1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu; ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    No cơm rửng mỡ chẳng có gì để làm. So với loại suốt ngày nhậu nhẹt, họ còn tệ hơn nữa, vì ít ra ẩm giả cũng có việc để làm.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Giản dị quá người ta kinh nhờn, nghiêm trang quá người ta không dám gần. Cái đạo xử sự của đàn ông lai rai ở chỗ có nữ phục vụ thật là khó thay.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Dẫu là người đạo đức cách mấy cũng không thể bỏ được lòng ham muốn danh lợi như mọi người, có chăng là trong khuôn khổ nhất định.
    (thế thì ham muốn 1 chút cũng chẳng có gì quan hệ )
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Yêu, ghét là cái chủ quan; tốt, xấu là cái khách quan. Thường thì người ta hay đem cái cảm giác chủ quan của mình để phán xét cái khách quan. Cho nên, yêu thích ai thì thấy được chỗ tốt của người ấy, ghét bỏ ai thì thấy được chỗ xấu của người ấy.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cây chi, cây lan tuy là mọc trong rừng sâu nhưng hương thơm vẫn được người ta biết tới. Người thành thực theo lẽ phải, làm điều hay, tuy đôi lúc bị chê bai, nhạo báng nhưng vẫn được người ta yêu mến.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tâm quí nhất là quang minh; dung mạo quí nhất là chính đại; ngôn ngữ quí nhất là giản dị, chân thật.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mõ vì kêu mà chóng thủng, dầu vì sáng mà chóng hao. Sự đời, cái gì có ích thì nhanh tàn lụi, cái gì vô dụng thì tồn tại lâu.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngày thường thì chẳng thắp hương, đợt đến lúc nguy cấp mới ôm chân Phật thì chẳng khác gì không muốn lao động mà chỉ muốn hưởng thành quả vậy.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trời đất không vì người ghét giá rét mà bỏ đi mùa đông, bởi vì nếu không có mùa đông thì trời đất chẳng còn là trời đất nữa. Trời đất có khi ấm áp cũng có khi giá rét cho nên người ta có khi tốt có khi xấu cũng là chuyện bình thường.

Chia sẻ trang này