1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ

    Từ hôm qua đến giờ cũng định lên tiếng nhưng mà còn băn khoăn mãi. đọc tới đọc lui hình như tớ chưa thấy topic này nên mở ra hi vọng nó không trùng lặp với lại cũng đang viết dở bên SGCLB nên định chuyển qua đây viết tiếp. Bạn nào thích vào viết cùng tớ cho vui nhưng nhớ viết truyện "nho nhỏ" thôi nha.
    vấn đề nữa là tớ còn một topic "xưa và nay" định viết cho sự nhớ nhung một thời của các chị em nữa, thăm dò thử nếu OK cũng sẽ mở ra ở đây để viết tiếp, dần dần sẽ chuyển toàn bộ hộ khẩu qua nhà vợ luôn, mọi người cho ý kiến nhá.


    Nho nhỏ 1

    Một câu chuyện xảy ra ở ngôi làng có tên KBC. Cô gái tên sutubienbong đã ngót ngét ba mươi, ở quê mà ở độ tuổi này cũng đã bị xếp vào loại? chắc chắn ế. Cô ế không phải vì sắc đẹp không mặn mà và vì cô nổi trội quá, có nhiều anh cưa kéo nên đâm ra khó nghĩ và cô chưa chọn được người vừa ý, mãi sau này thì :
    "nhà thơ buồn không đến nữa
    Công An về đi lấy vợ
    Xây dựng quay đầu goodbye"


    lúc đã gần 30, cô định tặc lưỡi đưa chân thì lại chẳng có anh nào để ý đến cô ngoài anh nogoodfriend cơ mà vợ Trồng thì cũng chẳng ăn thua.

    Ở làng bên, ngôi làng có tên rất thành thị "Câu Lạc Bộ Sài Gòn" có anh bộ đội cuongbyk mới xuất ngũ, họ gặp nhau rồi cô đem lòng thương mến. Thế mà, ngay buổi tối đầu tiên cô sang nhà anh chơi, lúc về đã bị trai gái làng phục đánh. cô bị bị treo lên cột đèn đầu cầu Sài Gòn, rồi thì sau một hồi đấm, hôn, nựng , véo tai, bẹo má cả hội hò nhau quẳng cô xuống? sông Sài Gòn với lời cảnh báo ?olần sau mà còn mon men cưa cẩm trai làng sẽ không còn đường về?. Cũng may cô là người lặn giỏi nên đã lặn một hơi về thẳng nhà.

    Có lẽ vì thương cô ,không muốn cô mạo hiểm với tính mạng của mình nên Cuongbyk quyết định sẽ chuyện "sinh hoạt Đảng" qua bên làng cô. Thế nhưng hắn cũng lại phập phồng lo sợ cái cảnh giống như cô đâm ra cứ lăn tăn mãi không biết có nên đi học một khoá lặn để đề phòng xảy ra trường hợp như cô không vì thật ra bơi thì hắn còn tàm tạm chứ lặn thì chỉ có mà sủi bong bóng. Trong khi chờ đợi thì có lẽ hàng ngày sutubienbong vẫn cứ cặm cụi mạo hiểm tính mạng lặn qua sông để sang ngôi làng Sài Gòn. Hạnh phúc của cuộc đời cô, cô và anh sẽ quyết nắm trong tầm tay cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

    Không hiểu cô còn phải vượt sông như thế đến bao giờ?

