1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi`, sau khi đọc xong hết topic này xin cho tại hạ gửi đến bác Vietgreat lời cảm phục chân thành.
    Vốn hiểu biết của bác quả là rất rộng, tại hạ đọc những bài bác viết và ngộ ra được nhiều điều. Nhưng tiếc là sao lâu rùi ko thấy bác viết típ nữa, hic. Nếu có thể mong bác chia sẻ típ những câu danh ngôn cung với mọi người.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhổ nấm thì phải cuối xuống cũng như không thể nào chạy thẳng trên một con đường vòng vèo. Chẳng ai khen một người vì anh ta ưởng ngực hiên ngang mà nhổ nấm cả cũng như chẳng ai thương một kẻ cứ nhằm thẳng vào núi mà đi. Cuối xuống không có nghĩa là đê đầu, đi cong không có nghĩa là bạc nhược. Từng trường hợp mà xử lý đó chính là biết sống vậy.
  3. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    chán bắt đầu từ ngán
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    nhưng tắm hai lần hoặc thậm chí nhìu lần ở cùng 1 cái nhà tắm thì đc
  5. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và thế giới của đàn ông, sẽ không bao giờ có một phụ nữ nào khám phá hết
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây có bài bạc, lại không phải là sòng bài. Nơi đây có rượu, lại không phải là quán rượu. Nơi đây nữ nhân có thể bồi tiếp mình làm bất cứ chuyện gì bất cứ lúc nào, lại cũng không phải là kỷ viện. Thật tình chốn bồng lai tiên cảnh đó, khó mà có thể dứt áo ra đi.
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là câu "Bất hủ"
    Chết vì gái là cái chết rất dại
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có những con người rất là kỳ lạ, họ giống như một thanh đao, một thứ cương đao, chỉ có thể bẻ gãy, lại tuyệt không thể uốn cong.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cửa dương quang tuy sáng lạn, trong nhà vẫn còn những con người hết sức u ám. Bởi vì y không thể làm chủ hành vi của mình, y phụ thuộc vào người khác. Một con người chân chính, một con người độc lập, không phải là công cụ của người khác, cũng không phải là đồ chơi của người khác, lại càng không thể phụ thuộc vào người khác.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Núi tuy to lớn nhưng cũng từ những viên đá nhỏ mà thành. Đường tuy xa những cũng không xa hơn những bước chân cộng lại. Viên đá, bước chân không phải là nhỏ bé hay sao! thế mà nó cũng tạo được những thứ to tát. Niềm vui, hạnh phúc thực chất là bắt đầu từ những cái đơn giản nhất trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này