1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ban đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa?
    Không vui không buồn, không muốn làm một cái gì cả. Bạn vùi đầu vào những trò chơi quên cả thời gian.
  2. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm qua trước nhé....
    Anh trưởng phòng gọi lên. Vì hết tháng này bác ấy chuyển đi nơi khác làm. Bác dặn dò đủ mọi điều....
    Xúc động quá, thút thít khóc, mắt đỏ hoe
    Quý bác ấy nhất. Thật may mắn khi được làm cùng bác. Ba năm làm việc mình chưa từng nghe bác ấy to tiếng với ai. Hiền là vậy. Thế mà áp lực ghê quá bác cũng đành ngậm ngùi chia tay anh em mà đi.
    Tối mai sẽ có party chia tay bác.....
    Thôi thì chúc bác chân cứng đá mềm. Lâu lâu gọi anh chị em hội họp.
    Chúc bác và phu nhân sức khoẻ tốt để chuẩn bị chào đón 2 hoàng tử song sinh.
  3. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ÙA..chả biết buồn hay vui! khé khé khé..Ở nhà một mình cũng tự do ra phết! he he! A xã đi đâu ko thấy về..cúc cu...he he!
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cứ làm sao ý, chẳng có hứng làm việc jì cả.
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    đc nghỉ học TA,vui cực kì là vui
  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ui hum qua ngủ hok bít mình có chổng phao câu lên trời hok nhỉ
  7. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ai chả có cảm giác này , mình nghĩ vấn đề là nên "cố thoát" khỏi cảm giác này, đừng để nó tồn tại lâu trong mình thôi
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    =)) =)) =)) cái này mới !!! =)) =))
  9. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đen đủi thật. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cứ cái kiểu như thế này chảng mấy mà điên. Dạo này nhiều chuyện bực và sad quá mất.
    Đi làm thì tháng trước nữa thì phải đề phòng với thằng bạn gọi là "tình yêu" ở công ty. Mệt. Tưởng hét tháng đó thì thoát những chuyện không đâu vào đâu. Thế mờ ngay sang tháng vừa rồi lại ủ ê từ đầu tháng vì công việc. Làm stress quá. Cũng thời gian đó mới biết được thế nào là forum đấy ạ. Cầu trời mãi cuối cùng cái hàng củ chuối kia nó cũng về. Về rồi còn nhiều chuyện nữa, chả muốn nhớ lại nữa. Nhưng thì cuối cùng nó cũng xong và giải quyết ok rồi. Giờ đến cái tháng này, lại cv, u ám. Nhân viên mới, không buồn nói. Chán. Toàn chậm hiểu. Chả biết mô tả thế nào nhỉ. Dạy thì đứa nào cũng em hiểu rồi. Xong cuối cùng hoá ra thì chảng hiểu cái gì. Đau khổ. Đấy nhân viên kinh doanh bên tớ đấy. Đau khổ thế. Chỉ biét chỉ đâu đánh đấy. Chả có gì gọi là năng động cả. Chả buồn nói. Mà cũng nói trươc rồi đấy. Không làm được cho out luôn đấy. Trước định 1 tháng ko làm được là cho té luôn. Giò thì không chịu được chắc nửa tháng thôi rồi cho té 1 vài tên. Đau khổ, mất cái công mình. Mà cũng thấy khổ thân bọn nhóc. Mà giờ cũng thấy mệt mỏi với mấy cái tuyển rồi training quá rồi.
    Rồi chuyện gì nữa nhỉ. Suốt ngày thu thu chi chi...Chả phải kế toán dưng mờ lại bị dính cái khoản đó. Ối giời, nhầm nhọt sang trồng trọt lung tung. Mệt. Nhiều lúc muốn quảng tất. Đi học cũng chán, không đi học thì bị điểm danh. Đi làm cũng chán. Đi chơi cũng không hứng. Không hứng nên đi ăn uống thì cũng mất hứng nốt.. Nhưng tháng này hy vọng chỉ có mỗi vụ mấy nhóc NV mới là sad thôi, còn mọi chuyên khác mong rằng là ok.
    http://blog.360.yahoo.com/my_way782
  10. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thể thao đi, sẽ thấy hết stress

Chia sẻ trang này