1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Địa vị một nhà lãnh đạo là phải nhìn vào hạnh phúc chung của mọi người. Tự an phận để kẻ khác áp bức mình là nhu nhược. "Giết nhất nhơn cứu vạn nhân" xưa nay vẫn được khen là nhân nghĩa mà.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ở đời chỉ có ba yếu tố dùng sai khiến con người dễ dàng. Đó là tiền bạc, sắc đẹp, và địa vị. Ví như thời nay, một số người ngồi trên địa vị khá cao, nhưng tưởng mình có thể làm những gì của lý tưởng, thực ra họ chỉ làm một thằng đầy tớ trung thành có dục vọng, mà họ không biết. Họ bị dục vọng điều khiển, nhưng họ vẫn lầm tưởng mình phục vụ cho lý tưởng, những lầm lẫn như vậy thật đáng trách.
    (Sửa tí: Hy vọng một số này là ít)

    Được Vietgreat sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 25/12/2008
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải lựa chọn. Lựa chọn nghĩa là phải hy sinh một cái gì đó để đạt được cái khác có giá trị hơn.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân bao giờ cũng tác động đến kết quả. Nếu chỉ xét kết quả mà không truy nguyên nhân thì không thể nào hiểu thấu được cái chân tướng. Cho nên cùng một việc làm, nếu không xét đến nguyên nhân, chỉ nhìn vào hành động mà chê trách thì không thể thấy rõ được tình cảm, tâm trạng và tình cảnh của người đương cuộc được.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu. Nhưng lý do tốt nhất để nhậu lại không phải là vui hay buồn. Lý do tốt nhất để nhậu là cao hứng và chỉ cần cao hứng.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nịnh hót cũng là nghệ thuật cao thấp, cần phải có một bản lãnh nào đó mới thành công. Làm thế nào để người nghe không thấy là nịnh hót? Nếu người nghe thấy mình nịnh hót thì mình không còn giá trị nữa. Vậy khoa nịnh hót phải đạt một kỷ thuật tinh vi mới thực hiện nổi. So với người nịnh hót và người nghe nịnh hót, người nịnh cần phải có một trình độ tâm lý cao hơn người nghe. Người nịnh hót phải đủ tài điều khiển mọi giác quan của người nghe, thấu triệt tâm trạng người nghe, mà không để người nghe hiểu nổi tâm trạng của mình. Dùng mánh khóe nịnh hót một người chẳng khác một chiến sĩ đang chinh phục về cảm giác. Không dùng vũ khí, không dùng sắc đẹp, mà chì dùng lời lẽ vuốt ve nhưng thích thú của người khác, điều khiển cảm giác của người khác thì đó là một việc khó khăn, không phải ai cũng làm được.
    Người đời thường chê kẻ nịnh, nhưng trái lại, kẻ nịnh cũng có những cái gì tự hào về tài năng độc đáo của họ vậy.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lý lẽ phải được vũ lực bảo vệ, thì lý lẽ mới có hiệu lực. Việc phải trái ở đời, lúc chưa minh định, thì vũ lực là yếu tố quyết định cho cái phải quấy tạm thời vậy.
    (Không phải cổ vũ cho bạo lực, nếu có thể dùng mà mọi việc được tốt đẹp thì mới thật là hoàn mỹ)
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một người chưa từng mắc sai lầm là một người chưa từng làm gì cả. Trong một sự việc cụ thể, việc lỗi của người dưới thường được để ý hơn việc lỗi của người trên.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. Cao hứng mà không nhậu thì phí mất cuộc vui.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trong đời, cái làm cho con người đau khổ nhất là hối hận. Bởi vậy, mọi việc làm trước nhất phải cân nhắc kỹ lưỡng để sau khỏi hối hận.

Chia sẻ trang này