1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    quả thật thì tớ không định viết tiếp chủ đề này nữa, nhưng mọi người đang viết về mình thế chả lẽ lại đứng nhìn thì không được, thôi thì lại phải lên tiếng.
    Nho Nhỏ 9
    Đúng vậy ! sự đời quả thật không như hắn nghĩ. Cái không như hắn nghĩ đầu tiên là cách mà trai làng KBC đón tiếp hắn, nhất là "trồng" của vợ hắn, người mà hắn ngán nhất và cũng đã chuẩn bị kĩ nhất.
    "Đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra dòng họ" hắn rất tâm đắc với câu nói này, ừ thì đã đành ở đây hắn chả có họ hàng gì đểmà nhận cả, nhưng hắn cũng chuẩn bị chấp nhận một cuộc chiến chò dù là trời long đất lở nhưng chỉ một lần rồi thôi, sau đó biết đâu hắn và họ lại trở thành anh em.
    Thế nhưng trước cái cách cư xử của "Trồng" của vợ hắn và đám trai làng hắn lại đâm ra bối rối. Hắn bắt đầu hối hận vì thấy tự mình đã làm khó cho mình khi đưa ra tình huống "trai làng ta giữ gái làng ta" ngay từ đầu, biết thế cứ lờ tịt đi thì có khi lại chẳng ai để ý tới vì theo quan sát của hắn mấy ngày nay thì rõ ràng trai làng này cũng chả quyết tâm giữ vợ hắn như mấy em bên Sài Gòn giữ hắn.
    "Không biết trong hồ lô của bọn này chứa thuốc gì đây" hắn tự nhủ nhưng vẫn vui vẻ tươi cười đi theo Chuối (hắn chợt cười thầm vì hắn cũng đã quen dần tên của dân làng KBC gọi nhau, nhưng không dám nói ra vì chả biết hắn mà gọi thế thì đối thủ của hắn có tự ái không).
    Thời buổi này người ta đánh nhau không đụng tay chân, với kinh nghiệm 3 năm từ khi giải ngũ chuyển qua làm Maketing, với kiến thức thu được trong rất nhiều những chuyến đi từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu hắn thừa hiểu đối thủ của mình đang chọn cách thi đấu bằng đầu chứ không phải tay chân vì rõ ràng là khi nghiên cứu đối phương hắn biết đối phương cũng cùng nghề với hắn. Bước vào quán cùng với chuối bộ não hắn đang hoạt động hết công suất để sẵn sàng đối phó với mọi loại thuốc được lấy ra từ hồ lô của Chuối.
    Bất ngờ vợ hắn xuất hiện....
    (còn tiếp)
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 08/07/2006
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Theo như phàn nàn của Phong_thien_vu, tớ viết tiếp chuyện nho nhỏ theo kiểu của tớ.
    Nho Nhỏ 10 - Lựu Đạn
    Một chiếc máy bay rơi, cả làng chạy đi bắt phi công. Ông bố bắt được thằng phi công, cố ôm thật chặt và hét lên:
    "Con ơi ném cho nó một quả lựu đạn".
    Ông con ngần ngừ. Thằng phi công khâm phục thôi không chống cự nữa. Khi thằng phi công được dẫn đến sân đình, nó mới mở miệng:
    "Tôi thật sự ngạc nhiên, lựu đạn mà nổ thì không phải một mình tôi chết"....
    Ông bố nghệt ra:
    "Tưởng lựu đạn của ta, nó nổ thì tây chết chứ ta không chết". Ông con lẩm nhẩm:
    "May mà mình chưa ném chứ không thì mang tội bất hiếu"
  3. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hay quá ! Những chuyện kiểu như thế này chắc ngày nào iem cũng lên đọc 1 lần luôn.Thích những chuyện nhỏ vui vui và có ý nghĩa nhưng chuyện kiểu vừa rồi bôi bác dân ta quá. hic hic
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 11:
    Đứng giữa hai người đàn ông, một là Trồng, một là Chồng, nàng vô cùng khó xử. Nàng không biết làm thế nào để cả hai người đều cảm thấy vui vẻ hài lòng. Thái độ hoà nhã, lịch sự của Trồng nàng khiến nàng cảm thấy bất an. Vì nó chẳng giống tính cách thường ngày của chàng tẹo nào. Không biết chàng đang nghĩ gì trong cái đầu nhiều mưu mẹo ấy. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy chàng thật khó hiểu, khó suy đoán trước về hành động. Chẳng biết làm gì hơn, nàng rụt rè chỉ vào hắn, lên tiếng: "Giới thiệu với Trồng, đây là Chồng chưa cưới của "Vợ"...
    (To be continued...)
