1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    không phải địa vị của mình mà lại giữ lấy là tham địa vị; không phải cái danh tiếng của mình mà cứ chiếm lấy là tham danh.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lời nói trau chuốt là phù hoa, lời nói ngay là thành thật; nói khó nghe là thuốc, nói ngọt là bệnh tật. Cái hào nhoáng bao giờ cũng đẹp không không được lâu, thoáng qua rồi đi; cái nội dung tuy mộc mạc nhưng khả dụng, luôn luôn bền chặt.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày nghĩ điều lành thì điều lành đến. Hàng ngày nghĩ điều dữ thì việc dữ đến. Người nghĩ nhiều đến điều lành thông thường hay làm việc lành vì thế mà điều lành tới.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu cũng như trong công việc, cũng có khi vì quá đạo đức, con người cảm thấy như nhu nhược trước những việc làm cần phải cứng rắn hơn.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nếu sắc đẹp không có một đối tượng là kẻ háo sắc thì sắc đẹp không còn đất dụng võ nữa. (thật ra thì cũng chưa cần đến kẻ háo sắc...bản thân tôi tuyệt đối là một đối tượng điển hình).
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lời nói phải bao giờ cũng trái tai đối với những kẻ không thích lẽ phải, cũng như những lời giả dối không thích hợp với người chất phát vậy.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Khi lý trí con người không còn nữa, thì hành động con người không khác gì loài vật. Xét về mặt nhân tình thì con người khác hơn con vật ở chỗ có lý trí, tình cảm. Một khi lý trí, tình cảm đã lệ thuộc vào một sự sai khiến nào đó thì con người không khác một con vật.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ là một cái lò tranh đấu, từ loài vật đến loài người cũng không thoát khỏi cái qui luật đó, chỉ khác nhau hình thức mà thôi - đó là nghĩa hẹp của "tranh đấu". Nghĩa rộng của tranh đấu là làm sao cho mọi vật, mọi việc... ngày càng trở nên tốt đẹp, hoàn thiện hơn.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Có những đức tính không bao giờ bị phai nhoà theo năm tháng, yêu thương con người là 1 trong những đức tính như vậy. Dù thời gian nào đi nữa, nhân đạo vẫn là cán cân để cho người đời noi theo.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục phụ nữ có hai cách: Dùng tấm lòng thành, tài năng và đức độ của mình hoặc dùng tiền bạc, phù phiếm.... Kẻ bất nhân bao giờ cũng nghĩ đến phương pháp thứ hai. Người ta có thể quyến rũ một cô gái bằng cái hào nhoáng bên ngoài, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục trái tim cô ấy bằng tấm lòng.

Chia sẻ trang này