1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chuyện gì đáng gọi là khó chịu nhất?
    Chuyện khó chịu nhất có lẽ là chuyện bị người ta bỏ vô quan tài rồi chôn xuống đất.
    Chết tuyệt đối là chuyện khó chịu nhất. Tôi chưa thấy ai chết rồi mà còn có thể uống rượu ngắm hoa bao giờ.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Có những người mới sinh ra đã được sống và lớn lên trong một gia đình êm ấm hạnh phúc, một số khác thì phải tự bương chải để đi tìm cái yên ấm hạnh phúc đó. Ngay từ mới sinh ra thì cái sự công bằng đã không hiện diện, "công bằng" rõ ràng chỉ là sự đòi hỏi của tầng lớp thấp kém hơn mà thôi.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Gỗ mục bỏ đi người ta vẫn có thể dùng làm củi, vải xấu bỏ đi người ta vẫn có thể dùng lau nhà. Nước trong thì giặt giải mũ, nước đục thì rửa bàn chân. Trên đời này, vật chất thể nào cũng có chỗ hữu dụng của nó, huống chi con người, chỉ cần cố gắng phấn đấu thì lo gì không có ngày lên hương (ý tứ của lên hương không có nghĩa là bị nhuốm hương? từ nhang đèn trên bàn thờ!!!).
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi chút. Đã có ai tập hợp hết những câu danh ngôn trong này chưa? h_t vào cũng muốn gửi lên vài câu, nhưng ngại ko biết có bị trùng lập ko nữa?.......nếu được ngày mai h_t sẽ tập hợp lại các câu danh ngôn để các bạn tiện theo dõi tiếp nha.......giờ khuya rồi, mới thấy topic này.......buồn ngủ quá.....hẹn mai vậy.......good night!
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ con sông này lớn mạnh hơn những con sông khác là vì luợng nước từ những nhánh nhỏ đổ vào nó nhiều và liên tục hơn. Giả sử một nhánh nhỏ của con sông quay lưng với số đông còn lại, chẳng những nó tự đánh mất đi bản thân mình mà còn kìm hãm dòng chảy của những nhánh khác.
  6. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    -Người đời thường nói đàn ông là chủ gia đình, nhưng thực ra họ là tên nô lệ của gia đình
    [Alphonse Kaar]
    -Người đàn ông nào yêu nhiều nhất là người đàn ông chết sớm nhất
    [Thomas Ingelend]
    - Cách hay nhất để chữa bệnh mất ngủ là .... đi ngủ. (vô danh)
    Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người đàn bà
    Đằng sau sự thất bại của một người đàn ông cũng có bóng dáng của một người đàn bà
    "Đàn bà là nguyên nhân của mọi xung đột"
    "Đàn bà là món quà vô giá mà thượng đế giành cho đàn ông" (quên tên tác giả).
    Voltaire có nói rằng:
    "Thượng Đế sinh ra phụ nữ để lừa gạt đàn ông! Nhưng tôi vẫn muốn bị lừa gạt như thế!".
    "Đàn bà và gắn liền với nó là bổn phận phục vụ đàn ông" (Vietgreat)
    Cong người là cây gậy biết suy nghĩ
    (Pascal)
    Đàn ông là 1 sinh vật có 1 đầu, 2 tay, 2 chân và 1 ... ngoài ra đàn ông còn có nhiều cái khác
    Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, bổn phận của người đàn ông là hông được làm người phụ nữ buồn, giận và khóc. Nếu đàn ông nào không làm được thì đó không phải là đàn ông mà chỉ là cái gì đó giống đàn ông.
    Còn bổn phận của người phụ nữ là hưởng thụ sự phục vụ của đàn ông
    - Đằng sau một cái nguýt là một tình yêu vô bờ bến mà người đàn bà dành cho đấng mày râu.
    - Cũng đằng sau cái nguýt đó người đàn bà khẳng định mình thuộc về đàn ông
    - Đàn ông luôn yếu ớt ơ mọi lúc nhưng duy chỉ có một lúc mạnh ghê hồn đó là lúc... còn phụ nữ luôn tỏ ra là mình yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ mạnh hơn chúng ta tưởng
    - Đàn ông và phụ nữ khi yêu nhau chỉ có trời mới biết họ làm những gì
    Khi yêu cái gì cũng đẹp
    (Quên tên tác giả)
    Tình yêu như 1 giọt sương mai
    (Viktor Hugo)
    Mọi người đều mù quáng trong tình yêu
    (Everybody in love is blind)
    Đồng vợ đồng chồng, đông con khổ lắm
    Yesterday is history, Tommorow is mystery, But Today is present! Live for today, dear frends! (Unmissable)
  7. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như một chiếc đồng hồ, càng đơn giản càng dễ sửa.
    T 7: Qua vườn mận chớ sửa nón, qua vườn dưa chớ sử dép.
    CN: Không phải sa mạc rộng lớn ngăn cản bước chân của anh, cái ngăn cản chính là hạt cát trong đế giày.
    Sống trên đời cần phải biết 4 chữ :
    Chữ " PHẢI " để sống theo lẽ phải
    Chữ " THẬT" để sống thật thà
    Chữ " NHẪN" để biết chịu đựng
    Chữ " TÂM" để biết yêu thương
    Ta thành công bởi vì ta quyết tâm, ta không bao giờ do dự
    Napoleon B.
    Chân lý thuộc về kẻ mạnh
    Mâu thuẩn giữa các cá nhân được giải quyết bởi nhà nước,
    Mẫu thuẩn giữa các nhà nước được giải quyết bằng chiến tranh.
    (Gorge F Hegel)
    Có vết thương nào tệ hại hơn một tình yêu giả dối?
