1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đang buồn mà vào đây là quên buồn ngay. Không biết KBC mình có ai mời về viết kịch bản phim chưa nhỉ? Uổng quá, bao nhiêu là nhân tài bị...bỏ hoang
  2. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    HAI CON LỢN
    Có hai con lợn , chúng được ở cùng nhau,yêu thương lẫn nhau và cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm vô lo vô nghĩ .Mỗi ngày ,khi chủ nhà mang thức ăn đến cho chúng , lợn chồng luôn luôn nhường cho lợn vợ ăn trước .Đợi cho lợn vợ ăn xong , nó mới bắt đầu ăn những gì còn thừa lại .Đêm đến, lợn chồng luôn thức để canh cho lợn vợ ngủ . Nó rất sợ chủ nhà thừa cơ lúc nó ngủ say sẽ bắt lợn vợ đem đi giết .Ngày qua ngày , lợn vợ càng béo tốt thì lợn chồng lại ngày càng gầy đi . Có 1 ngày , lợn chồng tình cờ nghe được chủ nhà đang cùng với người đồ tể trao đổi ,họ muốn đem con lợn cái đi giết và bán .lợn chồng đau đớn tột cùng ,từ hôm đó nó bắt đầu thay đổi tính cách hẳn .Mỗi lần chủ nhà mang thức ăn tới , nó liền tranh ăn bằng hết với lợn vợ , ăn xong nó ngủ 1 giấc dài .Nó còn nói với con lợn vợ rằng:Phải hoán đổi vị trí để canh cho nó ngủ , nếu để nó phát hiện ra là không túc trực khi nó ngủ , nó sẽ không phải với con lợn vợ.Dần dần mỗi ngày , lợn vợ cảm thấy lợn chồng ngày càng không để ý gì tới nó nữa ,nó buồn , nó thất vọng , mà lợn chồng dường như cũng không có điều gì vui vẻ cả .Một tháng trôi qua thật nhanh ,chủ nhà dắt người đồ tể đến trước cửa chuồng .Họ phát hiện ra lợn vợ1 tháng trước béo tốt giờ đã rất gầy , chẳng còn được bao nhiêu thịt .Còn lợn chồng thì béo ra rất nhiều ,lúc đó lợn chồng vội vàng lao ra , nhằm gây sự chú ý của chủ nhà , muốn để cho họ biết, nó mới chính là con lợn vừa béo vừa khoẻ .Cuối cùng người đồ tể cũng đem lợn chồng kéo đi . Lúc ra khỏi cửa chuồng , lợn chồng còn ngoái lại cười và nói với lợn vợ " LẦN SAU NHỚ ĐỪNG CÓ ĂN NHIỀU THẾ NHÉ !" lợn vợ chết lặng người , nó muốn lao ra khỏi cái chuồng đó theo lợn chồng, nhưng cửa chuồng đã bị chủ nhà khoá lại , Nó không làm gì được, qua nước mắt nó nhìn theo lợn chồng ! thế là đã muộn ! Cứ nghĩ đến cái cảnh nhà chủ vui vẻ bên mâm cơm , nó lại càng đau lòng khôn xiết . Nó nằm lại chỗ mà trước đây lợn chồng vẫn nằm , bỗng nó phát hiện ra , trên bức tường có 1 hàng chữ " NẾU NHƯ YÊU MÀ KHÔNG THỂ DIỄN ĐẠT ĐƯỢC BẰNG LỜI, THÌ TÔI NGUYỆN DÙNG SINH MẠNG CỦA MINH ĐỂ CHỨNG MINH "
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Con lợn mà hơn con người đấy! Một câu chuyện hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã post lên.
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cô Pic nghĩ thế nào ấy, chứ sutu thấy con Lợn này đúng là chả bao giờ được hoá kiếp người vì sự hi sinh của nó quá vô nghĩa. Một người chồng thực sự yêu thương vợ thì chẳng bao giờ lấy cái chết ra để thể hiện điều đó, mà phải nghĩ cách để sống trọn đời với vợ, chia sẻ, yêu thương và bảo vệ cô ấy. Làm sao dám chắc sau khi con Lợn chồng bị làm thịt, người ta sẽ không làm thịt tiếp con Lợn vợ? Và cũng làm sao dám chắc, con Lợn vợ sau khi hết đau buồn vì cái chết của con Lợn chồng lại không đi tìm một con Lợn khác để nương tựa???
    Túm lại là cái gì cũng có thể xảy ra, điều gì mình chủ động và kiểm soát được thì nhất định phải nắm lấy cơ hội. Mình vì mình, rồi mới có thể vì mọi người được!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo sutu thì con lợn đực phải làm thế nào?
    Ngồi chờ cho vợ chết và rồi cũng chết theo? Hay là bảo chủ nhà cho cả 2 cùng chết?
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện 2 con lợn này, mình lại nghĩ tới việc hô hào mọi người ăn chay. Éc!
