1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi yourlies, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Uh, buồn quá nhể?
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Buồn thật đấy ..........
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Buồn như thế nào cơ??
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vâng , có 2 anh mod DHP sang chơi mà nhà cửa vẫn buồn ...
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Vắng tanh như chùa bà Đanh. Hic hic......
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bình thường ^^
  7. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Xin gõ cửa bạn đời ơi có mở
    Tôi phiêu lưu năm tháng sống phù du
    Cởi bỏ ra hành lý nặng hận thù
    Về cố quận thấy bóng người năm cũ
    Tìm một góc, xó xỉnh kia, gục ngủ
    Bỏ ngoài kia xào xáo chuyện đua chen
    Lấy trái tim làm đuốc sáng, điện, đèn
    Soi chiếu rõ tìm về nơi chân thật
    Ở thâm tâm là chỗ đáng cậy nhất
    Vững lòng tin, đẫu khó ngại gì đâu
    Bởi nơi vốn có sẵn nhịp cầu
    Giòng thơ chảy mạch suối tình tha thiết
    Xin gõ cửa, dẫu mai rồi giã biệt
    Chuyện người đi, chuyện đến, thoáng rồi xa
    kẻ lang thang bốn biển chọn làm nhà
    Khi mỏi cánh quay vòng về chốn cũ
    Xin gõ cửa bạn đời ơi chớ ngủ
    Mối lòng ta già dặn kể qua đêm
    Gió hạ sang dào dạt thổi bên thềm
    Chợt ta thấy những đam mê ngày cũ...
  8. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không dài và chả có gì để nói, đi làm xuống cơ sở, chốn việc sang bạn chơi, đi uống cafe, như mọi ngày khác. Nếu ... tối nay không chán vì cái NV 2triệu điểm kinh nghiệm khốn nạn ( hết event hết TTL), ủy thác, lang thang TTVN, xem thông tin về người ấy, đọc nhật ký người ấy. Hiểu thêm một chút về người ấy, mong là em đang hạnh phúc, vẫn rất nhớ về em,,, nhưng không thể, có lẽ không đủ can đảm, tưởng trái tim mình đã chai sạn sau vụ " trái tim biết khóc" , đã cố đi tìm cho mình 1 chút riêng tư... nhưng hình như tất cả đều không hợp với mình, chán. Chả biết làm gì lại cắm đầu vào game. Nhưng dù sao trong thâm tâm anh vẫn có một chút hờn ghen, ko sao , mậc dù ko thật lòng vẫn chúc em thật thật nhiều hạnh phúc. good luck
    Hic ko biết cái lũ em hôm nay thi cử thế nào. Có lẽ ngày mai mình sẽ quyết định một việc liên quan đến cả đời mình, tìm một ai đó để yêu
  9. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không dài và chả có gì để nói, đi làm xuống cơ sở, chốn việc sang bạn chơi, đi uống cafe, như mọi ngày khác. Nếu ... tối nay không chán vì cái NV 2triệu điểm kinh nghiệm khốn nạn ( hết event hết TTL), ủy thác, lang thang TTVN, xem thông tin về người ấy, đọc nhật ký người ấy. Hiểu thêm một chút về người ấy, mong là em đang hạnh phúc, vẫn rất nhớ về em,,, nhưng không thể, có lẽ không đủ can đảm, tưởng trái tim mình đã chai sạn sau vụ " trái tim biết khóc" , đã cố đi tìm cho mình 1 chút riêng tư... nhưng hình như tất cả đều không hợp với mình, chán. Chả biết làm gì lại cắm đầu vào game. Nhưng dù sao trong thâm tâm anh vẫn có một chút hờn ghen, ko sao , mậc dù ko thật lòng vẫn chúc em thật thật nhiều hạnh phúc. good luck
    Hic ko biết cái lũ em hôm nay thi cử thế nào. Có lẽ ngày mai mình sẽ quyết định một việc liên quan đến cả đời mình, tìm một ai đó để yêu
  10. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 2/6, sinh nhật thằng bạn thân, rượu chè be bét, hát hò ầm ĩ. Đang vui thằng bạn đồng môn, đồng niên và đồng liêu gọi lên cơ quan mở cửa phòng trông cái két. Hic

Chia sẻ trang này