1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi yourlies, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheMirror

    TheMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thường nói " Chớp Đông nhay nháy, gà gáy thì mưa", tối nay trời nóng quá cùng thằng bạn cưỡi con Wave đời Hán phi ra ĐS ngồi uống nước, hai quả dừa mất 20k (mặc cả với ông chủ thế) lúc ra trả tiền cho bà ch, bà ấy ngạc nhiên "có 20k thôi ah?" khà khà, mình có phải gà đâu mà chém. Nhìn đồng hồ 10h30, trên đường về gặp hai thằng nằm thẳng cẳng... không cấp cứu mau chắc tạch. Về đến Lạch Tray gặp thằng bạn đi với con người yêu, con bé vừa rủ "anh ơi tắm mưa ko", mình vừa lẩm bẩm "chim lợn". Hic y như rằng trời đang nóng chết cha chết mẹ, chớp đông có nhay nháy thật đột nhiên đổ mưa ào ào. Từ đó rút ra kết luận, các cụ nói sai bét mà phải là "Chớp Đông nhay nháy ... chim lợn gáy thì mưa". Khặc Khặc.
    Bây giờ là 11h56phút.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    không ai thích Vân thuỳ và Vân Thuỳ ra đi ... bi kịch !
    1 ngày chẳng rõ là vui hay buồn , nhiều chuyện rắc rối và cũng có quá nhiều cách giải quyết ... thật khó chịu
    chuẩn bị tinh thần để PC sờ gáy ... vui ^^
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    điều tệ nhất vào lúc này là ra ngoài đường.Ngột ngạt oi bức toàn người là người.Làm mất đi sở thích đạp xe quanh thành phố.hihichic! có lẽ giờ đổi sang sở thích ngồi nhà xem tivi thì hay hơn.
    Ngày xưa mọi thứ đâu có thế này đâu,đi đường mấy khi phải chen chúc ,chọn đường đi.Bây giờ chỉ mỗi đoạn đường từ nhà đến trường mà cũng phải tính xem di đường nào cho an toàn nua .chết thật
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật là dài và cũng thật là chán chường
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    1 ngày dài dài ... 1 đêm cũng dài dài ...hik
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể là vài ngày nay hok có ai vào post bài TT
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ặh, vỏôn sỏằ'ng hỏÊ? Bó tay@!
  8. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Buốn! 1 ngày kô đến lỗi quá tệ nhưng buổi tối thì quá buồn. Chả muốn bò đi đâu cả, nhớ bạn bè, nhớ thời đi học. Cuộc sống thay đổi, mỗi đứa một hoàn cảnh, nhớ cái thời vô tư mà vui. Thui đi ngủ, tối mai rủ chúng nó đi hát cho đỡ buồn. hic
  9. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Buồn . Hôm nay hết thẻ võ lâm mà chẳng có ai cho KNB . Đã thế lại còn 1 nick bị hết giờ , bánh trái ko buôn được ôm 1 đống vào người . Ko khéo vụ này lỗ vốn tiền bánh thì có mà đóng cửa đi an mày . Nhục
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    Để trẻ con nó cười cho còn nhục gấp trăm nghjn` lần =))

Chia sẻ trang này