1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vui quá thì thương tổn khí dương; buồn quá thì thương tổn khí âm. Hèn chi thấy mấy người vui buồn lẫn lộn, có lẽ họ muốn cân bằng âm dương.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Công khai làm ác sẽ bị người đời trừng phạt; lén lút làm ác sẽ bị quỷ thần trừng phạt. Có điều quỷ thần tính hay khoan dung, cho nên nhiều người lén lút làm ác vẫn chưa bị trừng phạt.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Người ta không soi bóng vào mặt nước trôi chảy, mà chỉ soi bóng vào mặt nước yên tĩnh. Chỉ có nước yên tĩnh mới có thể làm mọi người dừng lại để tìm sự yên tĩnh.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc phân công là nguyên tắc căn bản cho mọi xã hội, không có phân công thì không có xã hội. Nó dựa trên luật tự nhiên này : vạn vật không giống nhau, không đồng đều nhau về tính chất. Đối với con người thì sự phân công đó chia làm 2 loại: loại người lao tâm và loại người lao lực. Có điều 2 loại người đó cùng giống nhau ở chỗ: đều bị lao.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sung túc, người ta nhờ được no đủ mà trở nên tử tế với nhau; trái lại cuộc sống khó khăn, người ta vì miếng cơm manh áo mà trở nên lừa lọc lẫn nhau. Cho dù bản chất của con người có tốt đẹp đến đâu đi nữa thì hoàn cảnh sống vẫn có một vai trò quyết định. Do đó, phú quý mới sinh lễ nghĩa, bần cùng mới sinh đạo tặc.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phải cân rồi mới biết nặng nhẹ, phải đo rồi mới biết ngắn dài; đối nới mọi vật đều vậy; đối với lòng mình lại càng đúng hơn nữa.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Có những nơi phù hoa, nhưng lúc nào cũng vậy, luôn chứa đựng trong nó những cái không thật.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tình ngay lý gian thật khó để người ta khỏi đàm tiếu được. Như người hay đi đêm, tuy là không gian, nhưng quả thật không thể cấm chó không sủa được.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cách sống thay đổi thể chất người ta, địa vị thay đổi cách nghĩ người ta, tiền tài thay đổi nhu cầu người ta.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi kia có người bán rượu ngay thẳng, ân cần với khách, rượu lại ngon mà bán vẫn ế chỉ vì tiệm nuôi một con chó dữ, hễ thấy người tới mua là xông ra cắn.

Chia sẻ trang này