm em tự hào, Anh muốn cho em những điều tốt nhất ư? Nhưng đó chỉ là những thứ mà anh nghĩ là em cần thôi! Còn những thứ em cần thì anh không có!
    Con` một thứ mà "em" cần mà "anh" ko có: đó là lời xin lỗi!
  10. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, chán ngấy rồi. Tự nhiên thấy muốn có 1 ai bên cạnh, nghe mình tâm sự quá, muốn có ai bên cạnh quan tâm hỏi han mình, để mình được làm nũng thả phanh....
    Thấy cái gì cũng phải tự, thật là mệt
    Được HND sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 28/09/2007

Chia sẻ trang này