1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi yourlies, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 2/6, sinh nhật thằng bạn thân, rượu chè be bét, hát hò ầm ĩ. Đang vui thằng bạn đồng môn, đồng niên và đồng liêu gọi lên cơ quan mở cửa phòng trông cái két. Hic
  2. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ thấy đèn phòng ngoài sáng choang, nóng ko ngủ được bò ra ngoài, hic thằng bạn khốn kiếp giữa đêm bò dậy học tiếng Anh qua mạng. Mới có 3h sáng, cái két vẫn nằm yên chõ cũ (bố thằng nào mà khuân nổi nó), ngồi tán phét với thằng bạn chút, mở máy tính bên cạnh ... chưa cắm mạng, chán chả buồn cắm, chèo lên bàn ngủ... trời sáng, kéo cái cửa sổ lại không ai ở cơ wan đi qua lại thấy 2 thằng trần trùng trục nằm trên bàn ( cấm nghĩ bậy). Mà chủ nhật có quái ai đâu nhỉ, mắt nhắm mắt mở .. chắc cũng 8h rồi đây, ngóc đầu dậy, hic mới 6h sáng, dắt xe khỏi phòng phi khỏi cơ quan không quên chào bác bảo vệ một tiếng. thằng bạn rủ đi ăn sáng " thôi tao chỉ muốn tắm, tao về nhà" vừa tắm xong bà già mua về cho bát phở --> sướng, he he. Chuẩn bị đi ngủ thằng bạn lại gọi điện sang, qua tao sửa hộ cài đường line, hic cố làm nốt cái nhiệm vụ dã tẩu. Lại thằng bạn gọi " thôi mày không phải sang, tao cắm nhầm rắc". Lên giường đi ngủ, chả biết là bắt đầu hay kết thúc một ngày mới.
  3. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ thấy đèn phòng ngoài sáng choang, nóng ko ngủ được bò ra ngoài, hic thằng bạn khốn kiếp giữa đêm bò dậy học tiếng Anh qua mạng. Mới có 3h sáng, cái két vẫn nằm yên chõ cũ (bố thằng nào mà khuân nổi nó), ngồi tán phét với thằng bạn chút, mở máy tính bên cạnh ... chưa cắm mạng, chán chả buồn cắm, chèo lên bàn ngủ... trời sáng, kéo cái cửa sổ lại không ai ở cơ wan đi qua lại thấy 2 thằng trần trùng trục nằm trên bàn ( cấm nghĩ bậy). Mà chủ nhật có quái ai đâu nhỉ, mắt nhắm mắt mở .. chắc cũng 8h rồi đây, ngóc đầu dậy, hic mới 6h sáng, dắt xe khỏi phòng phi khỏi cơ quan không quên chào bác bảo vệ một tiếng. thằng bạn rủ đi ăn sáng " thôi tao chỉ muốn tắm, tao về nhà" vừa tắm xong bà già mua về cho bát phở --> sướng, he he. Chuẩn bị đi ngủ thằng bạn lại gọi điện sang, qua tao sửa hộ cài đường line, hic cố làm nốt cái nhiệm vụ dã tẩu. Lại thằng bạn gọi " thôi mày không phải sang, tao cắm nhầm rắc". Lên giường đi ngủ, chả biết là bắt đầu hay kết thúc một ngày mới.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Sao chiều qua nóng dã man vậy, hịc nỗi khổ cực kì to lớn khi 1 căn phòng mà chen chúc những hơn 120 người, thầy giảng cũng tạm được. Kết thúc lại phải chạy về đón con bạn, 4 đứa rủ nhau đi xem phim, buồn cười dã man ấy. Phim norit và cô nàng bé bự, xem xong cảm thấy thoải mái cả người. Công nhận 1 năm trở lại đây mình chịu khó đi xem phim ghê,hihihi có khi tại cái giá vé rẻ cũng nên nhỉ có 5k/vé. Kết nhất là mấy phim kinh dị, nghe thấy khá nhiều tiếng hét bên tai, khoái trá.