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Theo sutu, mở rộng ra khỏi câu chuyện 2 con Lợn, nếu đã là vợ chồng, thì khi thấy bất cứ nguy cơ gì có thể đe doạ cuộc sống cũng như hạnh phúc của mình, thì người vợ/người chồng không nên tự giải quyết vấn đề theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất cho người kia (bởi chưa chắc người kia đã muốn như vậy!). Họ nên thảo luận cùng nhau và đi đến một giải pháp mà cả hai cho là hợp lý nhất, rồi cùng nhau đương đầu với vấn đề. Sức mạnh của 2 cái đầu, 2 trái tim và 2 cơ thể khi đồng sức đồng lòng sẽ không ai có thể lường trước, phải không cô Pic? Các cụ nói rồi: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn mờ! Cô Pic lấy chồng rồi chắc phải rõ hơn sutu về điều này!
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Để về cô Pic thảo luận với chồng đã nhé!
  9. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Keke cứ theo tiếng "rất gà" đó thì mò đến một ngôi làng. Không khỏi giật mình, trước mắt mình chính là làng KBC huyền thoại-nơi tụ tập của những chàng trai lịch lãm và những nàng tiên cõi trần. Keke tự nhủ, vào xem họ thế nào. Bước vào cổng làng liền gặp một nàng có bộ tóc gà thì đoán ngay là "Công nương tóc bó đuôi gà" huyền thoại. Nàng đang đứng một mình, hình như có chuyện gì đó thì phải, thỉnh thoảng còn cất lên những tiếng thật lạ tai. Thôi thì cứ đứng từ xa đã, keke tự hài lòng vì cũng một lần từ xa ngắm đc nàng tóc gà. Dù rằng rất mờ, chỉ nhìn ra bộ tóc ...
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng vào 1 ngày không xa lắm (nhưng thực ra cũng ko rõ ở thời điểm nào) có 1 anh chàng tên Keke sống trong 1 khu rừng hoang ( tức là rừng chưa ai kham phá ra). Ngày ngày chàng bắt cá tôm làm mồi nhậu , trưa chàng tránh nắng dưới tán của những lá cây cổ thụ....đêm về có khi chàng lấy lá cây làm nệm, cũng có khi chàng vắt vẻo trên 1 sơi dây ( giống Cocô trong Thần Điêu Đại Hiệp ngủ)....
    Ngày qua ngày, chàng sống và phát triển bằng cách hoà mình với thiên nhiên. Và chàng được gọi với 1 cái tên đầy thân thiện...Chàng trai "thiên nhiên"...
    Hình như sự thiên nhiên gắn thêm tính từ hồn nhiên.
    Rồi 1 ngày nọ, ngày mà ánh bình mình lấp lánh fía xa từ 1 ngọn núi cao đang chào đón ngày mới. Chàng tha hồ tung tăng trên cành cây khoẻ mạnh! Chàng thấy 1 con suối và không quên trầm mình với làn nước trong ...và nhiều vắt... ái, nó cắn mình...chàng dãy nảy lên như đỉa fải vôi....chàng thật là hồn nhiên như 1 thanh niên đứng ở trên cõi tiên...
    bất chợt từ đâu vọg lại là tiếng ....rất Gà của Tócbò.
    ----
    Keke cứ theo tiếng "rất gà" đó thì mò đến một ngôi làng. Không khỏi giật mình, trước mắt mình chính là làng KBC huyền thoại-nơi tụ tập của những chàng trai lịch lãm và những nàng tiên cõi trần. Keke tự nhủ, vào xem họ thế nào. Bước vào cổng làng liền gặp một nàng có bộ tóc gà thì đoán ngay là "Công nương tóc bó đuôi gà" huyền thoại. Nàng đang đứng một mình, hình như có chuyện gì đó thì phải, thỉnh thoảng còn cất lên những tiếng thật lạ tai. Thôi thì cứ đứng từ xa đã, keke tự hài lòng vì cũng một lần từ xa ngắm đc nàng tóc gà. Dù rằng rất mờ, chỉ nhìn ra bộ tóc ...
    -----------
    .... Một bộ tóc thật ấn tượng. Cái đuôi tóc vổng cao cao, vài ba sợi lông gà thật được thắt bím trông thật công phu. Phần trên mái tóc được sơn... quên, nhuộm bằng sơn Nipon - sơn đâu cũng đẹp. Phần đuôi tóc được gắn 1 vài hạt kim sa, lấp lánh, xinh xinh. Nàng mặc một chiếc áo lông thỏ, đi đôi tất thỏ non to tổ bố (mới mua lại giá rẻ từ Môi thâm - một cô nương nổi danh điệu lòi tĩ trong làng KBC).
    Keke đứng đực ra, mặt đần thối, suy nghĩ xem có nên tiến tới làm quen hay không...

Chia sẻ trang này