1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Luồn cúi để giàu sang, chẳng bằng nghèo mà khí khái. Có điều, xưa nay ít thấy ai khen người nghèo mà khí khái, chỉ thấy xiểm nịnh kẻ luồn cúi để giàu sang.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Người ta soi gương, thấy mặt bẩn thì lau rửa ngay và khen gương tốt, sáng. Người ta có lỗi, được người khác nhắc nhở, không những không sửa lỗi, cảm kích mà còn hậm hực, căm ghét. Con người quả thật là hết sức mâu thuẩn.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ba ba, thuồng luồng, cho vực còn nông, làm hang dưới đáy; chim cắt, diều hâu, cho núi còn thấp, làm tổ trên đỉnh mà khi chết cũng vì một miếng mồi. Người ta chắc cũng không khác được.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lúc có tiền nên nghĩ đến những ngày không có tiền, chớ để đến lúc không có tiền mới nhớ đến những ngày có tiền.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sinh sau người xưa, cho nên làm con cháu người xưa, chớ nên làm tôi tớ người xưa.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mộng đẹp ngày xưa liệu có tái hiện, cơ hội đã bỏ qua liệu có thể tìm lại!
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thói thường người đời rất hay thay đổi: việc chưa đến ai cũng nói giỏi, việc đã đến ai cũng ngại khó, việc đã xong ai cũng tranh công.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chim mà mỏ quắp thì loài chim sợ; cá mà miệng ngoáp thì loài cá sợ, người mà miệng lưỡi sắc xảo thì loài người sợ.
    (sắc xảo = sắc sảo + xảo quyệt)
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Những vật vô hình thì không thể phân chia ra được; cái gì không có giới hạn thì không thể tính hết được. Tình cảm là 1 trong những thứ đó.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc làm cho người ta phóng đãng, lễ nghi làm cho người ta phiền toái, chỉ có nhậu nhẹt làm cho người ta phấn khoái.

Chia sẻ trang này