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    cái này post rồi nhưng hôm nay post lại sang đây.
    Số đỏ
    Nhặt được tờ 10 ngàn , hắn thích thú " Hôm nay có lộc rồi , cơn đỏ lên rồi " và hắn rẽ vào hàng nước ghi con đề bằng 2 số cuối . 7h30 bà chủ béo hớn hở khen hắn gỏi tính cầu đề . Lon ton cầm 700 nghìn ra phố không biết làm gì . Quả thực 700 ngàn thì làm được gì ?
    Hắn chui vào một xóm nhỏ và châu đầu với 3 người nữa , 52 quân bài xoa lưng vào nhau . 10h đêm hắn để xe máy lại chỗ họ và đi bộ về nhà . Dợm bước chân, hắn sững lại vì ai đó lại đánh rơi tiền, lần này là tờ 20 ngàn. Nhìn tờ tiền ấy, hắn thoáng nghĩ đến chiếu bạc rồi nghĩ tới căn nhà của hắn, chần chừ trong giây lát hắn quyết định bước qua tờ 20 ngàn
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mù à ?
    Nàng gọi :
    - bố em mới ở bên kia về , hôm nay liên hoan , anh đến ngay nhé .
    Hắn rú ga như bay đến nhà nàng . Vừa rẽ vào ngõ ngoài , một lão khốt chạy bổ vào xe . Hắn phanh kịp :
    - mù à ?
    Rũ bực bội hắn đi vào nhà nàng . Nàng nói :
    - bố ra ngoài một tí , anh ngồi chơi .
    5'' sau nàng gọi hắn , chỉ tay về phía .." lão khốt " :
    - bố em đã về .
    Hắng cứng lưỡi , ấp úng :
    - cháu ..cháu .. chào bác ..
    Lão khốt :
    - ai đấy ? Tôi bị mù
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện :
    Cậu bạn gẫy tay, anh vào trực đêm. Giường cạnh là một cụ già bị gãy 1 tay 1 chân . Chú ý cả ngày anh thấy không có ai chăm sóc . Đến bữa một cô y tá đến , cáu kỉnh quẳng cái cặp ***g cháo loãng rồi đi , cụ khó nhọc nhổm dậy húp xì xoạp . Đêm qua cụ lên cơn ..bệnh gì chả rõ , chỉ đòi đứng dậy đi , sáng nay cô ý tá trói cụ vào giường bằng mấy sợi dây bân bẩn . Chiều cụ vói sang anh :
    - anh mở cho tôi tí , tôi mỏi tay quá !
    Anh vừa tháo được 1 sợi thì cô ý tá bước vào :
    - ai cho anh tháo ? Thích lo chuyện thiên hạ hả ? Thế thì lo cho lão ấy đi .
    Anh chùn tay , nhìn cụ già khẽ lắc đầu thông cảm . Mắt cụ ứa nước . Anh lặng lẽ ra ngoài ngắm trời. Ngoài sân..những chiếc lá vàng cứ lả tả bay ..bay
  8. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    sao đổi cái avatar mãi mà không được nhỉ >_<
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sen
    Chị thích hoa Sen. Chị bảo đứa nào tìm cho chị búp Sen hồng từ nay chị sẽ lấy làm chồng.
    Sinh nhật chị, anh ngược xuôi khắp thành phố tìm Sen, chả hiểu sao hôm nay Sen cháy chợ, anh không tìm được hoa Sen mà chỉ tìm được Ngó. Dù sao chị cũng cảm ơn tấm lòng.
    Hôm sau nhắn anh sang ăn tối, chị đãi anh món mà chị tâm đắc nhất "Ngó Sen bóp gỏi với tai Heo" chị bảo chị xắp lấy chồng, chồng chị làm ở Đầm Sen, ngày nào chị cũng có Ngó Sen ăn (thì ra chồng chị lại là cái gã đuổi bắt anh hôm anh định vào Đầm Sen hái trộm hoa)
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa
    Có Hai người yêu nhau, Cô gái bị Mù, cô ta nói với người yêu mình rằng khi nào cô ấy nhìn thấy được thế giới, cô ấy sẽ lấy anh ta.... Rồi một ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và nhìn thấy ánh sáng. Lúc này chàng trai mới hỏi cô gái " bây giờ em nhìn thấy rồi, sẽ lấy anh chứ?" . Cô gái shock vì nhìn thấy chàng trai cũng bị mù như mình & cô ta từ chối. Người bạn trai đó ra đi trong nước mắt & nói rằng " Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé". (Cô gái sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không bao giờ biết được một điều: đã có người bất hạnh, để cô được như ngày hôm nay)

Chia sẻ trang này