1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu danh ngôn nào các bạn...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi honghoavi, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một câu danh ngôn nào các bạn...

    Ở đây có ai có hứng thú sưu tầm danh ngôn không nhỉ? Vi thì hay sưu tầm rồi ghi lại mấy câu nói rất hay, rồi có thời mấy câu chuyện cửa sổ tâm hồn được dịch ra nhiều trên các tờ báo cũng lọ mọ ngồi cắt cắt dán dán. Rồi đôi khi xem phim hay đọc truyện thấy có đoạn thoại nào hay hay cũng lấy giấy lấy viết ra ghi lại (nhất là mấy đoạn tỏ tình - để học hỏi mai mốt áp dụng... he he he)... bây giờ nhẩm tính lại thấy cũng trọng trọng... muốn chia sẻ với các bạn Nếu bạn nào có thì cứ post lên mình cùng nghiền ngẫm...

    Đôi lúc giữa cuộc sống quá bình yên con người ta không nghĩ phải thắp lên một ngọn lửa lại càng không nghĩ phải giữ gìn ngọn lửa ấy cháy mãi cháy mãi..

    Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới này. Mùa Lạc.



    honghoavi
  2. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Cơ hội do mình tạo ra
    Vận mệnh do mình nắm bắt
    Hạnh phúc do mình dành lấy.
    -Christy- [/size=2]
  3. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Cơ hội do mình tạo ra
    Vận mệnh do mình nắm bắt
    Hạnh phúc do mình dành lấy.
    -Christy- [/size=2]
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bị treo nick nên bỏ cái topic này chó treo mèo gặp nó mất rồi. Bây giờ tiếp tục hén..
    Chúng ta chỉ có thể tự trách mình vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội. Biết tự trách mình là biết hướng tới ngày mai để sẵn sàng lao khô nwớc mắt và nhìn về phía trước bằng ánh mắt chan chứa tin yêu.
    Câu này tôi chép được trên một tờ báo thể thao sau khi VN thua Singapore trong trận chung kết Tiger Cup 98'' do bàn thắng của Sasicurma. Cũng hay đấy nhỉ?
    Honghoavi
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bị treo nick nên bỏ cái topic này chó treo mèo gặp nó mất rồi. Bây giờ tiếp tục hén..
    Chúng ta chỉ có thể tự trách mình vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội. Biết tự trách mình là biết hướng tới ngày mai để sẵn sàng lao khô nwớc mắt và nhìn về phía trước bằng ánh mắt chan chứa tin yêu.
    Câu này tôi chép được trên một tờ báo thể thao sau khi VN thua Singapore trong trận chung kết Tiger Cup 98'' do bàn thắng của Sasicurma. Cũng hay đấy nhỉ?
    Honghoavi
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Câu này chép được trên báo phụ nữ.. lâu lắm rồi của Trịnh Công Sơn đấy... lúc ấy ông ấy còn sống.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chảng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống, mỗi một con người vị sợ mất tình mà giữ mãi một sự nhớ nhung....
    honghoavi
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Câu này chép được trên báo phụ nữ.. lâu lắm rồi của Trịnh Công Sơn đấy... lúc ấy ông ấy còn sống.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chảng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống, mỗi một con người vị sợ mất tình mà giữ mãi một sự nhớ nhung....
    honghoavi
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Là Mù Quáng (Love Is Blind)
    ...I like it so much!...
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Là Mù Quáng (Love Is Blind)
    ...I like it so much!...
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí của em là những câu nói về tình yêu đầy ý nghĩa của những người nổi tiếng nè (nhưng ko phải là "danh nhân" nên chưa đáng gọi là "danh ngôn). Em thích đọc những câu danh ngôn lắm!
    Em thích nhất là câu: "Tấm huân chương nào cũng có mặt trái của nó". Thật ra là em rất "thấm thía" cái câu này...

Chia sẻ trang này