    Nếu như cuộc đời nay chưa hết cảnh "gái làng ta giữ trai làng ta"!


    câu chuyện trên đây là hư cấu, sự trùng lặp tên nhân vật nằm ngoài ý muốn của tác giả.
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    Thua anh luôn. Hư cấu thế mà cũng hư cấu được. Mang tiếng em quá đi!. May là chồng chưa cưới đó. Chứ cưới rùi thì...
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nho nhỏ 2:
    Hắn trằn trọc, hắn suy tư suốt cả đêm hôm ấy vì thương cảm và ân hận, ai đời gần con gái gần 30 tuổi rồi còn phải bôn ba lặn lội đi tìm người yêu để rồi rơi vào cái cảnh éo le như vậy, sông Sài gòn thì bẩn kinh người, rác rến thì đầy sông và bốc mùi hôi thối nồng nặc ( Hắn chắc chắn như vậy vì khi cô bị ném xuống sông thì hắn đang đứng nấp gần đấy, hai tay bịt mũi). Hắn càng ân hận hơn khi nhìn cảnh người yêu bị hành hạ mà không dám lên tiếng can ngăn vì sợ mất lòng với mấy em xinh tươi trong xóm, Hắn cảm thấy mình thật tồi tệ và đáng bị nguyền rủa...Càng dày vò mình bao nhiêu, hắn càng cảm thấy thương cảm và khâm phục cô bấy nhiêu vì tình yêu mãnh liệt và đằm thắm như nước suối nguồn của cô dành cho hắn.
    Vậy là sáng hôm nay, với cái đầu bù xù và đôi mắt đỏ quạch vì mất ngủ , hắn mò sang KBC (Của đáng tội là sáng hôm qua, sau khi đóng 2 xị đế, hắn đã ngủ cả ngày rồi, nhưng hắn có cái tật là cứ thức đêm thì mắt lại cứ đỏ ké như thế, nhìn xấu trai kinh dị ). Nhưng hắn mặc kệ cái vẻ ngoài bẩn thỉu đấy, mặc kệ cả cái viễn cảnh bị con trai làng KBC vứt hắn hắn xuống ao đầu làng và bắt hát bài:" Cuộc đời vẫn đẹp sao...tình yêu vẫn đẹp sao..".
    Hắn quyết định rồi, mình phải tỏ ra là một người đàn ông thực sự trong mắt cô ấy, phải xứng đáng với tình yêu của cô ấy, và cách tốt nhất là vào KBC đứng giữa làng cầu hôn cô ấy, rồi muốn ra sao thì ra.
    Tất nhiên hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần, trước khi mò sang KBC, hắn cẩn thận gọi cho cô ấy, và sau khi nhăn mặt chờ cho tiếng rú sung sướng của cô ấy giảm dần, hắn bắt đầu thăm dò điều tra về nếp sống sinh hoạt của KBC, về mấy thằng đầu gấu trong làng. Đó là cái cách hắn thường làm hồi xưa mỗi khi đi chiến đấu, Cái câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" có vẻ không đúng hoàn toàn với hắn , vì hắn đã bị đuổi khỏi quân ngũ khi ko hoàn thành nhiệm vụ mặc dù đã điều nghiên khá kỹ đối thủ. Tuy nhiên lần này thì hắn có vẻ tự tin và an tâm hơn vì dù sao cũng đã có nội ứng.
    Với tâm lý như vậy...sáng nay, hắn mò vào KBC....
    (Còn tiếp)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Từ hôm qua đến giờ cũng định lên tiếng nhưng mà còn băn khoăn mãi. đọc tới đọc lui hình như tớ chưa thấy topic này nên mở ra hi vọng nó không trùng lặp với lại cũng đang viết dở bên SGCLB nên định chuyển qua đây viết tiếp. Bạn nào thích vào viết cùng tớ cho vui nhưng nhớ viết truyện "nho nhỏ" thôi nha.
    vấn đề nữa là tớ còn một topic "xưa và nay" định viết cho sự nhớ nhung một thời của các chị em nữa, thăm dò thử nếu OK cũng sẽ mở ra ở đây để viết tiếp, dần dần sẽ chuyển toàn bộ hộ khẩu qua nhà vợ luôn, mọi người cho ý kiến nhá[/QUOTE]