    SOPHOCLE
    Khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im.
    REGNARD
    Dành cho ngày thứ 7:
    Hãy cho đi cái mà bạn có. Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ. (Henry Wadsworth - Longellow)
    Dành cho CN:
    Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên. Cái khó là nắm bắt cơ hội mà hành động. Đừng bao giờ để vuột mất. "Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu". (George Besnard-Shaw )
    Về thời trang
    Thời trang ngày nay cũng giống như lưới B40 ngày xưa tức là chỉ ngăn cản tiến tới chứ không ngăn cản tầm nhìn....
    honghoavi (st)
    Được hienthuong81 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 23/07/2007
  8. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chichi chưa tìm được câu châm ngôn của một người nổi tiếng nào mà mình thích nhất, nên đành góp vào đây những câu nói ngắn gọn mà chichi thường tự nhắn nhủ mình hoặc nói với bạn bè, tất nhiên là do tự chichi đúc kêt lại thôi:
    1) Không nhất thiết phải có cho được những gì người khác đang có, chỉ cần có những gì mình muốn là được.
    2) Ta chỉ có một cuộc sống và ta phải tự sống lấy cuộc sống của chính mình, không ai có thể sống thay ta được.
    Muốn bước đến đỉnh cao nhất thì hãy bắt đầu từ những bậc thấp nhất
    Cha mẹ sinh ra anh, tổ quốc sinh ra tâm hồn con người.
    Các bạn tham gia Trung thu tại Bình Chánh vừa rùi chắc chắn sẽ không quên câu ca rao
    " Chú cuội ngồi gốc cây đa
    Để ba cô gái tuột quần chạy ra "
    Bó tay.
    "Friendship needs no words..."
    Tình bằng hữu không cần lời .
    Dag Hammarskjold.
    "Dù trong bão giông, hãy tiến về phía trước
    - đừng bỏ cuộc ..."
    Một tình bạn có thể nảy sinh ra từ mảnh đất khô cằn và không chắc chắn nhất .
    Maeve Binchy
    Ta không thể tắm hai lần ở cùng một dòng sông. (ST)
    Sửa lại chứ:
    Chú cuội ngồi gốc cây đa
    Để ba cô gái chạy ra tuột quần.
    "chú cuội ngồi gốc cây đa
    để ba cô gái tuột quần đại ka"
    Tôi chỉ tiếc rằng chỉ có một cuộc sống để hi sinh cho tổ quốc.
    (Nathan Hale - Last words 1776)
    Nếu được yêu, hãy yêu và tỏ ra đáng yêu.
    If you would be loved, love and be lovable.
    (Franklin)
    Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
  9. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Dành thứ 7:
    Tôi là một phần những gì tôi đã gặp.
    I am a part of all that T have met.
    (Tennyson ?" Ulysses)
    Dành cho CN:
    Không có gì cao thượng và đáng kính bằng lòng chung thuỷ.
    Nothing is more noble, nothing more venerable than fidelity.
    (Cicero)
    Có những chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ
    Có những chuyện tưởng bự thì nó lại... bự thiệt!
    (Boysaigon)
    Một lời đã nói ra không rút lại được
    A word spoken is past recalling
    Kô có việc gì khó, chỉ sợ làm không được
    Kiến tha lâu có ngày .......... .....mỏi cẳng.
    Kiên nhẫn là nghệ thuật của hy vọng.
    Patience is the art of hoping
    (Vanvenargues)
    Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là không có tiền.
    Kiếm tiền không khó, quan trọng là kiếm bằng cách nào.
    Gia đình ở nơi nào thì trái tim ở nơi đó.
    (Pliny)
    Học không yêu yếu dần rồi chết
    Yêu không học không ngóc được lên
    Nếu ngôi nhà bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy.
    - Ngạn ngữ Tây Ban Nha
    Sự khoái trá lớn lao trong đời là làm được cái mà thiên hạ cho rằng ta không làm được.
    (Walter Bagehot)
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất
    "công viên là nơi vui chơi của trẻ em, nhưng được người lớn hiểu rằng đó là nơi họ "vui chơi" để sinh ra trẻ em"
    Chúng ta chẳng bao giờ bị lừa bịp, chúng ta tự lừa chúng ta.
    (W.Goethe)
  10. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu thúc đẩy kẻ nhút nhát trở nên bạo dạn.
    (Sallust)
    Còn một câu nữa :
    "Người hạnh phúc nhất là người cho mà không bao giờ nhớ và nhận mà không bao giờ quên"
    Những vị khách không mời mà đến thông thường là rất được niềm nở khi họ giã từ.
    (Shakespeare ?" Henry VI)
    Đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió thổi về đâu
    N. Ghenin
    Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra .
    Rsoutheell
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai
    Shakespear
    Dành cho thứ 7: 28/10/2006:
    Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không tìm thấy nơi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi
    Afred de Vigny
    Dành cho CN: 29/10/2006:
    Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta
    Geoges Granville
    Dành cho thứ 2: 30/10/2006
    Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
    Delarme
    Dành cho thứ Ba: 31/10/2006
    Ai không biết nghe, tất không biết nói chuyện
    Giarardin
    Người phụ nữ có bồ được xem là hoa đã có chủ, nhưng người đàn ông hiện đại là phải biết... đánh chủ giựt hoa!!!
    (st)
    hôm nay là thứ 2 ngày 30/10 cho dù có bất cứ chiện gì xảy ra thì mai vẫn sẽ là thứ 3 ngày 31/10
    Cách tốt nhất để có một ý kiến hay là hãy có nhiều ý kiến!
    Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm .
    Joubert
    Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây

Chia sẻ trang này