1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 20/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 với nhiều người, nhưng với nó vẫn là một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Về đến nhà nó nằm xoài ra giường bỗng nhiễn hạt bụi đáng ghét làm nước mắt nó tuôn rơi một cách ngon lành. Nó nhận thấy sao thật lãnh lẽo, cô đơn và mệt mỏi. Đã tròn một tháng kể từ ngày nó nhận được bản hợp đồng lao động, bản hợp đồng lao động mà xưa nay nó chưa tường thấy ở đâu ban hành kiểu như thế. 700ngàn/tháng, nó đã nghĩ sao ngày xưa không đi học bốc vác cho nhanh tội gì phải học lấy cái bằng đại học để tốn biết bao nhiêu tiền của. Khi là sinh viên tranh thủ đi làm thêm nó còn kiếm được nhiều hơn thế, nó thấy đúng là lực bất tòng tâm, tất cả cũng chỉ vì nghèo, nghèo đi đôi với hèn thật. Công việc của nó suốt từ lúc bước chân vào cơ quan đến khi hết giờ, khát cũng không kịp nghỉ mà uống. Cứ cuối tuần lại là ác mộng với nó, thân hình nhỏ bé đến thế mà cứ đều đều nó phải đi lấy nước, hai bình nước bằng cả số kg cơ thể nó, được nó vận chuyển lên tầng hai của toà nhà làm việc...
    Đúng là con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa...^:)^
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiều bạn rất không hiểu biết, cứ nghĩ học đại học là bảnh, là thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội, tầng lớp lương tiền dào dạt.

    Không phải. Không hiểu sao lại có sự nhầm lẫn thế.

    VD nhà bạn có quán bún bò, mỗi tháng lời chừng 15-20tr, cha mẹ bạn truyền nghề cho bạn bán bún, đảm bảo bạn lo đc cuộc sống sau này, thì họ có thể không cần đốc thúc bạn học đại học. VD nhà bạn chuyên may quần áo, nếu bạn theo nghề thì mỗi tháng kiếm đc 10-15tr, thì cha mẹ bạn có thể hướng bạn theo nghề may.

    Nhưng giả sử nhà bạn không kinh doanh gì, không có nghề gì (nghề may, nghề mộc, nghề nấu ăn, nghề kim hoàn...) thì cha mẹ sợ bạn đói rã họng nên đốc thúc bạn học đại học vì "học đại học xong thì % có việc ỔN ĐỊNH MẶC DÙ LƯƠNG CÓ THỂ THẤP là cao, chứ gia đình đã không có nghề gia truyền gì, con lại không nghề ngỗng thì có mà đói."

    Do đó, bạn đi học đại học. (Dĩ nhiên một phần lý do còn là để bạn mở mang kiến thức này nọ nữa.)

    Nếu gia đình sẵn có cơ nghiệp, có kinh doanh buôn bán gì, có nghề gia truyền gì, thì con cái có thể tiếp quản / nối nghề, còn nếu cha mẹ chỉ là công chức, tiền của không có nhiều để cho con, thì họ cho con đi học đại học, nhằm đảm bảo "không cty này nhận thì cty khác cũng sẽ nhận, con mình sẽ có ít lương để sống qua ngày."

    Vậy nên, với tư cách của người có nhiều bằng cấp trong sự nghiệp học hành, lại có cả kiến thức, tôi hoàn toàn ý thức rằng mình chẳng qua là đi một hướng đi khác với những ng có nghề gia truyền, có cơ sở kinh doanh riêng, chứ không phải là tôi HƠN gì họ trong cái sự mưu sinh.

