1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, đã có nhiều người nói câu: Nhân sinh quý ư thích chí. Đời con người sống có bao nhiêu, mà nếu lo lắng khổ nhọc thì lúc chết cũng chẳng được gì, thà chơi cho bỏ những ngày có mặt trong trần thế, để rồi mai kia nhắm mắt xuôi tay không tiếc rẻ!
    Đáng trách hay đáng thương.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Kẻ không uống rượu, thật sự có thể luôn luôn tỉnh táo?
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái không thể cùng lúc gả cho hai người đàn ông, nhưng lại có thể chẳng gả cho ai cả.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Rượu bản thân không hề xấu, vấn đề chỉ ở bản thân con ngươ?i. Bản thân ai nếu đaf muốn sa đoạ, không muốn tự đứng dậy thi? khắp trần gian cũng tuyệt không có bất kì ai có thể cứu được ngươ?i đó.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Có những nơi giá cả không rẻ chút nào nhưng nhiều lại không quan tâm. Bởi vì ?oxa xỉ? cũng là một dạng của hưởng thụ.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Quy củ là nguyên tắc. Vô luận làm nghề gì đi nữa, người có thể thành công, nhất định là người có nguyên tắc.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mua muối.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Có khi trầm mặc cũng là cách kháng nghị không lên tiếng, nhưng thông thường thì không phải
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trên thế gian vốn không có chuyện không làm mà có, đặc biệt là thanh danh, tài phú, và quyền lực. Một người một khi có những thứ đó, nhất định không chịu để mất.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tiền, vô luận đối với ai, cũng đều là một sự cám dỗ rất khó cự tuyệt.

Chia sẻ trang này