1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu danh ngôn nào các bạn...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi honghoavi, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao chúng ta lại vấp ngã???
    - Để chúng ta biết cách tự đứng lên
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ko phải một chút, hình như bạn này cũng mới xem phim Mr and Mrs Smith đúng ko?
  3. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nhầm hàng rồi mới xem phim nhưng mà là BATMAN BEGINS bạn à, Mr & Mrs Smith hết chiếu từ tuần trước rùi
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rùi, nhầm hàng, mới nhớ ra là nhầm nên tính dzô sửa. Thông cảm vì tuần trước coi 2 phim liên tiếp trong tuần nên nhầm . Cảm ơn vì nhắc nhở
    thức khuya mới biết đêm dài
    thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm
  5. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không có rắc rối nào là mãi mãi
    Không có khó khăn nào không có cách giải quyết
    Không có thử thách nào không thể vượt qua
    Không có nỗi đau nào không đứng lên được
    Có thể nhấc lên cũng có thể bỏ xuống
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mười bốn lời dạy của Phật
    1/ Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    2/ Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    3/ Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    4/ Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ
    5/ Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    6/ Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
    7/ Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    8/ Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
    9/ Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    10/ Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ
    11/ Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    12/ Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    13/ Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
    14/ An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

    honghoavi
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Khi cánh cửa hạnh phúc này đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Nhưng chúng ta chỉ chú ý vào cánh cửa đã đóng mà ko nhìn thấy cánh cửa đang mở kia.
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có 2 loại người :
    Thứ nhất là kẻ cố chấp luôn đâm đầu vào ngõ cụt
    Còn lại là người luôn biết dừng đúng lúc để mở lòng mình ra đón nhận hạnh phúc đích thực của đời mình
    Vậy thì mọi người ở đây hãy tự nhận xét xem mình thuộc loại người nào?
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải có ước mơ, đừng bao giờ để chúng chết. Không phải ai cũng đều đạt đến tất cả nhưng chỉ đạt được một cũng đủ tự hào lắm rồi
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
    Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Chia sẻ trang này