    Bạn cứ xem danh sách các Topic bên trên, Nếu Topic bạn định lập chưa trùng thì bạn có thể lập thêm để góp phần làm đa dạng diễn đàn, Xin lưu ý là cố gắng lập các Topic thật sự chất lượng, để được sự ủng hộ và tham gia của mọi người. Chào đón bạn và các Topic của bạn
    [nick][nick]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 06/07/2006
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nho nhỏ 3:
    Không khí trong lành buổi sớm mai cộng với vẻ yên bình nơi đầu làng KBC đổ vào trong lòng tự tin ít ỏi của hắn một cảm giác an tâm và đỡ phần hồi hộp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của 1 thằng từng lăn lộn trong quân đội, hắn biết mình vẫn không nên lơ là cảnh giác. Hắn nhìn những lùm cây còn đọng những hạt sương long lanh, cánh đồng lúa xanh mướt đầu làng , đám trẻ con đang dắt trâu ra đồng, nói cười ríu rít bằng ánh mắt vừa thích thú vừa dè chừng, Nếu không phải đang dấn thân vào hang cọp để bắt sư tử, phải căng mình ra để sẵn sàng đối chọi với những tai họa sẽ đổ xuống đầu mình bất cứ lúc nào, thì với khung cảnh đồng quê đẹp như thế này, có khi hắn đã làm được 1 bài thơ không biết chừng.
    Mang những rối ren đó trong tâm tưởng, hắn cắm cúi bước vào ngôi làng KBC, Thực sự thì những gì hắn nhìn thấy không khác với miêu tả của cô ấy là bao, Cô ấy nói nào là làng em đẹp lắm, thanh bình lắm, con trai làng em hiền lành và hiếu khách lắm..vân vân và thúy ..vân....Lúc đó hắn chỉ nghĩ trong bụng rằng cô ấy nói thế để hắn an tâm và thích thú để sang tán tỉnh cô ấy thôi, nhưng bây giờ hắn phải công nhận vẻ đẹp của ngôi làng có phần còn hơn những gì cô ấy miêu tả , Chắc hồi xưa cô ấy học văn miêu tả toàn 2 với 3 ( hắn nghĩ bụng).
    Nhưng đấy là khung cảnh, còn con người thì sao nhỉ? Hắn không tin khi biết hắn vào đây với âm mưu tán tỉnh gái làng, các chàng trai lại "hiền lành và hiếu khách lắm" như lời cô ấy nói, Hơn nữa, cũng theo lời cô ấy, thì trong làng, cô ấy còn đang có 1 tấm "trồng"...
    Nghĩ đến đây hắn chợt rùng mình, và khi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước mặt, thì cái rùng mình của hắn biến thành 1 cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, trong một vài giây, hắn cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh và không thể thở được, mặt hắn tái đi vì sợ hãi, từng mạch máu căng ra, và nếu không phải là một người từng trải qua quân đội, có lẽ hắn đã ngã lăn quay ra đất trước nhưng gì hắn đang nhìn thấy.....
    (Còn tiếp)
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hơ bác Trung chưa gì đã xoáy em rồi đấy à? bác lại viết về em theo phong cách Nam cao thế này thì đểu thật đấy. Nhưng mà công nhận là phong cách viết của bác giá dặn và rất chuyên nghiệp thế nên em chả dại gì mà đú với bác. Tránh voi chả xấu mặt nào. Em sẽ không khai thác chủ đề đó nữa mà nói thật em cũng chỉ định viết một lần cho vui thôi còn những chuyện về sau em khoái đi theo hướng ngắn gọn nhưng đáng để suy ngẫm cơ.
    Nho Nhỏ 4
    Ghen
    Đôi khi hắn như trẻ nhỏ, quấn lấy nàng chẳng chịu rời xa
