1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    vẫn chuyện cá và nước:
    Một hôm, cá đương bơi, Nước nói với cá:
    Cá ơi, sao bạn buồn thế?
    Cá bất ngờ hỏi:
    Bạn không phải là tôi, sao biết tôi buồn?
    Nước trả lời:
    Tôi không phải là bạn, nhưng nước mắt bạn ở trong trái tim tôi
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ Ha ha!
    Ở xứ sở Kim chi có một chàng trai hiền lành, tốt bụng. Chàng có cái tên rất thân thiện và hài hước " Ha ha". Ha ha rất thích đi mọi nơi để tìm hiểu cuộc sống và con người. Chàng đi rất nhiều nơi , nơi nào chàng đi qua đều để lại ấn tượng cho chàng. Tuy nhiên chàng chưa tìm đc nơi nào mà chàng ưng ý.. Một lần khi đang online chàng tình cờ phát hiện một nơi mà chàng chưa từng đến: Làng Kinh Bắc ở nước Đại Việt. Theo như BBC viết thì đó là nơi "nhân tài đất kiệt", thía là chàng quyết đình đến KInh Bắc để thoả lòng. Một chiều thu, với chiếc BMW của mình chàng vượt qua bao thác ghềnh, sông sâu và bao gian nan, nguy hiểm. Chàng đã đến đc làng KBC. Ngay khi đến cổng làng chàng đã nhận thấy nơi đây đúng là nơi thật yên bình. Thiên nhiên thì trong lành, thơ mộng :
    " Ngày xưa cát trắng phẳng lì
    Xanh xanh bãi mía, bờ dâu
    Ngô khoai biêng biếc"
    KHông như nơi chàng sinh sống. Một thành phố náo nhiẹt sầm uất, với những khu chung cư, văn phòng cao tầng, sự náo nhiệt của một đất nước công nghiệp.
    Còn con người:
    "Những em nhỏ sột soạt quần nâu
    Những cụ già phơ phơ tóc trắng"
    Hay: " Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng"
    Những hình ảnh đơn sơ nhưng để lại trong trái tim chàng những tình cảm. Nó khác với những khuôn mặt lạnh lùng ở ga tàu điện gầm nơi chàng sinh sống. Chàng nghĩ " đúng là thiên đường''. Chàng tiếp tục bước qua cổng và vào trong làng. Càng đi vào trong chàng cảm thấy ngạc nhiên trước cảnh vật và con ngưòi nơi đây. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng con người nơi đây rất tình cảm, họ giúp đỡ lẫn nhau bằng trái tim. Và chàng nghĩ mình đang ở thiên đường. Tối hôm đó chàng ở lại trong làng và đi xem buổi văn nghệ của làng. Chàng càng ngạc nhiên và khâm phục hơn khi dc thấy những con người mà ngày ngày vẫn " bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nhưng khi diễn họ thật đẹp và lộng lẫy trong trang phục truyền thống " Áo mớ 7, mớ 3, đàu thì đội nón quay thao". Trong khi đang bị hút hôn theo giai điệu "í a í ơ", bỗng một cánh tay chắc nịch đặt nên vai chàng, làm chàng giật mình. Một giọng nói ồn ồn:
    - Xin lỗi! Anh là ai và từ đâu đến?
    - Em là người phương xa, em dc biết KBC qua BBC.
    - vậy à! Thía thì vào đây.
    Mây thanh niên lạ dẫn chàng vào một quán bên đường. Họ gọil à quán "rượu ốc".
    ...
    Mệt quá măt buồn ngủ rồi.
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Một gã trông có vẻ bảnh bao, khoát tay gọi 2 bát ốc và 2 xị rượu (chàng nhìn loáng thoáng thấy đề là Làng Vân - 45độ - khác hẳn với chai Sochu 14độ mà chàng thường uống ở các quán đêm ở đường phố Seoul), rót cho chàng một chén đầy, bảo chàng:
    - Chú em, 100% đi. Chào mỗi anh một phát. Rồi anh đưa lên bàn mổ!
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chàng nghĩ trong bụng " có 2 trai này thì một mình cũng chơi hết". Nhưng khi chàng nâng hết chén, chàng cảm thấy nóng ran khắp người. Nó khác hẳn với rượu ở xứ sở chàng " làm bằng men lá" chứ ko dc nguyên chất làm tứ gạo như rượu "Làng Vân". Tuy nhiên, chàng cố gắng ra vẻ như ko có chiện gì, cầm lấy trai rượu rót cho gã kia theo đúng phong cách xứ sở chàng. Buổi tối hôm đó thật tuyệt vời với chàng, vì đó là lần đầu tiên chàng uống rượu, ăn ốc luộc " món này ở xứ sở chàng hổng có", lại vừa được nghe những giai điệu dân ca trữ tình do "Liền anh, liền chị" thể hiện. Tối đó, chàng uống nhiều quá.
