1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu danh ngôn nào các bạn...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi honghoavi, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngHan81

    ngHan81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn tốt giống như những ngôi sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ, nhưng bạn biết là họ luôn có ở đó...
    Nếu không là một viên kim cương cho người ta quý trọng thì hãy là một viên thuốc độc cho người ta sợ hãi, chứ đừng là một hạt cát dưới chân cho người ta chà đạp...
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hãy lấy sách vở làm bè bạn, học tập làm niềm vui, lao động làm phương tiện, tri thức là mục đích và cuộc sống là hạnh phúc.
    honghoavi
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hãy lấy sách vở làm bè bạn, học tập làm niềm vui, lao động làm phương tiện, tri thức là mục đích và cuộc sống là hạnh phúc.
    honghoavi
  4. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Muốn leo đến đỉnh núi cao nhất hãy bắt đầu đi từ chân núi
    -Ph
    ale81-
  5. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Muốn leo đến đỉnh núi cao nhất hãy bắt đầu đi từ chân núi
    -Ph
    ale81-
  6. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không có người nào quá cao đến nỗi không bao giờ vươn lên, không ai thấp đến nỗi không bao giờ cuối xuống
  7. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không có người nào quá cao đến nỗi không bao giờ vươn lên, không ai thấp đến nỗi không bao giờ cuối xuống
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sao copy bài của tớ vậy bạn 9h35
    Vui vui:
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Trời mà mưa quá thì ta ở nhà
    Nắng to thì mặc nắng to
    Nhưng mà to quá thì ta đi dù
    Chồng cao thì mặc chồng cao
    Nhưng mà cao quá thì ta hun ngồi
    Danh ngôn:
    Triệu chứng đầu tiên của một tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo (V. Hugo)





  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sao copy bài của tớ vậy bạn 9h35
    Vui vui:
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Trời mà mưa quá thì ta ở nhà
    Nắng to thì mặc nắng to
    Nhưng mà to quá thì ta đi dù
    Chồng cao thì mặc chồng cao
    Nhưng mà cao quá thì ta hun ngồi
    Danh ngôn:
    Triệu chứng đầu tiên của một tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo (V. Hugo)





  10. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    "Ăn một mình đau tức làm một mình cực thân"

Chia sẻ trang này