1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu danh ngôn nào các bạn...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi honghoavi, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    "Ăn một mình đau tức làm một mình cực thân"
  2. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thiên đàng ở chính trong lòng ta
    Địa ngục cũng do lòng ta mà có

    (Giêsu Critxtô + Unisom)
  3. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thiên đàng ở chính trong lòng ta
    Địa ngục cũng do lòng ta mà có

    (Giêsu Critxtô + Unisom)
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Trang Tử thời Xuân Thu có câu nói rất hay
    Cho ở xa để xem lòng trung
    Cho ở gần để xem lòng kính
    Sai làm việc để xem cái tài
    Hỏi lúc vội vàng để xem cái trí
    Hẹn ngặt ngày để xem đức tín
    Ủy cho tiền của để xem liêm nhân
    Giao cho việc nguy để dò khí tiết
    Cho đánh chén say sưa để tường bản lĩnh
    Dùng thưởng phạt để rõ tâm can
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Trang Tử thời Xuân Thu có câu nói rất hay
    Cho ở xa để xem lòng trung
    Cho ở gần để xem lòng kính
    Sai làm việc để xem cái tài
    Hỏi lúc vội vàng để xem cái trí
    Hẹn ngặt ngày để xem đức tín
    Ủy cho tiền của để xem liêm nhân
    Giao cho việc nguy để dò khí tiết
    Cho đánh chén say sưa để tường bản lĩnh
    Dùng thưởng phạt để rõ tâm can
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    " Hạnh phúc là một điều có thật nhưng ai có thể giữ nó trong tay suốt một đời. Tôi thường nghĩ về hạnh phúc như một thoáng chợt hiện rồi chợt tan. Sau khoảnh khắc hạnh phúc là nỗi trống vắng đến tận cùng nhất là khi cảm giác ấy đến với ta trong một đêm mùa đông, khi ta trở về một mình trong cái rét đến tê tái và căn phòng thoảng mùi hương hoa sữa như một điều có thật mà cũng như một điều không thực... Phú Quang"
    honghoavi
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    " Hạnh phúc là một điều có thật nhưng ai có thể giữ nó trong tay suốt một đời. Tôi thường nghĩ về hạnh phúc như một thoáng chợt hiện rồi chợt tan. Sau khoảnh khắc hạnh phúc là nỗi trống vắng đến tận cùng nhất là khi cảm giác ấy đến với ta trong một đêm mùa đông, khi ta trở về một mình trong cái rét đến tê tái và căn phòng thoảng mùi hương hoa sữa như một điều có thật mà cũng như một điều không thực... Phú Quang"
    honghoavi
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta không bao giờ cảm thấy lương tâm bị cắn dứt về cách đối xử mà họ đã quen rồi
    Vontaire
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta không bao giờ cảm thấy lương tâm bị cắn dứt về cách đối xử mà họ đã quen rồi
    Vontaire
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Người quân tử lúc chưu được thì vui với ý muốn, lúc được rồi thì vui với kết quả, cho nên lúc nào cũng vui.
    --Khổng Tử --

Chia sẻ trang này