    Sáng hôm sau, khi còn đang mơ mơ màng màng thì chàng chợt bình tỉnh bởi một tiếng lạ. Chàng mở cửa phòng, ngạc nhiên làm sao đó là tiếng gà gáy buổi sáng ( thứ mà ở xứ sở chàng ko bao giờ dc nghe, chỉ thấy tiếng còi tàu xe inh ỏi suốt ngày). Chàng thấy không khí thật trong lành, êm ả. Chỉ có tiếng gà gáy và vài giọng nói của những người dân đi chợ. ra đồng sớm. " Cuộc sống nơi đây thật tuyệt vời" chàng nghĩ. Chàng dạy vệ sinh cá nhân, bụng thì đói, miệng thì khô và háo nước do hôm qua uống quá nhiều rượu. Xong, chàng lấy BMW rồi đi, chàng muốn tìm hiểu sâu thêm về cuộc sống và con người nơi đây. Chàng đi lang thang trên các cánh đồng, bờ đê, luỹ tre.. Chàng gặp rất nhiều người. Chàng quyết định sẽ định cư nơi đây. Nhưng sống ko dc lâu thì các bô lão trong làng muốn biết thêm thông tin về chàng. Họ mở một cuộc điều tra ...
    [/quote]
    Một gã trông có vẻ bảnh bao, khoát tay gọi 2 bát ốc và 2 xị rượu (chàng nhìn loáng thoáng thấy đề là Làng Vân - 45độ - khác hẳn với chai Sochu 14độ mà chàng thường uống ở các quán đêm ở đường phố Seoul), rót cho chàng một chén đầy, bảo chàng:
    - Chú em, 100% đi. Chào mỗi anh một phát. Rồi anh đưa lên bàn mổ!
    [/quote]
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Phép vua còn phải thua lệ làng. Lệ của làng KBC xưa nay là đấu tố tại sân đình với bất kỳ ai muốn vào làng và trở thành công dân của làng. Haha công tử bị già làng (biệt danh là Vịt) lôi xềnh xệch ra khỏi con BMW, quẳng giữa sân, xung quanh là tất cả dân làng KBC, người cầm dao, người cầm kéo, người cầm chông, người cầm giáo, mác, gậy gộc... (túm lại tất cả các vật dụng có thể "mổ xẻ", "làm thịt" được chàng) đang nhìn chàng chòng chọc với ánh mắt "mang hình viên đạn". Chàng kinh hãi, chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, rồi ngất xỉu...!
    (to be continued)
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 24/01/2007
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Xa làng xóm một thời gian, bắt đầu quay lại nói xấu
    KBC thân thiên và hiền lành bị méo mó thế này sao
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ....Tiếng thì thào văng vẳng làm chàng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.Chàng hé mắt nhìn, 2 bóng người đang lúi húi góc nhà, tiếng thì thào phát ra từ đấy :
    -... Anh bị dở hơi à? đau bụng ai lại cho uống nhân sâm?
    - Ơ, anh thấy sách ghi thế mà?...
    Chàng phì cười, đồ rằng đây là gã thầy thuốc @Nogoodfriend7 ở cuối làng, gã lang băm này là tín đồ của mấy quyển Mẹo vặt thuốc hay, bệnh nhân nào xui xẻo gặp gã là coi như tiền mất tật đeo, ấy vậy mà gã vẫn đắt khách như thường, kể cũng lạ
    Trời lờ mờ tối, chàng không biết bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều? và mình đã ngất đi bao lâu? Trong trí óc chàng vẫn còn in đậm cái cảnh bị mổ xẻ bỡi dân làng, thật khủng khiếp, nhưng đã là phong tục thì đành phải chịu, chàng biết ai mới vào làng cũng ít nhất 1 lần phải nằm tênh hênh giữa đình làng như chàng vừa bị. Chỉ có điều chàng lấy làm lạ, bình thường dân làng hiền lành là thế, ấy vậy mà khi tiến hành mổ xẻ, ai nấy đều trở thành những "sát thủ đầu đầy mủ", khiến chàng bị mổ tanh bành, xấu hổ không để đâu cho hết.
