1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi yourlies, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ông mục sư có nuôi một con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có người đã bắt được nó.
    Một sáng Chủ Nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên:
    - Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây: Có ai có một con chim không?
    Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.
    Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác:
    - Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?
    Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
    Ông càng lúng túng hơn:
    - Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?
    Một nửa phụ nữ đứng dậy.
    Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi:
    - Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?
    Tất cả các bà sơ đứng lên...!!!
  2. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Truyện cho ngày mai.Cũng là đồ sưu tầm thôi.
    Thằng con hỏi ông bố chính trị là gì.Để đứa con dễ hiểu ông bố nói:
    - CHính trị cũng giống như gia đình ta.Mẹ là chính phủ.Bố là tư sản.Chị làm bếp là vô sản.Con là nhân dân còn em trai con là tương lai đất nước.Con hãy suy nghĩ rồi mai tra lời bố.
    Tối hôm ấy,thằng em bị ỉa chẩy.Thằng anh chay đi tìm bố thì thấy bố trong phòn chị bếp mẹ không có nhà.
    Hôm sau ông bố hỏi thằng con
    -thế con đã hiểu gì về chính trị chưa?
    Thằng con trả lời
    _COn hiểu rồi bố ạ.Trong khi tư bản đè đầu cưỡi cổ vô sản thì chính phủ không hay biết.Nhân dân thì khong được chăm sóc còn tương lai đất nước thì ngập trong *** đái!!!!!!!!
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cãi nhau - chồng: Sao cô cứ cãi lại tôi nhỉ, thế cô là vợ tôi hay là mẹ tôi? - Vợ: Chẳng biết được đâu, thằng nào vẫn bú tôi thì thằng đó là con tôi - Anh chồng tức lắm nhưng chưa biết nói gì, thằng con đế thêm: mẹ nói đúng rồi bố ạ - anh chồng quát: lại cả mày nữa à, mày coi tao là ****** hay là em mày hả? - thằng con: Chẳng biết được đâu, thằng nào cai sữa trước thì thằng đó làm anh!!!
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cãi nhau - chồng: Sao cô cứ cãi lại tôi nhỉ, thế cô là vợ tôi hay là mẹ tôi? - Vợ: Chẳng biết được đâu, thằng nào vẫn bú tôi thì thằng đó là con tôi - Anh chồng tức lắm nhưng chưa biết nói gì, thằng con đế thêm: mẹ nói đúng rồi bố ạ - anh chồng quát: lại cả mày nữa à, mày coi tao là ****** hay là em mày hả? - thằng con: Chẳng biết được đâu, thằng nào cai sữa trước thì thằng đó làm anh!!!
  5. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Thấy urlies một mình quay cuồng cũng thương
    Quỷ sứ sau nhiều lần nỗ lực đã không khuất phục đuợc những người cộng sản bất khuất bèn nói chuyện với thượng đế:
    - Mày xem thế nào giúp tao cảm hoá mấy thằng cộng sản.
    - Ừ được rồi mày cứ để tao.
    3 tháng sau,quỷ sứ mò lên gặp thượng đế hỏi:
    - Thế mấy thằng cộng sản thế nào rồi?
    - Sao đồng chí lại gọi là thằng cộng sản.Phải gọi là đồng chí cộng sản!
    Lời bình bó tay với mấy thằng cha cộng sản
  6. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá.
    Ông không chịu được bèn nói:
    - Mả cha các đồng chí...
    Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn.
    Ông nói tiếp:
    - Mả ông các đồng chí...
    Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì.
    Ông lại tiếp:
    - Mả cụ các đồng chí...
    Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc.
    Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói:
    - đều bị bọn giặc gia?y xéo trong chiến tranh ...Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi, post một bài mới lên mà mãi không thấy nó trèo lên đầu . Thử vào lại như thế này, xì pam như thế này xem cái topic này có thay đổi gì không nào ?
  8. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Mãi mãi offline​
    Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn.
    Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: ?oDậy thôi, sáng rồi?. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ?Dậy rồi?...
    Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: ?oNhìn anh offline ngộ hơn online nhiều?. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu.
    Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: ?oEm làm tràn cái offline list của anh đó?...
    Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà...
    Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: ?oTuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em?. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
    _______ST______
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 01/07/2006
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Toàn truyện cuời rồi xen vào truyện buồn quá, tớ sưu tầm đc cái nì, cũng post chơi
    3 con ma cà rồng vào quán. con thứ nhất gọi " Cho tao 1 li máu nóng"
    Con thứ 2 gọi 1 li máu lạnh
    Con thứ 3 " cho tao 1 cốc nuớc nóng"
    Cả 2 con ma cà rồng và chủ quán đều tròn mắt nhìn ra hỏi " sao mày uống nuớc"
    Con ma cà rồng thứ 3 rút trong túi ra 1 gói K...tếc xì tin, ung dung trả lời "miẹ, chúng mày cũng fải cho tao uống trà với chứ"
  10. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một đôi yêu nhau bị papa and mama phản đối .
    Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử .
    Đi đến cầu , người con trai nói người con gái nhảy xuống , người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước , thế là anh ta nhảy xuống .
    Anh ta nói vọng lên :
    - Em ơi nhảy xuống đi .
    Cô gái nói :
    - Bố thằng ngu , cho mày chết .
    Chàng trai nói vọng lên :
    - ****** biết bơi , ****** đếch sợ.

Chia sẻ trang này