    " một ngày nếu anh không nhắn tin cũng không gọi điện em sẽ nghĩ thế nào?" "
    -rằng anh đang ở bên một người con gái khác,
    -rằng anh không còn yêu em nữa"
    Hôm sau hắn bị tai nạn, cấp cứu xong được đưa vào phòng hồi sức. Nàng nhớ như in câu nói của mình hôm trước và cho rằng hắn như vậy. 3 hôm sau nàng biết tin thì hắn đã ở quá xa nàng rồi
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 5
    Cô chưa bao giờ biết được rằng có một gã trai hết mực si mê mình, gã thăm dò mãi rồi cuối cùng cũng có YM của cô, hắn nhắn tin và chờ đợi, và cứ thế ... cho đến khi cảm thấy đã đến thời cơ . Hắn nhắn cho cô:
    -khi nào rảnh rỗi thì đi uống cafe nhé
    -uh, khi nào có thời gan
    -thế chiều nay em không có thời gian à
    -chiều nay??
    -ok thôi
    -uh, 5h anh đợi ở Ciao nhé
    -tầng hai cho an toàn nhé
    4h kém hắn đến, chọn một cái bàn phía đầu hiên, 4h cô đến , đi cùng là một gã to con gấp 2 hắn , cô thỏ thẻ "đây là anh Trung, bạn trai em" hắn ậm ừ, ngồi được 15 phút hắn gọi bồi trả tiền rồi xin lỗi cô và bạn trai: hắn đi giải quyết công việc!
    một công việc cực kỳ quan trọng!Hắn về post truyện nho nhỏ
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 6:
    Nhưng tất cả sự căng thẳng của hắn chỉ là tưởng tượng. Ngôi làng KBC tiếp đón hắn thật niềm nở và thân tình. Các liền chị áo tứ thân mớ ba mớ bảy đứng đón hắn ở cổng làng "răng đen cười như mùa thu toả nắng". Hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi nhìn thấy cô hoaanh xinh như mộng - niềm tự hào của làng KBC - mà theo lời kể của vợ hắn đang là đối tượng nhòm ngó của bao trai làng khác, thậm chí là nước khác (United Kingdom) - mời hắn ăn miếng trầu rồi bắt đầu câu chuyện. Hắn thầm nghĩ, giá mà hắn biết cô ấy trước vợ hắn bây giờ thì mọi chuyện chắc sẽ khác. Tự cười với sự tham lam của chính mình, tiếng ai đó nhắc đến "bác Chuối - tấm trồng của vợ hắn" kéo hắn quay về thực tại. Hắn không biết có bị anh ta tẩn cho tơi bời khói lửa vì tội cướp vợ giữa bàn dân thiên hạ hay không. Hắn chuẩn bị tinh thần tiếp chiêu đối thủ. Nghe đâu, trồng của vợ hắn cũng có vai vế trong làng, lại còn là tướng lĩnh của một đội quân hùng hậu chuyên vác giò sang khiêu chiến với các làng khác. Hắn cũng thấy run run ...
    (to be continued)
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 07/07/2006
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 7:
    ...khi nhìn thấy một người mà hắn đoán chắc chính là "Trồng". Đó là một người bệ vệ mặc áo may ô quần đùi, để lộ ra một đôi chân khẳng khiu. Hắn chậc lưỡi: "Một đối thủ nặng ký đây".
    Chân tay run lẩy bẩy, đầu gối cụng nhau côm cốp, hắn khều khều ả Piccolo - cái ả mà đang nhai trầu và nhổ nước trầu toèn toẹt:
    - là... là... Trồng của Sutu đấy phỏng?
    Giơ tay quyệt nước trầu, Piccolo nguýt:
    - Chứ còn gì nữa, Anh là cái giống gì, ở đâu mà không biết sự lổi tiếng lềnh phềnh của Chuối - Thủ lãnh đánh thuê làng KBC hả?