    Chàng thử điểm lại những gương mặt hiền lành của làng , Nào thì cô giáo Pic, giáo viên trường mầm non duy nhất của làng, nào thì bà sư tử, giám đốc 1 cty mai mối có tiếng, nào thì lão Lục, chủ quán văn nghệ văn gừng của làng, nào thì thầy Phái cọ, trụ trì ngôi chùa Mộc Tồn trên ngọn đồi sau làng, nào thì lão Vịt già làng, chủ quán rượu to đùng giữa làng, nào thì em , em hoaanh ....những cô thôn nữ xinh xắn, duyên dáng, nào thì thelock, sinhngay14/3...những gã trai làng chân chất, vẫn thường bù khú với chàng ở quán rượu lão Vịt.....
    Tất cả những gương mặt hiền lành đó lướt qua trí óc chàng rõ ràng như 1 cuộn phim quay chậm, chàng chợt nhận thấy tất cả bỗng trở nên thân thương, quen thuộc với chàng 1 cách kỳ lạ, có lẽ nhờ quả mổ xẻ hoành tráng vừa rồi chăng? chàng nghĩ ngợi điều này rất lâu, lâu lắm, lâu đến nỗi chàng ngủ lúc nào không biết , giấc ngủ đến quá nhanh làm chàng chưa kịp khép nụ cười tủm tỉm trên môi.....
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 25/01/2007
  8. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cha?ng vư?a lim dim ngu?, bôfng chú chó thân yêu nha? cha?ng su?a lên liên hô?i ko dứt. Cánh cư?a nha? cha?ng mơ? ra, một la?n gió thô?i va?o mang theo bao nhiêu mu?i ? trong đó có một mu?i ma? cha?ng thấy rất quen ?" mu?i Pinkslip.
    Cha?ng vư?a ra đến cư?a liê?n nhi?n thấy Pinkslip trong bộ đô? trắng như bóng ma đứng trước cô?ng nha? cha?ng. Haha liê?n ho?i:
    -Ai đấy? Pha?i Pink ko?
    -Ơ?, Pink đây. Cho tớ va?o đc chứ?
    Haha ra mơ? cư?a mơ?i Pink va?o nha?, rô?i ho?i có chuyện gi? vậy?
    Pink tính thă?ng thắn chă?ng muốn vo?ng ve?o gi? ca?. Câu đâ?u tiên ho?i liê?n:
    -Vươ?n hô?ng đaf có ai va?o hay chưa?
    Sau một hô?i, haha mới chấn tifnh lại đc, liê?n tra? lơ?i:
    - Hô?ng chưa đâ?y tháng nên chưa ai va?o
    Pink ngắm nghía cha?ng khách mới đến một cách thâfn thơ?, rô?i đột nhiên lên tiếng:
    -Pink đô? rô?i ....
    Haha giật mi?nh, ti?nh dậy mô? hôi cha?y ra như mưa, rô?i thơ? pha?o nhẹ nhofm. Chi? la? một giấc mơ !!!...
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Chuyện kể rằng vào 1 ngày không xa lắm (nhưng thực ra cũng ko rõ ở thời điểm nào) có 1 anh chàng tên Keke sống trong 1 khu rừng hoang ( tức là rừng chưa ai kham phá ra). Ngày ngày chàng bắt cá tôm làm mồi nhậu , trưa chàng tránh nắng dưới tán của những lá cây cổ thụ....đêm về có khi chàng lấy lá cây làm nệm, cũng có khi chàng vắt vẻo trên 1 sơi dây ( giống Cocô trong Thần Điêu Đại Hiệp ngủ)....
    Ngày qua ngày, chàng sống và phát triển bằng cách hoà mình với thiên nhiên. Và chàng được gọi với 1 cái tên đầy thân thiện...Chàng trai "thiên nhiên"...
    Hình như sự thiên nhiên gắn thêm tính từ hồn nhiên.
    Rồi 1 ngày nọ, ngày mà ánh bình mình lấp lánh fía xa từ 1 ngọn núi cao đang chào đón ngày mới. Chàng tha hồ tung tăng trên cành cây khoẻ mạnh! Chàng thấy 1 con suối và không quên trầm mình với làn nước trong ...và nhiều vắt... ái, nó cắn mình...chàng dãy nảy lên như đỉa fải vôi....chàng thật là hồn nhiên như 1 thanh niên đứng ở trên cõi tiên...
    bất chợt từ đâu vọg lại là tiếng ....rất Gà của Tócbò.
