1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi tôi viết những dòng này, không chừng tôi đã hạnh phúc hơn vô khối những người trên thế giới.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hãy cảm ơn sự gian khổ, không chừng nhờ có nó mà người ta trở nên bản lĩnh hơn.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chuyện yêu ghét quả thật không thể nào lường trước được. Cứ xem chuyện vua Tề đối với Di Tử Hà thì biết vậy.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Dùng người như dùng cây, chớ vì một vài chỗ mục mà bỏ cây to.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sự cao cả là ở chỗ không cảm thấy ghen tị khi nhìn những người khác đạt được những thành công mà bản thân mình khao khát. Nếu anh là người vừa cao cả vừa ganh tỵ, tôi thật sự nhìn không ra anh là loại người như thế nào nữa.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì bổn phận mà con người phải trả nợ cho đời, ít nhất cũng bằng cái mà họ đã nhận
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nói lên sự thật không phải bao giờ cũng tốt. Hãy chỉ lên tiếng nếu sự im gây nguy hại cho người khác. Nhưng nếu sự lên tiếng ấy chỉ làm xấu hổ người nói dối, không giúp được ai và làm những người khác buồn, thì bạn sẽ lại là người có lỗi.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy. Một người không có tiền, đôi lúc lại nghĩ như vậy.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những chuỗi dài của những sự lựa chọn. Khi chọn lựa cần phải chấp nhận hy sinh nào đó để dành lấy kết quả khả quan hơn. Một người có thể là một nhà thông thái, một cán bộ kỹ thuật tài ba, một nhà triết học lỗi lạc... nhưng không biết đưa ra một quyết định kịp thời để giải quyết vấn đề thì sẽ không làm tròn sứ mạng của mình.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi từng dang tay giúp đỡ những con người yếu đuối, cho đến khi tôi nhận ra rằng đồng cảm với những con người mỏng manh đó có lẽ là một các khác hữu hiệu hơn để giúp họ thóat khỏi những cảm nghiệm về nỗi buồn và sự đau khổ.

Chia sẻ trang này