1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Dù nọc rắn có cực độc đến đâu thì mỗi năm, số người chết vì bị rắn cắn vẫn không bằng một phần nhỏ so với số người chết vì bị ...người giết.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cho dù xảy ra chuyện gì, nếu chuyện đó đúng là không dính líu tới tôi, dĩ nhiên anh không nhất thiết phải nói cho tôi biết, nếu là có dính líu tới tôi mà anh không chịu nói cho tôi biết, nhất định cũng chỉ là có ý tốt với tôi
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Buồn là một thứ bệnh chỉ có thể chữa khỏi bằng cách làm việc. Giải trí chỉ là cách tạm thời
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nơi thích hợp nhất để bắt đầu điều mới mẻ bao giờ cũng là nơi đang đứng. Nếu một sự thay đổi là tốt, thì tài sao không tiến hành.
  5. 4eyes8x

    4eyes8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Buồn & chán là đôi bạn thân, đúng k nhỉ?
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cho dù chỉ một nửa phần cơ hội, thì cũng phải thử. Một nửa cơ hội cũng là cơ hội. Chỉ cần là cơ hội thì không thể bỏ qua.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài.
    Nơi nào không có đàn bà đẹp, tiếng thở dài của đàn ông không chừng có thể nghe cách đó vài cây số.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trong gia định, người đàn ông vừa là ông chủ vừa là đầy tớ. Chỉ có tầng lớp bình dân là sướng nhất.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Còn cảm thấy cái lạnh là còn cảm thấy mình đang sống trong hiện thực. Trời lạnh mà tự nhiên cảm thấy ấm áp là điều bất tường... Đó là thứ ảo giác của người sắp chết ở nơi xứ lạnh. Không chừng có người lạnh muốn chết đi được thế nhưng vẫn cứ gắng gượng làm ra vẻ ấm áp.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe một người nông dân kinh nghiệm nói rằng "anh cứ nhìn những trái cam trên cành, có trái xanh, có trái chín, nhưng trái đẹp nhất chưa chắc là trái ngon nhất".

Chia sẻ trang này