    Tôi ý thức rất rõ là nhờ mớ bằng cấp và kiến thức đó nên tôi kiếm sống được, nhưng những ng không có bằng cấp như tôi cũng hoàn toàn có khả năng kiếm sống với khả năng của họ. Tôi hoàn toàn không ganh tị khi biết mấy người làm nghề xe ôm chuyên nghiệp còn thu nhập cao hơn tôi, bán bắp dạo, may quần áo, bán thức ăn...Tôi hiểu rằng bằng cấp của tôi KHÔNG đồng nghĩa rằng mặc nhiên thu nhập tôi phải cao hơn họ. Tất cả mọi ngành nghề đều là kiếm sống, và người nào giỏi + có vốn lớn thì sẽ thu nhiều tiền hơn. Tôi cũng vậy, mà chị thợ may của tôi cũng vậy. Có điều chị ấy thu nhập cao hẳn hơn tôi. Đương nhiên. :-bd

    Nhiều ng hay chép miệng rằng mình là cử nhân là lương không bằng anh bốc xếp hay anh tài xế, hóa ra họ nhầm rằng ngành nghề họ là ngành sinh tiền nhiều hơn 2 ngành kia. Đâu có hẳn!

    Bằng cấp chỉ là sự hỗ trợ cho những ai KÉM CỎI cũng ít nhất có miếng ăn qua ngày, chứ không phải bằng cấp nghĩa là mình GIỎI GIANG. Người GIỎI GIANG thì họ tự xoay xở được, dù lỡ không có bằng.
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anxiety nói hay lém, bằng cấp chỉ là phù phiếm thôi! Quan trọng là kiếm được tiền nhiều hay ko! KO phải nói phét nhân viên Prudential Finance bọn tôi người nhiều nhất kiềm đều 50 đến 80 triệu 1 thàng còn tầm 10 triệu đến 20 triệu 1 tháng thì chém ko hết còn 5 đến 7 triệu thì quá nhiều!
  4. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Bằng cấp chỉ là sự hỗ trợ cho những ai KÉM CỎI cũng ít nhất có miếng ăn qua ngày, chứ không phải bằng cấp nghĩa là mình GIỎI GIANG. Người GIỎI GIANG thì họ tự xoay xở được, dù lỡ không có bằng.
    Không đồng ý với câu này của bạn , bằng cấp sao lại hổ trợ những ai kém dc ta ?
    Theo mình thấy bằng cấp như 1 tấm vé để bạn ra đời có cv , rồi sau đó cuộc sống như thế nào sẽ = thực lực của bản thân
  5. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bằng cấp chỉ là sự hỗ trợ cho những ai KÉM CỎI cũng ít nhất có miếng ăn qua ngày, chứ không phải bằng cấp nghĩa là mình GIỎI GIANG. Người GIỎI GIANG thì họ tự xoay xở được, dù lỡ không có bằng.
    Không đồng ý với câu này của bạn , bằng cấp sao lại hổ trợ những ai kém dc ta ?
    Theo mình thấy bằng cấp như 1 tấm vé để bạn ra đời có cv , rồi sau đó cuộc sống như thế nào sẽ = thực lực của bản thân

    Sao ******* lại có câu nhận định như thế được ta? Mà sao lại vớ 1 câu tâm sự của người khác để đưa lên bàn mổ nói với giọng đó được ta? Thật biết làm người khác đau lòng.
    "Hãy đi vòng quanh trái đất để hiểu được con đường người khác đi qua..."
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói như Casanova thì chắc ai cũng làm được nhân viên Prudential Finance quá??? 100 người may ra được 1, bằng chứng thấy quá rõ ràng đi ấy chứ, không kể có những kẻ biến công việc nhân viên Prudential Finance thành kinh doanh con người và lừa đảo.
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ông trưởng phòng công ty cũ của mình, đợt mình làm, mỗi tháng công ty trả vài ... trăm triệu :)). Giờ thì... ko bjt. (ổng cũng ở ttvnol đấy :D)
    Nhưng nhân viên, cùng làm 1 vị trí như nhau, nhưng có người 3-4-5-7 triệu, nhưng cũng có người chỉ có hơn 2tr (lương thử việc của mình), cũng có người mới vào 700k/th (tất nhiên là tính cùng ĐH cả nhé)

