1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖi ngày một câu chuyện nho nhỏ (bỏ lâu rồi nay viết lại)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn đã viết ra và kể những câu chuyện bổ ích, nhẹ nhàng và cảm động
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bài học đầu đời
    đú theo Bố của bietly22 phát nhỉ
    Con đang chơi loay hoay trên nóc tủ. Bố thấy con chơi yêu quá mới lại gần, dang tay và nhìn con âu yếm bảo: "Con yêu, bố đỡ nào, nhảy xuống đây chơi với bố". Con mới bảo: "vậy thì bố đỡ con nhé, con nhảy xuống đây".. "tất nhiên rồi, nhảy xuống đi con". Con nhảy xuống, gần tới nơi bố rụt tay lại và né ra.. Con ngã đập đầu xuống đất, khúc huhu, nói trách móc tại sao bố nói là đỡ con mà không đỡ . Bố mới cười khà khà bảo: "Đấy là cái bài học đầu tiên bố muốn dạy con, trên đời này con không được tin bất cứ bố con thằng nào cả, kể cả thằng bố đẻ của con".. Bất chợt mẹ ở đâu chạy lại ôm con và la Bố "không biết thì đừng có nói xàm, Bố đẻ của nó không dạy con như thằng bố này đâu.
    Hai ngày sau Bố ẵm con sang bên nhà ông ngoại, ông và mấy người bạn già đang nhâm nhi ấm nước trà đàm đạo chuyện đời. Ông ngoại vuốt râu cao hứng "thời buổi này chẳng biết tin ai cả, cháu nội gần đấy nhưng chưa hẳn đã chắc là cháu mình, chỉ có cháu ngoại là chắc chắn các ông nhỉ". "Dạ! con đồng ý với Bố, nhưng làm thế nào để chắc chắn con gái là con của mình mới khó Bố nhỉ" Bố lễ phép chen ngang.
    Kết luận được rút ra "rõ là khổ cho các ông Bố"
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 20/04/2007
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 20/04/2007
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hắn chưa khi nào biết được có một đứa con gái hết mực ngưỡng mộ hắn,cô e dè mãi rồi cuối cùng cũng quyết định pm hỏi Ym và số đt của hắn.Cô chủ động nhắn tin và chờ đợi.Cuối cùng cô cũng hẹn hắn ở một quán cafe.Cô tới sớm nửa tiếng,để tự giúp mình không xúc động quá.Cô đưa chủ quán đĩa nhạc cô thích.
    -Tí nữa có con bé trên forum qua đây mày ạ.
    -Nó thích mày à ?
    -Có lẽ thế , cứ nhắn tin mãi
    -Con bé dở hơi nhỉ, hết người thích rồi hay sao mà lại đi thích mày?
    -mịa! không thích tao chẳng lẽ đi thích mày?
    ......
    " ôi chút tình yêu dấu...bọt bèo ..." cô ra trả tiền, xin lại cái đĩa
  4. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghỉ giải lao giữa buổi học,cô tranh thủ sang tiệm thuốc Tây đối diện trường để mua cây lip-ice,sau khi mua xong,khi cô chuẩn bị wa đường để về lớp học thì có bà lão tóc bạc phơ,dáng người thấp, đi tới nói với cô
    -nhờ cháu dắt tay bà wa đường dùm đc ko cháu,bà thấy xe nhiều wá,đứng nãy giờ mà ko dám w
    -dạ,để cháu dắt tay bà
    sau khi wa đường,bà ko wên cám ơn cô và kèm theo 1nụ cười thật tươi,cả ngày hôm đó cô cảm thấy lòng vui vui khó tả...
    Được phuong_nhat_quynh sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 11/06/2007
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ăn mày
    Quán bia không đông như mọi ngày . Hôm nay lất phất mưa . Hắn ngồi nhâm nhi một mình . Có lão ăn mày hướng về phía hắn . Cảnh ngày nào chả gặp . Hắn ra hiệu xua tay từ xa :
    - đi đi , không có tiền lẻ đâu .
    Lão ăn mày dợm đứng lại , bối rối :
    - tôi chỉ muốn nói là ví của cậu bị rơi kìa .