    Lần đâu tiên chàng gặp 1 cô gái xinh đẹp duyên dáng và có phần hơi nhí nhảnh. Chàng bẽn lẽn như dâu sắp về nhà chồng khi đến gần Gà ....
    Và....chuyện xảy ra thế nào nhỉ?
    Đây là 1 câu chuyện cực kỳ cổ tích!
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chàng rất ngạc nhiên khi một Liền chị bưóc vào, trên tay bưng một bát giề đó, toả hương thơm ngào ngạt. Chàng nhìn Liền chị và Liền chị nhìn chàng. Khi đến gần chàng cảm nhận dc mùi thơm toả ra từ bát trên tay người con gái rất thơm, làm chàng boăn khoản tự hỏi " hay cô ta đầu độc mình?". Bất chợt cô gái nói:
    - Ha ha dùng tạm bắt cháo hành này cho ấm bụng. Chắc giờ đói và mệt lém nhỉ?
    Chàng rưng rưng nước mắt nhìn, trả lời trong nước mắt;
    - Cảm ơn chị!
    Chàng chợt nhớ đến một chuyện ngắn nổi tiếng, mà chàng dc đọc trên BBC " Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao. Cũng có chi tiết như giờ xảy ra với chàng. Chàng chiến xong bát cháo đó thì cảm thấy người nhẹ nhõm. Vì đó là lần đầu tiên một người con gái nấu cháo cho chàng ăn. Tuy hơi mặn và thiếu một đĩa Kim chi nhưng chàng chiến ác.
    Chang hỏi:
    - Có phải giờ em đang mơ ko chị? Em nhớ hôm qua các bô lão làng đã mổ xẻ em roài mà?
    Cô gái nhìn chàng cười dzuyên ( like that) và nói:
    - Mọi người đã chấp nhận Ha ha là thành viên của KBC rồi.
    Tự nhiên, nước mắt chàng tuôn. Chàng khóc vì sung sưóng vì giờ mình đã là một thành viên của KBC. Một niềm tự hào to lớn, điều mà chàng từng ước ao ngày khi đặt chân đến nơi này. Chàng sinh sống ở KBC đc một thời gian. Đến một hôm, chàng chợt nhớ ra rằng ở xứ sở Kim chi chàng còn nhiều hoài bão, ước mơ chưa làm xong. Chàng đành phải tạm biết mảnh đất yên bình, sâu đậm tình người KBC trở về xứ ở chàng. Thấm thoát chàng cũng đã xa KBC dc 2 năm. Một thời gianko phải là dài nhưng dường như là một thế kỷ đối với chàng cho dù hàng ngày chàng vẫn vào BBC theo dõi thông tin về KBC. Chàng luôn cầu chúc cho KBC ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Mong sao các thế hệ KBC sẽ làm lên một kỳ tích sông Hằng ( à ko sông Cầu). ....
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 25/01/2007
    [/quote]
    Cha?ng vư?a lim dim ngu?, bôfng chú chó thân yêu nha? cha?ng su?a lên liên hô?i ko dứt. Cánh cư?a nha? cha?ng mơ? ra, một la?n gió thô?i va?o mang theo bao nhiêu mu?i ? trong đó có một mu?i ma? cha?ng thấy rất quen ?" mu?i Pinkslip.Cha?ng vư?a ra đến cư?a liê?n nhi?n thấy Pinkslip trong bộ đô? trắng như bóng ma đứng trước cô?ng nha? cha?ng. Haha liê?n ho?i:
    -Ai đấy? Pha?i Pink ko?
    -Ơ?, Pink đây. Cho tớ va?o đc chứ?
    Haha ra mơ? cư?a mơ?i Pink va?o nha?, rô?i ho?i có chuyện gi? vậy?
    Pink tính thă?ng thắn chă?ng muốn vo?ng ve?o gi? ca?. Câu đâ?u tiên ho?i liê?n:
    -Vươ?n hô?ng đaf có ai va?o hay chưa?
    Sau một hô?i, haha mới chấn tifnh lại đc, liê?n tra? lơ?i:
    - Hô?ng chưa đâ?y tháng nên chưa ai va?o
    Pink ngắm nghía cha?ng khách mới đến một cách thâfn thơ?, rô?i đột nhiên lên tiếng:
    -Pink đô? rô?i ....
    Haha giật mi?nh, ti?nh dậy mô? hôi cha?y ra như mưa, rô?i thơ? pha?o nhẹ nhofm. Chi? la? một giấc mơ !!!...
    [/quote]

Chia sẻ trang này