    Giàng ơi! Thế có chết không chứ? Sao mình xui tận mạng vậy. lặn lội từ Sì Goòng ra đây. Tưởng những dễ dàng cướp được vợ. Ai ngờ gặp phải đối thủ to con như vậy... Sự đón tiếp của các liền anh liền chị thì tuyệt vời rùi. Hắn là hắn sợ cái gã Trồng kia kìa.
    Chậc! Sợ cái đinh rỉ gì?! Hắn tặc lưỡi. Kinh nghiệm trong quân đội, những chiến thuật phản đòn, tấn công hắn đã thuộc làu. Đứng đậy. Tiến tới Bác Chuối ....
    Mời tiếp!
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 8:
    Đi được vài bước, hắn chợt khựng lại vì chợt nhìn thấy đối thủ cũng đang từ từ tiến về phía mình. Dù đã tự trấn tĩnh nhưng hắn cũng ko khỏi lo lắng, mồ hôi túa ra như tắm, mắt thì quan sát mọi hành động của đối thủ ko rời một giây. Khi đối thủ bước gần đến nơi, hắn định thủ thế đề phòng đối thủ bất ngờ tấn công, thì chợt thấy gã ấy toét miệng cười với hắn, còn chủ động đưa tay cho hắn bắt.
    Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn vần gườm gườm nhìn đối thủ không ngớt, miệng thì lẩm bẩm: "Không biết tên này định giở trò gì, mình phải cẩn thận đề phòng mới được".
    Thật uổng công hắn đã lo lắng của hắn, như không thèm quan tâm đến thái độ kỳ quặc của hắn, Chuối ta vẫn vừa cười vừa nói:
    - Chào bác! Nghe nói bác từ xa đến KBC cầu hôn cô sutu và tiện thể giao lưu với dân làng, bà con KBC rất vui khi nghe tin này. Đó không chỉ là tin vui riêng của cô sutu mà còn là niềm vui của cả dân làng, phần vì lâu lắm rồi bà con KBC mới được bữa cỗ; phần vì cũng mừng cho cô sutu sắp được bước lên xe hoa (chứ nhìn cái cảnh cô ấy thân gái "quá lứa, nhỡ thì", dân làng cũng không khỏi xót thương ).
    Hắn vẫn không khỏi nghi hoặc nên vẫn ngắc ngứ không nói nên lời, ánh mắt vẫn dòm dòm kẻ đối diện mình.
    Chuối tiếp lời:
    - Hôm nay, em đại diện dân làng KBC ra tiếp đón bác cũng là để có đôi nhời trước lúc bác đưa cô sutu về làm dâu CLBSG.
    Nói rồi, thấy Chuối ta khoác vai hắn kéo vào quán rượu gần đó.
    Lúc này, biết mình đã thoát khỏi một cuộc đụng độ nguy hiểm, không lo bị tên Chuối "tẩn" nữa, mọi việc có vẻ đã có vẻ suôn sẻ.
    Thế nhưng, sự đời không như hắn nghĩ,...

    (còn nữa...)
    u?c Nogoodfriend7 s?a vo 01:49 ngy 08/07/2006
  10. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    sặc sặc hôm qua nghe nói mới mò vô đây thấy mấy cái người này chán ngắt à! Mong các bác các cô các anh các chị nhìn lại hộ cái tiêu đề của box hộ coi!
    Vâng em viết lại cho mọi người được rõ vì chắc mọi người chưa ghé mắt vàng tới tấm biển xanh xanh dòng chữ " mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ". Vâng câu chuyệnk nhỏ cơ mà, thế sao em thấy mỗi bác Cuongbyk là có câu chuyện đúng với cái tên " nho nhỏ" của nó còn của người khác em thấy giống chuyện dài kỳ hơn à, đã thế lại còn mỗi người viết theo một phong cách riêng, lại còn tình huống riêng nữa chứ, hic hic .Cứ thế này chắc về sau ko phai là chuyện của riêng sutubienbong voi cuongbyk nữa mà là của cái anh chàng N và cô nang G nào nào đó ko chừng.
    Mong mọi người nhìn lại tiêu đề và viết những câu chuyện " nho nhỏ" thôi! cảm ơn vì đã đọc những dòng này của em.

Chia sẻ trang này