    Lương??? Giàu ko thể vì lương được.
    Bằng cấp??? Đi làm theo Năm thì mình đã nhận ra nó chả là cái quái j cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    A quên! Kể 1 câu chuyện về 1 chị phó phòng giao dịch ở 1 ngân hàng, chi nhánh gần hồ Hoàn Kiếm :))
    Xuất phát điểm là tốt nghiệp trung cấp... du lịch, vào làm thu ngân (thu ngân việc chính có thể gọi là "đếm tiền" và "đi tiền". rảnh thì ngồi in sao kê cho khách). Sau đó được các bạn Giao Dịch Viên kèm cặp, rùi học dần các cách hạch toán, sử dụng phần mềm... sau đó được "cất nhắc" lên làm GDV. Sau đó NH có mở 1 chi nhánh ở vùng sâu vùng xa, và chị xung phong đi 2 tháng. Ngày trở về lẫm liệt oai phong như "có công với cách mạng". Xét điểm chấm hàng tháng, xét điểm cộng nọ cộng kia... chị lại được "cất nhắc" lên làm kiểm soát. Có điều hay là kiểm soát rất hay hỏi GDV và nhờ xử lý mấy ca "khó đẻ". Rùi thế quái nào chị trưởng phòng đi, và đùn đẩy nhau kiểu gì mà kéo nhau lên. Rùi cũng bằng vài thủ thuật nhỏ, chị lên... phó phòng.

    Cả nhà cố gắng ạ!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày xưa mình thử việc còn chả được đồng nào. :(
  8. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ cũng đi làm hùng hục thử việc mà có đồng nào đâu... toàn làm không công cả. Nhưng chính những ngày tháng đó đã đem lại cho tớ những bài học lớn để bước vào đời đấy. Sông có khúc người có lúc... hãy cố gắng hết sức mình đi....
    Nhưng tớ cũng không nghĩ rằng bằng cấp không quan trọng.... Nhà tớ không phải loại khó khăn ba mẹ cũng có công ty làm ăn vào loại khá, bố mẹ có thể cho tớ nối nghiệp mà chả cần bằng cấp gì nhưung bố mẹ vẫn động viên tớ học đại học và cao hơn nữa. Hiện tại bây giờ tớ vẫn chưa nối nghiệp ba mẹ nhưng tự tin cầm tấm bằng đại học trên tay đi xin việc và đã có một công việc tuyệt vời theo mong muốn của bản thân....
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bằng cấp ko quan trọng là không quan trọng ở cái khâu quyết định rằng bạn giỏi và kiếm được nhiều tiền, ở vị trí cao hơn người khác.
    Người có bằng cấp thấp hơn, hoặc thậm chí không bằng cấp vẫn có thể kiếm ra nhiều tiền hơn, leo lên vị trí cao hơn cho dù họ giỏi/ hoặc thậm chí dốt.

    Còn học thì tất nhiên là nên học và phải học chứ!
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nói chung theo cách nghĩ của em thì chuyện đi học, kiếm được tiền, không kiếm được tiền cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Vì cho dù có thế nào đi chăng nữa mình vẫn phải sống.
    không có tiền, mình sống như 1 người nghèo khổ, nhưng vui vẻ và cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn
    có tiền, mình vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống đó.
    đi học không có nghĩa là sẽ kiếm được nhiều tiền. nhưng chắc chắn sẽ có được nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống, được giao lưu với nhiều người và rút ra cho mình làm sao để trở thành một người sống xứng đáng với cuộc sống của mình.
    có thể 1 người 1 tháng thu nhập chỉ có 700 ngàn nhưng người ngoài khi nói chuyện với họ vẫn có thái độ tôn trọng
    có thể 1 người 1 ngày kiếm được cả chục triệu nhưng người ta khi nói chuyện thì tỏ thái độ bình thường nhưng sau lưng thì nói xấu , chửi rủa....
    đời mà, sống là phải biết vui vẻ chấp nhận những gì mình có, và luôn cố gắng để cuộc sống của mình được bình yên.

Chia sẻ trang này