    Hắn cúi xuống chân , chiếc ví đã rơi ra khỏi túi quần từ lúc nào . Hơi thẹn thùng hắn cúi nhặt , mở ví tìm tiền . Lấy một tờ 10 nghìn hắn ngẩng lên . Ông lão ăn mày đã ngoảnh lưng đi ra . Hắn muốn gọi mà cứng miệng . Mấy cặp mắt trong quán hình như đang thiêu đốt hắn ...
  6. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chiều !Nó quyết định k mua bảo hiểm Acerlife nữa.Đi thang máy lên cầu thang ,vô tình nó cũng gặp 1 gã cũng có ý định như nó .Thế là nó và gã đó bắt tay nhau vì có chung ý định .Tự dưng nó có thêm 1 người bạn mới.Zui
  7. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    CÁM ƠN
    9h30 tối.Bãi giữ xe chật cứng.Khách vào gửi xe vẫn cứ ồ ạt...Chợ đêm cuối tuần đông thật!Nó lách mãi mới lôi được cái xe của mình ra.Lúc ra gần đến cổng thì gặp một nàng cũng đang nổ lực lôi xe như nó.Rõ khổ.Ai bảo sinh ra làm phận nữ nhi làm chi chứ?Có mỗi cái xe cũng lấy ko xong.Ngoảnh tìm người giữ xe,định gọi gíup nhưng đành bỏ ý định vì lão ta đang hét rất hăng say:"CHẠY QUA BÊN NÀY NÈ.CÓ BỊ ĐIẾC KO?"(thề rằng lão ta sẽ ko thấy nó gửi xe ở đấy nữa đâu).Đến lúc này thì nó thấy ko thể làm lơ được...Nó giúp nàng mà cứ nghĩ nó đang là 1 đại trượng phu,rất chi là nghĩa hiệp,miệng nó mỉm cười...Tối đó nó ngủ mà vẫn thấy tức.Nàng chẳng thèm cám ơn nó!
    Được maybeiou sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 26/06/2007
  8. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    cô bé vừa xem hết quyển truyện tranh mà mình yêu thík...đang cầm quyển truyện cô bé tính rời khỏi chỗ ngồi,1cậu bạn cùng lớp đi tới: " bạn cho mình mượn quyển truyện đc ko", cô bé nhìn cậu trả lời ko cần đắn đo :" ko". rồi cô bỏ đi mà ko thèm nhìn mặt cậu bé,nghĩ rằng dù học chung lớp cả năm nhưng chưa bao giờ 2đứa trò chuyện j cả,vả lại cậu ta có vẻ lầm lì,ít nói,cô ko thích cậu ta.
    chiều hôm chủ nhật,ở trong nhà,nghe thấy tiếng rao :" bột chiên",bụng đang đói,cô chạy ra định mua 1dĩa ăn,vừa chạy tới xe bột chiên,cô ngỡ ngàng,cô ko nói nên lời,mặt bỗng nhiên nóng lên,thì ra xe bột chiên đó là của mẹ cậu bé kia,cậu đi theo để phụ mẹ bán,nhìn cậu ta trong bộ quần áo cũ,sờn lông,cô cảm thấy áy náy vô cùng,..."giá mà..."
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tình Thương
    Một bà mẹ Mỹ thuê một Ôsin Tàu về trông trẻ. Con bị vấp ngã khóc ré lên, bà mẹ đang đọc sách, chỉ ngước lên nhìn rồi cúi xuống đọc tiếp. Ôsin vội chạy lại đỡ cháu bé.
    - Ôsin : bọn Mỹ thật độc ác, ngay cả con mình mà cũng không thương.
    -Bà mẹ Mỹ : bọn Tàu thật dã man, chúng không cho ngay cả một đứa trẻ cón cơ hội tự đứng dậy sau khi vấp ngã
    -Việt Nam :(phần này dành cho các bạn đọc, ai có ý kiến gì thì tiếp nhá)
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi mới thấy anh post bài lại trên ttvn đó,dạo này HCMCC thiếu cái gì đó lãng mạn 1chút.
    keep writting to make HCMCC more colorful

Chia sẻ trang này