    Nhưng tối qua thì chán ngắt, nóng ... nóng quá. Đã thế nghe cái kiểu ăn nói thật khó ưa nữa. Mình cũng bực mình với con bạn không chịu được, hết đòi ăn lại đòi uống, hết uống lại ăn. Vừa ngại vừa bực, cảm giác như là mình lợi dụng người khác ấy, thề có trời là tự mình bỏ tiền ra vẫn có dễ chịu hơn. Đấy ức chế kinh người. Tuần này hứa với bản thân là ngoan không đi chơi nhiều nữa.
    http://360.yahoo.com/madcatlove_hate
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Sao chiều qua nóng dã man vậy, hịc nỗi khổ cực kì to lớn khi 1 căn phòng mà chen chúc những hơn 120 người, thầy giảng cũng tạm được. Kết thúc lại phải chạy về đón con bạn, 4 đứa rủ nhau đi xem phim, buồn cười dã man ấy. Phim norit và cô nàng bé bự, xem xong cảm thấy thoải mái cả người. Công nhận 1 năm trở lại đây mình chịu khó đi xem phim ghê,hihihi có khi tại cái giá vé rẻ cũng nên nhỉ có 5k/vé. Kết nhất là mấy phim kinh dị, nghe thấy khá nhiều tiếng hét bên tai, khoái trá.
    Nhưng tối qua thì chán ngắt, nóng ... nóng quá. Đã thế nghe cái kiểu ăn nói thật khó ưa nữa. Mình cũng bực mình với con bạn không chịu được, hết đòi ăn lại đòi uống, hết uống lại ăn. Vừa ngại vừa bực, cảm giác như là mình lợi dụng người khác ấy, thề có trời là tự mình bỏ tiền ra vẫn có dễ chịu hơn. Đấy ức chế kinh người. Tuần này hứa với bản thân là ngoan không đi chơi nhiều nữa.
    http://360.yahoo.com/madcatlove_hate
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    nóng quá...nóng ko ngủ được.Ai đêm nay lang thang ngoài đường với tớ nào ???
  7. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    nóng quá...nóng ko ngủ được.Ai đêm nay lang thang ngoài đường với tớ nào ???
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay đầu tuần, 1 đầu tuần thong thả. Vẫn còn đang ngồi ở nhà online, hihihi.Phòng học đến 8 giờ sáng người ta họp. Hình như hôm nay hoặc ngày mai hoặc ngày kia là có lương. Có mấy cái ảnh 4x6 bảo đi chụp mà cứ lần lừa mãi, lười bẩm sinh hay sao ấy
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay đầu tuần, 1 đầu tuần thong thả. Vẫn còn đang ngồi ở nhà online, hihihi.Phòng học đến 8 giờ sáng người ta họp. Hình như hôm nay hoặc ngày mai hoặc ngày kia là có lương. Có mấy cái ảnh 4x6 bảo đi chụp mà cứ lần lừa mãi, lười bẩm sinh hay sao ấy
  10. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ hai phải trông cái két, hì cục cài võ lâm từ 9h đến 10h30 chưa xong, chán. Thằng bạn đi nhảy về (ko đem cho mình cái gì ăn cả). Chán chả buồn chơi võ lâm vô vtc.com.vn xem tivi online, xem hết phim thứ nhất quay qua xem "Cá voi trả thù"--> chán, xem tiếp "casper ghost" ko xem được --> chán. Đồng hồ chỉ 1h0, tắt máy đi ngủ. 4h sáng, nằm cạnh cửa sổ, mở cửa ra cho nó mát (có 2 cái điều hòa hỏng cả hai), ngủ cũng ko yên thỉnh thoảng giật mình thấy mình nằm ở mép bàn, nửa người có nguy cơ rơi xuống dưới, mở cửa sổ cứ sợ thằng nào nó đi qua thò tay thó mất cái gì ( muốn vào đây chúng nó phải bước qua xác hai ông bảo vệ nữa). Sáng 6h kéo cái cửa sổ vào ko các sếp đi đánh tenis sáng nhìn thấy, 6h30 dậy không có việc gì lại xem phim online. 7h30 lên phòng làm việc, 8h đợi "cộng sự" tới, vẽ nốt mấy cái trích đo, giao việc cho "cộng sự", đi ăn sáng rồi về nhà ngủ. Lại một ngày nữa chôi qua. Tháng này "móm" nặng.

Chia sẻ trang này